1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la biet nghe nhac co dien

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi redhot, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây mà xem này. Chủ đề này đã được bàn đến trước đây
    http://ttvnol.com/forum/t_149521
    Mấy bài của bac IDIOT60 hơi khó hiểu nhưng xem ra rất sâu sẵc
  2. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hê... thấy mọi người sôi nổi wá cũng vui.
    Trước hết tui xin nêu ý kiến của tui về cái câu hỏi trong topic: Thế nào là biết nghe nhạc cổ điển??? Mặc dù về cổ điển tui cũng mới chỉ là beginner, nhưng theo tui thì khi các bạn thích nghe một số bản nhạc cổ điển nào đó là có thể gọi là biết nghe rùi, có điều chú ý đừng đưa mấy bài ví dụ như "For elise" do Richard Claydermann thành cổ điển nhé, chẳng giống chút nào. Tui cũng từng quen nhiều bạn theo học nhạc - nhạc viện nhưng chưa từng biết người nào mà nghe một bản nhạc có thể biết bản nhạc đó nói gì... chắc là phải tầm cỡ thế giới mới có :D. Có điều trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, bạn nghe một bản nhạc nào đó và có cảm giác nó dao động cùng pha với cảm xúc trong lòng mình, và hơi hơi đoán được ý nghĩa của nó (mặc dù không biết đoán đúng hay sai)... thì nhiều, hầu như ai cũng có.
    Hình như có bạn nào nói về Moonlight sonata đúng không, tui cũng thích bài đó, có điều tui chưa bao giờ liên hệ được nó với trăng cả (cũng chưa bao giờ thử luôn). Tui không thử cố tìm hiểu xem bản nhạc này nói gì, chỉ nghe thôi. Khi nghe Moonlight, tui thả lỏng toàn thân và thả lỏng cảm xúc, chẳng cần nghĩ gì và cũng không theo dõi dòng nhạc. Bạn nào nói moonlight "tăm tối", hãy thử nghe như vậy xem. Tui không tán thành ý kiến "nghe 5-7 lần liên tiếp", hehe thế thì chết, có khi lại thành dị ứng nhạc cổ điển luôn. Đấy là kinh nghiệm thực tế của tui: Hồi trước có lần tui được bạn cho mượn 2 băng "Bình quân luật" của Bách, hôm sau trả băng và "trả bài" luôn, bởi vì thế nào nó cũng hỏi cái này hay không, cái kia thế nào... Tui nghe 2 lần, rồi ... sốt cao hơn 2 ngày..>. Sau khi khỏi, tui cảm thấy tức tối, chẳng lẽ lại đầu hàng, thế là mua một đĩa MP3 của Bach. Sau khi "nghiền ngẫm" 3 ngày liền, từ đó đến giờ tui không dám đụng đến Bach nữa.. dị ứng rùi.. có ai thích đĩa Bach không liên hệ với tui, tui cho...
    Tui phản đối chuyện chê bai loại nhạc này, khen loại kia, mỗi người một sở thích. Có điều hình như những người mê cổ điển thường không mê rock và ngược lại, có lẽ là tại 2 loại này có bản chất không hợp nhau.
    Tui rất thích Sym5 Cm của Beeth, có điều chẳng hiểu gì về nó cả, bác nào có bình luận bài này thì post lên nhá, hay chia sẻ cảm xúc và cảm nhận khi nghe nó cũng được. Thanx very much.
    Fat Black Chicken
    fatblackchicken@softhome.net
  3. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là nghe nhạc thấy hay mà không cần giải thích gì thì cũng không hẳn. Dành rằng âm nhạc là một thứ rất trừ tượng, nhưng bản nhạc nào cũng có một ý nghĩa, chủ để hoặc cảm xúc nào đó, dù rằng phần lớn chẳng thể diễn tả bằng lời được. Chính vì thế phần lớn các tác phẩm cổ điển không có tên, hoặc có tên rất đại khái, và nhiều khi có tên chẳng phải do tác giả mà là những thế hệ sau đặt.
    Không phải vô cớ mà hàng bao nhiêu thế hệ đã yêu thích những bản như sonata Ánh Trăng. Tên gọi này không phải do Beethoven đặt. Nhưng không phải vô cớ mà hàng bao nhiêu thế hệ đã gọi nó là Ánh Trăng. Ánh Trăng là một cái tên, nhưng ánh trăng như thế nào? Các bạn hãy thử nghe, ít nhất vài lần để xem cái ánh trăng đó nó như thế nào? Chắc chắn là bạn sẽ thấy một cái gì đấy về ánh trăng, về đêm trăng, về cảm xúc của người dưới ánh trăng, mặc dù có thể, rất có thể là không diễn tả thành lời được.
    Nhưng trong âm nhạc cũng có một thể loại, chính xác hơn là một kiểu nhạc, gọi là âm nhạc chương trình (program music). Có tên gọi như vậy là do thời xưa, người ta nghe nhạc chủ yếu ở nhà hát. Dĩ nhiên đi nhà hát thì được phát một tờ chương trình, và với program music thì tờ chương trình đó diễn tả bản nhạc bằng một vài lời ngắn gọn. Ví dụ điển hình là chùm 4 concerto Bốn Mùa của Vivaldi với bốn bản sonnet (một thể thơ cổ 14 dòng, 10 chữ 1 dòng) mô tả; hoặc là bản giao hưởng số 6 của Beethoven, 'Pastoral' (Đồng quê, đồng nội, thôn quê...) trong đó mỗi chương có tiêu đề riêng, như là "Cơn bão" hoặc "Cảm xúc hạnh phúc và biết ơn sau cơn bão". Những mô tả này cũng rất chung chung và vẫn mở ra một chân trời cho sự cảm nhận của từng cá nhân.
    Bản giao hưởng số 5 của Beethoven được người yêu nhạc đắt tên là 'Fate' - Số Mệnh, số phận...
    _____________________________________________________________________________
    The Lover of the Heart, the Brother of the Sea
  4. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    thế nào là biết nghe nhạc cổ điển, vậy thế nào là biết nghe nhạc nói chung. thật khó mà định nghĩa đưọc những thứ trừu tượng đó. bây giờ giả sử có người chưa hề nghe bản Ánh trăng bao giờ, tôi bật cho người đó nghe và nói rằng tên bản nhạc đó là Hạt mưa, chắc thể nào người đó cũng cảm thấy hơi ẩm ướt, có vài hạt mưa. Thế đấy, kể cả tôi cũng vậy, nghe thì cứ nghe thôi, còn cảm nhận thế nào thì lại là 1 chuyện. nhưng phần lớn chúng ta đều cảm nhận đuợc những bản nhạc buồn, những giai điệu vui. còn hiểu đuợc nội dung của các tác phẩm cổ điển thì thật mơ hồ, có khi chính ông tác giả cũng chẳng biết là mình thể hiện cái gì cụ thể nữa. Còn người ngoài nghe thì suy đoán, bình luận(hoặc đoán mò). nói chung tôi nghe bản nhạc nào mà thấy có giai điệu là thích rồi, nhạc cổ điển thì tôi khoái bài Boléro lắm, vậy là cũng biết nghe đấy chứ nhỉ hehe...
  5. Tong_Biet_Hanh_new

    Tong_Biet_Hanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rat mê nhạc cổ diên nhất là những thể loại trên!
    có một trang web rất rất thú vị về classic : http://www.classicalarchives.com
    ban co the doc thong tin va load ve nhung ban nhac tuyet voi!
    rat mong lam wen voi nhung ai me classic!
    đưa người ta không đưa qua sông...sao có tiếng sóng ở giữa lòng...

Chia sẻ trang này