1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la biet nghe nhac co dien

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi redhot, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nghe Rock và cũng nghe cổ điển (nhưng tự nhận là rất ít và không nghiêm túc). Nói cách khác là tôi nghe Rock một cách nghiêm túc hơn vì tôi cảm thấy Rock có ý nghĩa đối với tôi hơn là cổ điển, và tôi cũng không nghĩ kiểu "Cổ điển là toán cao cấp, còn Pop/Rock là toán cấp 1, cấp 2". Tôi nghe cổ điển không nhiều nên cũng chẳng dám phản bác lại ý kiến cổ điển có bác học thật không, nhưng tôi cũng dám chắc bác nongdan nghe Rock cóc nhiều bằng tôi để đủ hiểu Rock hay ở chỗ nào hoặc ý nghĩa ở chỗ nào.
    Nói chung là tôi chẳng thấy việc so sánh giữa 2 dòng nhạc này là có gì đúng. Sở thích âm nhạc mà, tôi nói ROck hay hơn cổ điển thì cũng chẳng ai bắt chẹt được tôi, anh nói cổ điển phức tạp và bác học , đáng nghe hơn Rock thì tui cũng chịu
    Bọn nghe ROck thì chê Pop, bọn nghe cổ điển thì chê Rock, thật đúng là chẳng biết thế nào!

