1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la biet nghe nhac co dien

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi redhot, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Biết mí chả không biết, các cô chú bắt đầu đọc sách đã mang ra khoe rùi. Mệt thật. Nhưng mà thanh niên chí khí thế là tốt. Không thấy đúng thì cứ phang thằng cánh cò bay đi.
    Thôi để tớ nói nốt rồi đi chơi chỗ khác: cái gọi là mỗi người một ý thích [ không phải sở thích- nhớ, đọc kỹ từng chữ người khác viết để hiểu người ta muốn nói gì ], ví dụ trong âm nhạc, chỉ là một cách nguỵ biện cho vấn đề tao dốt hơn mày thì kệ tao.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  2. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    XỜI ƠI, CÁC BÁC CỨ CẦU KỲ, THỰC RA, EM KHÔNG THÍCH CÁI GỌI LÀ "BIẾT NGHE", HAY PHẢI HỌC CẢM NHẬN HAY ĐẠI LOẠI LỄ NGHĨA NHƯ KIỂU TRƯỚC KHI NGHE NHẠC CỔ ĐIỂN PHẢI ĂN CHAY THÌ NGHE MỚI VÀO, HEHE HEHE,
    THEO EM, BÁC CÓ TÂM TRẠNG VUI ,BUỒN, CẤP ĐỘ NÀO, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA BÁC NHƯ THẾ NÀO, KHÔNG PHẢI BẰNG CẤP MÀ LÀ SỰ SÂU SẮC VỀ XÃ HỘI, NHẬN XÉT KIA, ,ĐẤY, BÁC NGHE ĐI, KHÔNG THICH CŨNG CHẲNG SAO, VÌ KHÔNG HỢP, ĐỪNG CỐ, EM KHÔNG ĐỒNG Ý LÀ NHƯ GIẢI TOÁN ĐÂU, NGHE MÀ GHÊ, KHÔNG THÍCH THÌ SẼ LÀ KHÔNG THĨCH, KHI NÀO TÂM TRẠNG , HOÀN CẢNH PHÙ HỢP THÌ CẢM THẤY ĐỒNG CẢM VỚI ÂM NHẠC, THẾ THÔI, TÚM LAI, ĐỪNG ÉP MÌNH NGHE NẾU KHÔNG THẤY HAY,
    CÒN VỀ LÝ LUẬN MỘT TÁC PHẨM THÌ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỀU VẤN ĐỀ, TÁC GIẢ SÁNG TÁC TRONG HOÀN CẢNH NÀO, NHẰM VÀO CHỦ ĐÈ GÌ, TÌNH YÊU CHIẾN TRANH, HAY MÙA XUÂN.
