1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là cái đẹp trong bóng rổ, hiệu quả hay hoa mĩ ?!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 20DALL20, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là cái đẹp trong bóng rổ, hiệu quả hay hoa mĩ ?!!!!!

    Hầu như bất cứ lĩnh vực nào cũng có các trường phái khác nhau, từ hội hoạ, văn học ..( theo các cụ là có 7 món), đến cả những nghành chính xác kỹ thuật cũng còn có trường phái Âu Mĩ hay trường phái Liên xô. Bóng rổ cũng vậy nó không đơn thuần là một môn thể thao mà còn pha một chút gì đó nghệ thuật, và tất nhiên, cũng có các trường phái khác nhau.Quên mất, nói luyên thuyên chưa đi vào chủ đề chính: theo í kiến chủ quan của tớ có hai phong cách đó là: hiệu quả và hoa mĩ. Những người theo trường phái hiệu quả cho rằng bóng rổ thì cứ ghi càng nhiều điểm càng tốt không cần biết là bằng cách nào, có đúng động tác cơ bản hay không, kể cả "vứt" được bóng vào rổ cũng không sao và cái đẹp sẽ bộc lộ qua hiệu suất ghi bàn (vì hầu hết ném vào được rổ thì cũng phải có tí cơ bản hoặc là cái gì đó gần gần giống với cơ bản). Những người theo trường phái đẹp hoa mĩ lại nói tất cả các động tác từ chuyền bóng, đập bóng, dấn bóng đến ném rổ, quay người... đều phải đúng và chuẩn xác... như Mẽo trên tivi
    Theo tớ thì kết hợp được hai phong cách trên là tốt nhất, tuy nhiên vẫn nên thiên về tính hiệu quả vì kết quả chính là cái đánh giá chính xác nhất năng lực chơi bóng của từng người, từng đội bóng, vì mục tiêu trên hết, cuối cùng và tối thượng nhất là chiến thắng của cả một tập thể. Nói thêm bóng rổ là môn chơi của một tập thểvà trong đó các cá nhân phải thật sự ăn ý với nhau, nhưng ko thể phủ nhận dấu ấn của cá nhân trong đó, hầu như trong đội bóng hay nào cũng có một vài cá nhân xuất sắc, chơi bùng nổ, loé sáng đúng thời điểm và mang lại chiến thắng quan trọng cho đội nhà.
    Với một số người thì nó ngấm vào máu thịt, có khi còn sống chết với nó, nhịn gì thì nhịn chứ nhịn bóng rổ thì thà chết quách cho xong. . Thế nhưng bản thân họ cũng ko biết là họ đang chơi hoặc cố hướng mình chơi theo một phong cách nào đó, thế nên lúc động chạm đến kiểu chơi của họ là "xù lông nhím" lên ngay
    Vì bản chất là rất khó thay đổi, và phong cách chơi bóng ngày nay của mỗi người đều đã định hình từ rất lâu, nên cũng không dám í kiến í cò gì nhiều, chỉ có bấy nhiêu thế thôi, bà con cho í kiến cho box vui vẻ lên tí.....(nói thật cái box này hẻo lánh thật như là bãi chăn thả í(câu này ko biết đọc ở đâu)).
    Thanx all


    If there is a point, there is a reason to live or die
  2. maxony

    maxony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ đẹp ở chỗ người chơi chơi hết mình, thật sự có tinh thần chiến đấu, như những chiến binh ( ơ nhưng đừng hiểu nhầm thành cứ trâu bò húc là được đâu nhé)
    Em thấy có cái đấy là sẽ có tất cả
    Now I feel the time is right
    Love will flow like wine tonight
    Give ur love & it'll come to U
    If U feel that U & me
    Could escape & hold the key
    To a paradise true & free

