1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là biết?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi yeungon, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Đến chết vẫn còn chửi.
    Thế trước giờ esu đã có yeungon cùng ngồi gãi cho nhau, cùng chung cái sướng rồi, sao tự dưng yeungon tạm thời bỏ đi một mình hưởng sướng riêng vậy, yeungon tham thế!
    Ý quên, khi nào yeungon trở lại tham gia vậy!
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 17/03/2006
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Vậy thì chào bác !!!! Hy vọng sau thời gian quản chế này, bác sẽ tỉnh hẳn cơn say túy lúy nếu bác còn đủ nghị lực làm một nỗ lực thiện chí cuối cùng, dù đau đớn. Nhưng thật ra khó có khả năng đó - con người ta ít khi tự nguyện nỗ lực như thế lắm ! Cho nên nếu bác không đủ sức tự mình tỉnh táo thì cũng hy vọng rằng, lại một sáng đẹp trời, một tay cao thủ tin học mà bác quen biết nhưng từ trước đến nay bác chưa bao giờ trao đổi nhiều hơn một vài câu chào hỏi lễ nghi, sau khi vung tay một cái đã mò ra IP address của nick esu và các nick khác ở trên này, bèn thành thật chia buồn cùng bác là các nick ấy post bài từ những máy tính cách nhau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số !!!! Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?
    yeungon (thét rống lên vì quá nỗi bức xúc, không kềm chế được mặc dù người bạn cao thủ tin học vẫn còn ngồi trước mặt)​
    - Chúa ơi ! Khổ cho cái thân tôi quá ! Trời Phật ơi ! Bồ tát ơi ! Hãy xuống đây mà giúp tôi với !​
    Cao thủ tin học (quay mặt lại, bằng một giọng rắn rỏi, lạnh như chì)​
    - Ông cho gọi tôi ?​
    yeungon​
    - Ồ, tôi không biết nữa ! Tôi quá đau đớn ! Nhưng xin ông hãy giúp tôi với ! Tôi xin ông...​
    Cao thủ tin học (vẫn giọng cũ)​
    - KHÔNG !​
    Hạ màn​
    ... Thành thật xin lỗi nhà văn Albert Camus (và vở kịch Le Malentendu) cũng như dịch giả Bùi Giáng. Vâng, đúng như bác yeungon nói, màn nên hạ ở đây là vừa. Với những lời lộng ngôn mới ở trên, tớ cũng xin gác bút tại đây trong topic này. Một ngộ nhận mới lại xảy ra, giữa tay cao thủ và yeungon, và một bi kịch hiện đại vừa kết thúc.
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 18/03/2006
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác mps cũng muốn sướng à
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 18/03/2006
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hơi Phật tí:"Không biết gì thì là biết".
    Biết chỉ là chấp trước.Sinh ra muôn ngàn sai biệt và phân biệt.
    Trong thế giới nhị nguyên cái biết chỉ là bóng của sự thực.
    Vậy cứ hỏi lằng nhằng để làm gì?
  5. thanlanden

    thanlanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đồ dở hơi, chính vì cái biết là bóng của sự vật nên Socrates mới khuyên mọi ngươì tìm đến ngọn lửa rồi đến ánh sáng mặt trời
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Phải thú nhận với bạn rằng tôi chưa dc đọc qua Descartes bằng tiếng việt, cho nên cũng khó có thể trả lời câu này. Trong Mediation3, Me***ations Metaphysiques, Descartes viết " cogito ẻgo sum" tiếng pháp là " je pense, je suis". Penser, tui tra từ điển thì nó thành..tư duy, suy nghĩ. Nên tui cũng chẳng biét phải dịch ntn.
    Ý của Descartes đơn giản là A=B : "suy nghĩ, tư duy=tồn tại". Tồi là cái gì? Tôi là 1 thứ biết suy nghĩ.
    [/QUOTE]
    Hay thật ! Nguyên văn câu của Descartes là gì vậy ?
    Tôi đọc TĐức : Du denkst, also bin ich .
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Lại nóng rồi,Socrates có bằng được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không? và bạn thân mến ơi bạn đã bao giờ nghe ai nói đến chuyện giải thể tri thức để tìm về với "cái biết tuyệt đối" nhất dĩ quán tri chưa? chưa hả ,thế đến tớ uống rượu rồi ta bàn.
  8. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nếu Đức Thích ca nói" Ko biết gì thì là biết" thì có nghĩa là ông này và Socrates đã từng ngồi uống cùng với nhau rồi. Vì Socrates từng nói:"Tôi biết rằng tôi chẳng biết gì cả", hay "Bạn tin rằng bạn biết, nhưng thực ra bạn chẳng biết gì cả"
    Cái biết tuyệt đối thì ko phải chỉ ở Phật Giáo mà hầu hết các tư tưởng triết học đều quan tam. Có người cho rằng có thể dạt đc, có ng lại cho rằng ko.
    Đứng trước những điều bí ẩn của cuộc sống, của con người, trước sự hiện diện của CHúa( hay Phật cũng đc), cái chết , đau khô, ...con ng cảm thật bất lực. Vì vậy nhiều ng đi theo lối " bất khả tri", có nghĩa là sự thật ko bao giờ đc hiểu bởi con người. Kan từng nói " Toi thay thế siêu vật lý bằng đức tin". Descates thì tin rằng con ng có thể vươn tới đc cái biết tuyệt đối. Còn Nietzsche thì lại tìm kiếm tát cả những gì lạ thường và vấn đề của cuộc sống.
    Triết học nhằm phân ranh giới giữa lòng tin và sự hiểu biết.
    PS: câu của Descartes là "Cogito ergo sum"
    Được J.A.garfield sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 15/04/2006
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn dịch câu đó theo từ điển giúp tui.
    Theo tiếng TĐức : bạn (du) nghĩ, nghĩa là(bin) tôi .
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 16/04/2006

Chia sẻ trang này