    EM THẤY GIỐNG NHƯ MỘT CÂU TRUYỆN Ý MÀ, CÓ KHI DẠO NHẠC GIỚII THIỆU CÁI CHỦ ĐỀ MÀ HẮN ĐỊNH NÓI, NHƯNG CÓ KHI HẮN LẠI CHO NGAY MỘT TIẾT TẤU MÀ SAU NÀY SẼ LẢI NHẢI MÃI TRONG TÁC PHẨM CŨNG NÊN, RỒI THÌ NẾU BÀI NHẠC CA NGỢI TÌNH YÊU THI PHẢI CÓ LÚC BI CHIA RẼ,RỒI TÌM LẠI, NHẬN RA TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH, LÚC ĐÓ, LÀ CAO TRÀO ĐẤY, TIẾT TẤU CỦA CAO TRÀO NHANH, CƯỜNG ĐỘ MẠNH, HOẶC DỨT KHOÁT, TÚM LẠI LÀ TƯƠNG PHẢN VỚI ĐOẠN THÔNG THƯỜNG, CAO TRÀO THƯỜNG ĐƯỢC CHÚ Ý VỀ KỸ THUẬT VÀ TÌNH CẢM RẤT NHIỀU, VÌ CAO TRÀO CÓ TỐT, THI HIỆU QUẢ MÂU THUẪN CỦA TÁC PHẨM MỚI ĐƯỢC ĐẨY LÊN CỰC ĐIỂM LÚC ĐÓ NGƯỜI TA MỚI QUÝ CÁI TRONG SÁNG , CHUNG THUỶ CỦA TÌNH YÊU, BÂY GIỜ THÌ BẢN NHAC ĐÃ GẦN KẾT THÚC , NGƯỜI TA CÓ THỂ NHĂC LẠI MỘT SỐ TIẾT TẤU BAN ĐẦU ĐỂ BẢN NHẠC CÓ LOGIC VÀ THỐNG NHẤT, HOẶC GIẢ ĐỂ NHẮN NHỦ NGƯỜI NGHE LÀ XIN ĐỪNG QUÊN TÔI
    ĐẤY, NHẬN XÉT THẾ THÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG HƠI LÍ TRÍ QUÁ,
    CÓ MỘT CÁCH KHÁC, SAU KHI BẠN ĐÃ HIỂU HÒM HÒM LOGIC MỘT BẢN NHẠC, BẠN SẼ TỰ THẢ MÌNH TRÔI THEO, LÚC NÀY ,KINH NGHIỆM ĐÃ NHIỀU, NÊN BẠN NGHE VÀ THẤY ÂM NHẠC NÀY ,BẢN NHẠC NÀY CÓ HỢP VỚI "GU" CỦA BẠN KHÔNG, CAO TRÀO NÀY LÀM BẠN XÚC ĐỘNG CHƯA, HAY ĐOẠN KẾT NÀY HƠI LÊN GÂN V.V.
    CÒN CỨ ĐỂ TAI TỰ DO, ĐỪNG BẮT NÓ CHÚ Ý QUÁ TỚI MỘT LOẠI NHẠC CỤ GÌ, NẾU CÁI GÌ LÀ CHÍNH, NGƯỜI CHƠI, HAY NHẠC TRƯỞNG CŨNG BIẾT MÀ,
    THÉ NHÉ, NGHE BỪA ĐI,NGHE CHO CHẾT MẸ NÓ ĐI HIHIHI
    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 06/12/2002
    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 06/12/2002
  3. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bác nông rân đừng có mở miệng ra là các cô chú này các cô chú nọ nhé. Chưa biết ai hơn tuổi ai đâu, nghe khệnh quá.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  4. andylau_vn