  3. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...cháu thì chẳng biết gì về nghệ thuật mấy... nói thật trước đây cháu chẳng mê bóng rổ lắm... nhưng ngày xưa cháu mê một bạn ở trường, cháu bèn suốt ngày ngồi ngắm bạn này đánh bóng rổ... sau một thời gian cháu lại thấy cháu hông iu bạn ấy nữa mà cháu lại iu bóng rổ hơn... thật ra thì trước đó cháu cũng tập bóng rổ rồi nhưng mà cháu chỉ tập cho dzui, ra vẻ mọi người tập chẳng nhẽ mình lại ko tập... thế xong rồi đến hồi lớp 12 cháu mới bắt đầu say mê thực sự... hồi đó máu ghê, giờ ra chơi 5 phút cũng chạy từ tầng 4 xuống tầng 1 để ném một phát... còn buổi tối thì ui xời, khéo trên sân chẳng còn trai cháu vẫn còn ở lại ném... khẹc, vậy là nói về bản thân hơi bị nhiều hén nhưng mà tại vì dạo này hơi bị tâm trạng của ló nên mới thế... cháu thì cháu ưa hình thức, nên chắc chắn là cháu thích kiểu chơi hoa mĩ rồi... khẹc, mỗi lần có một phát đi bóng tuyệt tuyệt là tự nhiên cháu thấy tim cháu nhảy lên một phát... xong rồi mấy phát các chú ấy phối hợp với nhau đẹp ghê vậy... cháu cũng chẳng coi NBA nhiều lắm nhưng mà cháu thấy hình như các chú ở bên Tây ít phối hợp hơn... các chú ý chuyền ít mà toàn là bụp phát hoặc ném 3 điểm hoặc là đột phá vào bên trong mà ghi điểm... chính vì thế mà cháu thích coi các chú bình thường ở nước ta, cụ thể là ở sân trường Y hơn... hôm thứ hai vừa rồi ấy, có một phát đội các chú mà có chú Minh đeng chứ ai, anh giai bờ nu tô với lại một chú ghét ghét nữa trường Y... lúc đó các chú này đang tấn công ở sát rổ... nếu cháu nhớ không nhầm thì đầu tiên là chú Minh đeng ném ở tầm ngoài ngoài cũng hơi xa, ko vào sau đõ một chú nào đó vào cướp rổ, chú này cướp xong bèn chuyền cực nhanh cho đồng đội ở gần đó... sau đó chú đồng đội này lại chuyền tiếp cho một chú nữa và chú nữa này thì lên rổ nhưng mà hông vào, thế rồi một chú khác vào bật bảng và ghi điểm... phải nói đó là pha tấn công đẹp nhất từ trước đến giờ mà cháu được thấy, cả đội cùng tấn công hay ko chịu được... tại vì cháu chẳng phải một chàng trai nên chẳng mấy khi cháu được đánh bóng rổ, toàn phải ngồi ngoài xem nên nếu như các chú mà ko đánh hoa mĩ mà chỉ có score nhiều thì coi chán lém... cháu thà là các chú dẫn bóng lung tung, có nỗ lực một tý xong rồi ném bóng không vào còn hơn là ném nhố ném nhăng rồi bụp một phát lại vào... thế nên cháu cũng ko thích tấn công nhanh lém, nhưng được cái coi tấn công nhanh thì nhiều lúc cũng buồn cười vì có nhiều pha ném ra ngoài khó hơn ném vào trong vậy mà có lúc lại làm được cái việc khó hơn đó...
    ...khẹc, nói chung bóng rổ là đam mê, miễn là có đam mê mà chịu khó tập thì cháu nghĩ thế nào mà chẳng tuyệt cơ chứ... cứ được đứng ở trên sân bóng rổ mà nỗ lực hết mình để đánh là điều tuyệt nhất rồi, có nhiều người không được thế đâu các chú ạ... ngồi ngoài mà coi thì cũng lạnh mà cũng buồn lắm nên các chú đánh hay vào hén, để cháu mà có ngồi coi thì còn thấy xao xuyến cho nó bớt lạnh đi, hén...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
  4. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy có bài hay hay nhể. Nhưng mà bài này chắc cũng không tồn tại lâu được nếu Blutobluto khong tham gia nhể (tinh vi 1 tí) --> em sẽ tham gia cho nó vui nhé. Theo em thì bóng rổ là 1 môn thể thao, 1 môn thể thao thì tất nhiên là có khán giả rồi, có khán giả thì khán giả xem cái gì chứ, chẳng lẽ nghe tiếng bóng vào rổ, xem mặt các cầu thủ. Nếu như thế thì em thà ở nhà, xem kết quả cho xong. Từ đó suy ra, dễ dàng ta thấy, bóng rổ cũng cần cái đẹp, kể cả đẹp trên sân lẫn những người đẹp ngoài sân he he. Tất nhiên, trên nền những động tác hoa mỹ phải là những động tác cơ bản, nắm rõ luật, ... và những động tác hoa mỹ sẽ càng đẹp hơn nếu nó hiệu quả, hoặc ăn bàn, hoặc kiến thiết cho đồng đội. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ, vì bóng rổ là 1 môn đồng đội nên mỗi cá nhân phải có 1 tác động cụ thể với cả đội. Khi đội mình đang bị dẫn điểm thì những động tác thừa, không hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cả đội. Nhưng khi đội mình dẫn điểm thì những động tác hoa mỹ sẽ làm tăng hưng phấn cho cả đội và gây áp lực ngược lại cho đội bạn. Cuối cùng thì em nhấn mạnh quan điểm của mình là: chơi bóng đẹp mắt nhưng mục tiêu cuối cùng là hiệu quả, là ghi điểm. Khi chơi trong 1 đội bóng, em được biết thêm 1 nhiệm vụ nữa đó là tuân thủ chiến thuật của HLV, và khi đó đội bóng sẽ trở thành 1 thể thống nhất, phân hoá về chức năng, và chuyên hoá về khả năng

