1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là biết?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi yeungon, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    To J.A.G : bạn có thể giải thích rõ hơn được ko, lúc thì Tôi tư duy,lúc thì tôi suy nghĩ. Do ông Descartes viết tư duy = suy nghĩ hay do bạn hiểu nhầm sách ông viết...
  2. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    To J.A.G : bạn có thể giải thích rõ hơn được ko, lúc thì Tôi tư duy,lúc thì tôi suy nghĩ. Do ông Descartes viết tư duy = suy nghĩ hay do bạn hiểu nhầm sách ông viết...
    [/QUOTE]
    Phải thú nhận với bạn rằng tôi chưa dc đọc qua Descartes bằng tiếng việt, cho nên cũng khó có thể trả lời câu này. Trong Mediation3, Me***ations Metaphysiques, Descartes viết " cogito ẻgo sum" tiếng pháp là " je pense, je suis". Penser, tui tra từ điển thì nó thành..tư duy, suy nghĩ. Nên tui cũng chẳng biét phải dịch ntn.
    Ý của Descartes đơn giản là A=B : "suy nghĩ, tư duy=tồn tại". Tồi là cái gì? Tôi là 1 thứ biết suy nghĩ.
  3. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ hơn dòng chữ đậm được ko ?
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Phải thú nhận với bạn rằng tôi chưa dc đọc qua Descartes bằng tiếng việt, cho nên cũng khó có thể trả lời câu này. Trong Mediation3, Me***ations Metaphysiques, Descartes viết " cogito ẻgo sum" tiếng pháp là " je pense, je suis". Penser, tui tra từ điển thì nó thành..tư duy, suy nghĩ. Nên tui cũng chẳng biét phải dịch ntn.
    Ý của Descartes đơn giản là A=B : "suy nghĩ, tư duy=tồn tại". Tồi là cái gì? Tôi là 1 thứ biết suy nghĩ[/QUOTE]
    Vậy Descartes muốn nói :Tôi = Bạn = Descartes sao
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 27/01/2006
  5. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cần gì Descartes phải nói vậy !!!!!!! Ông ta không nói, nhưng với tư cách là một người nghiên cứu nghiêm túc thì bất cứ ai cũng phải nhận thức ra điều đó !!!!!!!!! Mà nói thật nhé, ông Descartes phát biểu theo lối "thông dụng" đã bị yeungon chê ổng chê eo, huống hồ là nếu ông ta chỉ vẽ nên một chữ TÔI, hay chữ TƯ DUY, hay chữ TỒN TẠI (giống như vòng tròn trong tranh thứ 7 của Mục Ngưu Đồ), thì chả biết ông yeungon còn bĩu môi chua ngoa đến mức nào nữa.... Kể cũng tội nghiệp cho ông Descartes !!!!!!!!!
  6. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nói một câu như vậy thì tôi đầu hàng. Bó tay !!!!!! Quanh đi quẩn lại vẫn thấy ông bạn Tran_Thang mắc phải cái lưới thực-tại-khách-quan, không thoát ra nổi, bởi vậy tuy tánh tình hiền lành như Phật nhưng đầu óc chả có chữ nào của Phật cả !!!!!!!!
    Lại chấp mắc vào danh từ một cách không cần thiết.
    ???????????????????
  7. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  8. kwertz

    kwertz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi thích dùng chữ TƯ DUY trong câu nói này hơn, nhưng tư duy, hay nhận thức, hay suy nghĩ, hay suy tư, suy tưởng, suy xét, suy luận... gì đi nữa, hay một cách rất đơn giản là BIẾT, thì đều cũng cùng một ý đấy cả.
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là nhận thức của người nghiên cứu nghiêm túc về yeungon
    [/QUOTE]
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hai câu trên là mâu thuẫn.

Chia sẻ trang này