1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là biết?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi yeungon, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì dễ trả lời hơn. Mời bác đọc lại bài lộng ngôn, mà bác có vẻ quan tâm một cách sâu sắc:
    Nhu cầu chiếm đóng ở đây chả có gì là khó hiểu. Nó đã được giải thích ngay từ đầu là nhu cầu phải vượt trội, chiếm ưu thế và được công nhận (trích nguyên văn) một khi nó vượt qua lằn mức nồng nàn với sự thật. Bác có thể đọc lại toàn bộ những bài của bác yeungon (tại nhiều topic) để thấy tại yeungon, nhu cầu này thể hiện một cách cấp bách:
    - Tự xưng là thầy, là bố dượng (một cách khá sống sượng)
    - Tự nghĩ là người khác đang cố hiệp sức để kéo mình xuống khỏi cái vị thế hiện tại, nhưng "vẫn không ăn thua". Nghĩa là chia số người tham dự tranh luận ra làm 2: bác yeungon một bên, và những người còn lại.
    - vân vân...
    Nói cách khác, bác yeungon tự đặt mình (và nghĩ là người khác cũng đặt bác ta) lên vị thế của người-chinh-phục, một vị thế mà theo bác ta, dù muốn dù không mọi người đều phải thầm công nhận và làm mọi cách - cho đến nay vẫn chưa thành công - để hạ bệ. Và tưởng mình đang bị cả thế giới đồng tâm hiệp lực cố gắng hạ bệ, mới sinh ra những kiểu chống đỡ sau:
    - Tự nghĩ ra một lý thuyết tương đối chi ly về một âm mưu mờ ám (conspiracy theory) để từ đó mang danh chính nghĩa, hòng cố bám lấy cái mình tưởng đang bị mất (vị thế chiến thắng). Điều này đã được thấy nhiều lần, không chỉ riêng tại Học Thuật.
    - Không cần biết sự thật thế nào, chỉ cần có cái để post bài chống đỡ. Điều này cũng đã được thấy nhiều lần, không riêng tại Học Thuật.
    - Vân vân.
    Nói trắng ra thì đó chỉ là biểu hiện của một cái TÔI quá lớn, chứ có gì khó hiểu đâu. Nó tiềm tàng trong mỗi người tranh luận, nhưng khi nó bộc phát đến một tầm mức thô thiển, gần như trở thành một hội chứng với những biểu hiện rõ nét, dễ quan sát, thì khi đấy tớ cho nó một cái tên - nhu cầu chiếm đóng (hay tên gì mà chả được...).
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    À, thì...đã bảo là lộng ngôn mà...
    Ces tyrans détrônés devenus mes esclaves
    (Những tên bạo chúa ấy đã bị hạ bệ và đã trở thành bầy nô lệ của ta)
    Le bonheur des méchants comme un torrent s''écoule
    (Hạnh phúc của những kẻ ác như một ngọn thác trôi đi)
    Sic transit gloria mundi
    (Hư danh trên trần thế trôi đi như vậy đấy)
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    Được mps sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 15/03/2006
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ko có bất cứ ý đồ nào hết. Dù yeungon, esu hay bất cứ ai thế nào đi nữa, tớ ko wan tâm xấu hay tốt, người ta thế này hay thế khác, tớ thấy yn và esu lý thú thì tớ chơi cùng thôi, trò chơi tán chuyện trên diễn đàn và tìm hiểu những cái tớ cho là thú vị, miễn ko làm tớ chán.
    Và vì thế, trong bất cứ trường hợp nào, kể cả người ta đả kích tớ, tớ ko wan tâm nên ko hề có chuyện tớ chủ đích nói đểu bất cứ ai, dù đôi lúc những lời nói ra dường như mang cái vẻ nói về ai đó. Thường người ta hay có tật giật mình fải ko esu
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 15/03/2006
  5. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    @Garfield Hơ, đang tranh luận đến mức cao trào, mất hứng quá hà. Hoà bình thì lúc nào chẳng hoà bình có ai làm gì ai đâu ?
    @mps Thiết nghĩ bác nói cũng đúng, nhưng mà bước chân qua cửa box này thì cũng phải mang theo tý vũ khí chiến đấu chứ, cái gì cũng hay, cái gì cũng đúng, ai cũng nhất thì tranh luận cái gì ??? Mps hỏi 1 câu khá sóc đấy ==> ế sù chuyển phỏm ngay.
    Vậy thì bác cũng đang làm gì đấy nhỉ, có khác gì ai đó không
    Tôi thì vũ khí thô sơ, chỉ chuyên dùng dao găm [:lol]
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chắc chả cần đâu, biết đâu tớ mạnh đến mức ko cần dùng vũ khí hoặc giả như tớ mạnh vì tớ ko chơi mưu đồ thì sao
    @esu: sao ko tranh luận với yn tiếp
    @yn: lặn mất tăm rồi hả bác
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    giở giọng tinh vi rồi!
    có nên chat chit ở đây ko mps? mps cho ý kiến !
    (tuy nhiên em_ vẫn hơi sợ bị lock nick. ở đây chả chơi với Mod nào cả! còn thì từ lamquen cho tới fờ tu, văn học, thi ca, ko sợ ai đâu)
  8. yeungon2

    yeungon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Xì-pem cái nữa!
    Tôi tạm thời không tham gia nữa để esu một mình ngồi gãi đít cho sướng!!! Ý quên, để esu ''thảo luận'' và ''làm quen'' cùng ''các bác''!!!
    Hơn nữa tôi cũng phải chấp hành ''lệnh quản chế'' của mõ. Nhân đây cũng nộp đơn xin mõ gia hạn quản chế cho tôi thêm vài tuần nữa!
  9. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    wa'' thông minh, chưa mất hết chất, được
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đi thôi, người gãi ko bị mắng, kẻ ngốc lại bị chửa !

Chia sẻ trang này