    Wise Wizard
  6. Bach_Khoi

    Bach_Khoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hic hic nghe Misaki miêu tả về cái đẹp cái xao xuyến của cái pha bóng đó hê hê nghe như thơ ý nháy.Hổng biết cai' chú nào là cái chú ghét ghét nhảy.Em chẳng chơi hoa mỹ cũng chẳng hiệu quả.Lối chơi của em các bình luận viên gọi là chơi phủi hê hê.Còn thằng Minh đen dạo này mày bị làm sao thế.Ngày xưa mày biết mỗi cầy tơ bảy món thôi cơ mà.Sao bây giò lại cái gì gì hội hoạ vớu lại chẳng văn học sốt cả ruột..
    69
  7. NHKKL

    NHKKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ê chào các chú , hôm nay anh lại gặp các chú đây , anh thấy bài này có vẻ ấn tượng tợn .Anh khônh biết chú Minh đen định chửi mắng đứa nào nhưng mà theo quan điểm của anh thì cái đẹp phải được mọi người công nhận chứ mình cứ tự nhận là mình chơi đẹp cũng vứt ,mà đẹp thì fải ghi điểm chứ mà đẹp cả trận mà không ghi được điểm thì cũnh vứt .Vậy thì điều quan trọng nhất fải là ghi điểm nhiều và chiến thắng , đấy mới là gốc , còn khi chiến thắng rồi thì mới cần đến đẹp , vậy thì thực dụng và chiến thắng là gốc , đẹp là ngọn .Cái cây muốn sống cần gốc hay là ngọn , tuỳ anh em nhận định.
    999
  8. maxony

    maxony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trong cái Mỹ đã hàm nghĩa cả cái Chân và cái Thiện
    Quan niệm đúng là cũng tuỳ người thật
    Đẹp nghĩa là vừa đúng động tác, tất nhiên, mà thế nghĩa là fải ghi được điểm rồi còn rì. Sai mới ko ghi được điểm chứ
    Mà đôi khi thấy mình chơi đẹp mà ng ta bảo ko đẹp thì... hờ... kệ nhỉ... cói khi thế lại tự tạo kiểu chơi riêng... dễ trăm năm sau đc ghi vào sách sử bóng rổ lấy làm minh hoạ cho những cái sai căn bản cần tránh í nhỉ
    dream the dream and light the light

  9. Yuu

    Yuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hị hị, buồn vãi lều. em vừa mới lên mạng được 2, 3 ngày post được vài bài thì anh lào lại xoá ***** đi của em mất rồi. em xin hỏi liệu em có nên post lại những bài cũ đã bị xoá ra đây để mọi người tiếp tục bàn luận ko nhể?
    thats my girlfriend screamin in the trunk
    but I didnt slit her throat, I just tied her up
    Cause if she suffocates, she'll suffer more and then she'll die too
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại dai thế nhỉ? tôi xoá đấy
    đồng chí thấy hay ho gì ở mấy cái bài đồng chí post ko? đây là 1 bài tôi thấy cũng khá hay mà đồng chí Yuu thử nhìn lại những bài mình post xem có thấy phù hợp, nên để lại trong này ko? đã xoá rồi lại còn cố đi bới móc lại
    nếu thích thì nhắn PM cho những người đấy mà tranh luận, tôi nghĩ những bài như thế ko phù hợp ở đây, tôi sẽ xoá
    nếu cố tình vi phạm lần nữa tôi sẽ treo nick cảnh cáo

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]

Chia sẻ trang này