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  2. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bác đang khẳng định một điều, hì hì hơi vội . Nhưng tớ cũng không biết là nghe rock thế nào thì được coi là nhiều để so sánh với bác. Thôi thì kể tên tạm một số ban nhạc, dòng nhạc rock mà tớ từng nghe khi còn học ở nhà và mới sang đây để tự bác bác xem bác nghe nhiều hơn tớ chưa nhé. Tớ sẽ ghi những đại biểu quan trọng nhất của từng dòng một thôi.
    Heavy Metal : Led Zeppelin, Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden, Manowar, Megadeth, AC/DC.
    Hard Rock : Queen, Aerosmith, Guns n' Roses, Van Halen, Deep Purple, The Who, The Door, J. Hendrix, Jeff Beck.
    Grunge : Nirvana, Pearl Jam, Rush, Sheryl Crow.
    Altenative: Smashing pumkims, REM.
    Neo classic Metal : Yngwie Malmsteen.
    Black-White-Death Metal : Death.
    Experimental Rock : Pink Floyd.
    Comedy Rock : Frank Zappa.
    Jazz Rock : Pat Metheny, Di Meola.
    Blue Rock : Clapton, BB King, Gary Moore.
    Rock n Roll : Chuck Berry, Presley, Beatles.
    Folk Rock : Bob Dylan.
    .... Thôi tớ mỏi tay rồi mà cũng không nhớ hết tớ đã từng nghe bao nhiêu bọn nữa. Nhưng nói chung bây giờ tớ coi đó là phần rác trong đầu cho nên không để ý nhớ nữa bạn ạ. Coi như những kỷ niệm của một thời hời hợt. Nếu mà bạn muốn kiểm tra xem tớ biết nhưng cái quái quỉ gì thì bạn cứ nêu tên tớ sẽ nói tớ biết hay không.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    Được nông dân sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 08/12/2002
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nhân có bác "nông dân" post bài ngay ở trên đây, tôi xin có đôi điều nói với bác. Thế này nhé , tôi nói thẳng là rất không đồng ý với suy nghĩ của bác :"Thôi để tớ nói nốt rồi đi chơi chỗ khác: cái gọi là mỗi người một ý thích [ không phải sở thích- nhớ, đọc kỹ từng chữ người khác viết để hiểu người ta muốn nói gì ], ví dụ trong âm nhạc, chỉ là một cách nguỵ biện cho vấn đề tao dốt hơn mày thì kệ tao" . Theo tôi diễn đàn này mở ra là để cho chúng ta học tập , trao đổi kinh nghiệm với nhau là chính . Cho nên những người am hiểu nhiều, biết nhiều thì chỉ dạy, hướng dẫn thêm cho người mới làm quen, chứ không phải là vào đây để vỗ ngực cho rằng là "tao giỏi hơn mày" hay là"mày dốt hơn tao".
    Một điều tôi có thể khẳng định với bác là bác không phải là ngưòi am tườngcũng như say mê cổ điển nhất (ít nhất là trong cái box này) . Chính vì bác không phải là No.1 ở đây nên lẽ dĩ nhiên là bác sẽ "dốt" hơn n người khác (n>1) trong box này ( nói theo quan điểm của bác). Mặt khác nếu mà bác có là No.1 đi chăng nữa thì bác cũng không thể nào phát ngôn bừa bãi như thế được. Một lần nữa xin bác đừng đổ lỗi cho "từ ngữ" vì mọi người đều hiểu ý của bác cả! Bác cho rằng "cổ điển" là number one trong các loại nhạc, tuy tôi cũng mê cổ điển nhưng mà tôi cũng không tán thành những lời lẽ thái quá của bác. Tôi cho rằng người cảm nhận âm nhạc tuyệt vời là người coi âm nhạc như 1 người bạn, có thể sẻ chia những niềm vui nỗi buồn. Mỗi người có tính cách khác nhau cho nên cũng có những người bạn khác nhau, chúng ta không thể vì yêu quý người bạn "âm nhạc" của mình mà khinh rẻ "bạn"của người khác. Thế cho nên tôi không phân biệt người bạn của mình là " cổ điển " là "rock" hay là "teen pop" miễn sao người bạn đó có những ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi. Có thể suy nghĩ của tôi không được làm hài lòng "nông dân" cũng như 1 số bạn nhưng mà tôi cho đó là những suy nghĩ tích cực và tốt đẹp!
    Riêng bản thân tôi, tôi mới đến với cổ điển chưa lâu và bây giờ tôi thừa nhận là "dốt" hơn bác.Nhưng tôi đang thích cổ điển và sẽ còn thích và say mê hơn thế nữa. Chính vì thế tôi cũng không dám chắc rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ còn "dốt " hơn bác...
    P/S : tôi và Thiếu_iot có là bạn bè . Nhưng không phải là vì TIÔ mà tôi nhảy vào đây tranh cãi với bác "nông dân" đâu, chỉ vì tôi muốn "nông dân" hiểu được ý của tôi thôi. Chúng ta có cùng những sở thích giống nhau , chỉ vì quan điểm có đôi chút sai khác. Và lại tôi thấy "nông dân" chắc cũng là 1 "cao thủ" cổ điển nhưng có lẽ bạn hơi mắc chứng tự kiêu 1 chút thôi. Nếu bỏ đi tính này tôi tin là bạn sẽ càng được mọi người kính nể yêu mến hơn nhiều. Mong bạn hiểu ý của tôi!!!!!!!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi à?
    Đừng tự mãn quá !
    Tôi trông mong được nghe bác nói Rock hay ở chỗ nào kia. Còn nếu nongdan đã coi đó là "rác" và những "thứ quái quỉ" thì chịu rồi. Có lẽ ta dừng tranh luận tại đây thôi !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý chú nghe-hết-trơn-Rock-rùi Nông Dân ơi, chú phân loại ngộ quá hà, sao chú xếp HM với Hard Rock kỳ vậy ? AC/DC cũng là tiên phong của Hard Rock nữa đó chú ơi. Với lại Sheryl Crow hông có hát Grunge đâu, còn Pink Floyd hông có ca "Experimental Rock" đâu (cái đó chú nên kể David Bowie với Velvet Underground thì được), mấy người mà nghe ít hay nghe sai đó, người ta hay chê "trật chìa" lắm.
    Mà chú nghe tới mấy cái "thuật ngữ" thứ dữ như "Comedy Rock" với cả "Experimental Rock" mà lại "quên nghe" hay "quên kể" mấy cái styles major đơn giản khác như Progressive Metal, Southern Rock v.v... thì cũng ..đáng nể thật, sao giống như là đem "của lạ" để hù anh em wé (thật sự là cũng làm tui hơi ...sợ ^_^).
    Âm nhạc có phải là một cuộc thi về tính phức tạp, sự sang trọng hay cao cấp gì đâu mà chú lại vin vào cái cớ đó để chê loại nhạc khác là "rác" ? Chú nghe nhạc "sâu" vậy mà không hiểu được những thứ cơ bản vậy thì ...
    H.Nhân
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hu hu .. hic hic .. mấy bác nói chuyện over my head quá .. Nhưng mà cái câu này thì cháu hiểu ko có ra
    Hức .. bác nào, bác nào giải thích giùm, trí lí và cặn kẽ cho cháu vỡ cái to uỳnh ra cháu quyết bỏ ra 5* kính tặng bác đó. Hự, tới ngay hôm nay mới nghe được cái tin động trời rằng Beethoven với Mozart là ông tổ (thế có fải là người sáng lập luôn ) của Rock đấy ạ .. Đá ơi là đá .. đập đầu vào đá có khi còn bớt đau đầu hơn ngồi đây mà mò gốc rễ của đá thế này đá ơi
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, còn vụ "động trời" này nữa hả ? Thứ dữ luôn !!
    H.Nhân
  8. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thôi cháu xin chào thua các cô các chú các bác ạ. Cháu công nhận là cháu ngu hơn các cô các chú các bác rồi ạ, không cần phải n+1 với n>=0 đâu ạ, cháu công nhận cháu thua cả n-1 với n>=m với m:= {tất cả thành viên box này[0] } ạ.
    bbb các cô các chú các bác ạ
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    Được nông dân sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 09/12/2002
  9. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ông nông dân thôi , cùn hết chỗ nói rồi!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  10. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bac S3, bác dính vào truyện thị phi làm gì, huynh đệ ta về box kiếm hiệp chơi đi.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền

Chia sẻ trang này