    andylau_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Fatima...ấy có biết xuất xứ của bản sonata nổi tiếng đó không...chắc là ấy đã từng nghe qua ...nếu chưa thì hãy tìm hiểu một chút đi ...ấy sẽ biết vì sao nó ''buồn buồn va` tối tối..'' (chứ không phải tăm tối đâu đấy...)sau khi biết hoàn cảnh beethoven sáng tác nó và nhất là sau khi nghe nó vào những ''windy winter day'' ...hoặc khi ''trái tim lên tiếng ..hóc..'' ...người ta thường dành cho nó 3 từ : xúc động , lắng sâu và da diết...

    Battousai

  5. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa chú Truelie, cháu xin xửa chữa dút kinh nghiệm ạ.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  6. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Âm nhạc là một thứ ngôn ngữ mà ngữ nghĩa của nó đòi hỏi tư duy sâu rộng, liên tục nhận thức về văn hoá nói chung.
    Như một người học ngoại ngữ, đến với âm nhạc bắt đầu nghe từ nốt, câu, đoạn, bài,....nghe tổng thể, nghe chi tiết (từng bè, chỗ...).
    Có một trăm ngàn kiểu nghe mà vẫn có những tác phẩm người ta càng nghe hàng chục năm càng thấy hay...
    Cứ nghe với tấm lòng chân thành, hướng thiện cùng với sự tìm hiểu thì sẽ tự tìm ra một cách nghe phù hợp nhất
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghe nhạc quý ở chỗ cảm nhận ! Cảm nhận sâu sắc thì không có liên quan gì đến cái gọi là "trình độ "của mỗi người. Mỗi người có "gu" thưởng thức âm nhạc khác nhau mà. Chúng ta vào box này tức là có cùng "gu" cổ điển rồi, cũng có nghĩa là chúng ta giống nhau trên 1 phương diện nào đó rồi. Thế nên tôi nghĩ là không nên tranh cãi về cái vấn đề là có "biết" nghe nhạc cổ điển hay không, chỉ cần ai trong chúng ta đều say mê nó là được!!!!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  8. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Shine đại hiệp nói quả là chí lý. Khâm Phục, khâm Phục.
    Mà đây cũng không hiểu đồng chí nông dân này là ai, là cái gì, mà khi đã stated cái gì rồi( có 2 loại nguời gì gì đó) thì là mọi nguời răm rắp nghe và "tự phân loại" theo '2 dạng nguời' đó nhỉ? Chắc đồng chí phải có cao tuớc lắm.
    Những gì đây nghĩ và muốn nói thì Sunshine Đại hiệp đã nói cả rồi.
    Đồng chí Thieu-iot cũng đừng nên "ôm mối hận sầu" trong lòng nữa.
    1 lần nữa quote lại từ Sunshine:
    Theo tôi nghe nhạc quý ở chỗ cảm nhận ! Cảm nhận sâu sắc thì không có liên quan gì đến cái gọi là "trình độ "của mỗi người. Mỗi người có "gu" thưởng thức âm nhạc khác nhau mà. Chúng ta vào box này tức là có cùng "gu" cổ điển rồi, cũng có nghĩa là chúng ta giống nhau trên 1 phương diện nào đó rồi. Thế nên tôi nghĩ là không nên tranh cãi về cái vấn đề là có "biết" nghe nhạc cổ điển hay không, chỉ cần ai trong chúng ta đều say mê nó là được!!!!
    Kính
  9. fatima

    fatima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực sự từ trước tới giơ, tôi cũng băn khoăn rất nhiều về việc trình độ thưởng thức âm nhạc, và sở thích của từng người. Nếu nói về sở thích thì mỗi người một sở thích, làm sao bạn dựa vào sở thích của mình mà phán xét sở thích của người khác là "cao quý" hay là "hạ lưu". Cũng như chúng ta nói chúng ta yêu nhạc cổ điển, không thích các bài cải lương, hay nhạc sến của Ngọc Sơn; và chúng ta nghĩ rằng nhạc cổ điển thì có "giá trị" hơn cải lương. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng cải lương cũng có cái hồn của nó. Bởi vậy mà nhiều thế hệ người Việt Nam rất yêu cải lương. Kể cả những người đã có kinh nghiệm sống, từng trải, phải không? Vì thế bạn hãy nên tôn trọng sở thích của người khác, có người sâu sắc, có người nông nổi hời hợt. Nhưng chưa chắc cách sống nào hay hơn cách sống nào. Bởi vì những người sâu sắc thì hay nhìn quá kĩ vào một vấn đề, và nhiều khi bỏ qua hứng thú tận hưởng cuộc đời. Còn những người hời hợt thì lại không nhìn ra vẻ đẹp mặn mà của cuộc sống. Vì thế tốt nhất, hãy giữ cho đầu óc mình được cởi mở (cái này tiếng Anh là open-minded, tôi không biết chính xác từ tiếng Việt là gì)
    Đó là những lý do mà tôi thường biện hộ cho tính cách của tôi: không thích và không muốn phán xét người khác. Nhưng cũng có nhiều lúc tôi lại thấy rằng rõ ràng sở thích thể hiện được trình độ văn hóa của con người. Nhạc Trịnh và mấy bài kiểu ""Thà rằng như thế"" đúng là ở hai đẳng cấp khác nhau.
    Vậy là sao đây? Mâu thuẫn quá. Có ai giải quyết giùm tôi không?
    I love my monk.
  10. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta tìm cách mổ xẻ một cái gì đó, trước tiên phải đọc hiểu và suy luận đúng đã. Bạn alreadly đọc lại tôi viết xem tôi có khẳng định hay bắt buộc ai nghe nhạc hay biết nhạc ... theo một cách nào không nhé, rồi sau đó phát biểu lại.
    Vâng, tôi cũng kính bạn.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn

Chia sẻ trang này