1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là chung tình?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thuylu143, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chung tình__chung thủy
    2 chữ này đang chết dần
    chết mòn
    và nó sẽ phải biến đổi thành nghĩa khác
    nếu không
    sẽ có từ ngữ mới thay thế nó đấy
    ạ!!!!
    _____________________________
    time vinh quang của nó, có lẽ là time phong kiến
    time vồn vinh thịnh vượng
    khi mà tam tòng tứ đức, tam cương, ngũ thường,
    nó còn đủ ddieuf kiện lịch sử để gò ép, là tiên tiến,
    sợi roi tiên tiến trói buộc con người
    nhưng giờ thì
    toàn câu hóa, bình đẳng hóa, bình đẳn hóa, dân chủ hóa.
    2 cái trung tình, chung thủy
    đến hiện tại so với sơ khai đã mất đi đến 9 phần đó rồi ạ
    này nhé, nếu nhĩ đến chung tình, chung thủy. mà ấy nghĩ đến người con gái nhiêu hơn, ấy cũng là kẻ cổ lậu đấy.
    2 từ này. vài thập niên nữa thôi.
    nó có khi ko tồn tại nữa đâu
    _________________
    cái đạo mà lão khổng nặn ra, nhào nặn ra, cái đạo làm cho bao nhiêu người
    bao nhiêu người phương đông hiện tại còn trói buộc mình (có tôi) là cái đạo hay
    nhưng so với những người phương tây, tôi thấy tôi khổ quá
    nhiều người giống tôi, khổ so với phương tây quá
    thằng 5 chân yêu thằng 5 chân . 6 chân yêu thằng sáu chân là vì thế mà.
    ____________________________
    tương lai ư
    cái gọi là chung tình, chung thủy ngày nay
    nó sẽ là
    cá tính, bản lĩnh, cái tôi (của ngày nay)
    nó sẽ chết mà mất nhanh thôi
    ngày sau, người ta muốn hiểu chung tình, chung thủy là gì. phải tra trong sách vở, từ điển cổ :))
    mà thôi !
    và tất nhiên
    những người có tâm huyết sẽ cười ra nước mắt
    cũng như ai đó khóc vì bao số phận phải chết vì hittle, napoleong, thủy hoàng, mác xịt............
  2. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu chung tình là nhân cách một con người, thì liệu có ai yêu đơn phương một người suốt đời ko nhỉ, thế có đáng đc gọi là chung tình ko?
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    Nếu chung tình là nhân cách một con người
    trong câu này chữ tình ko chỉ nói trong tình yêu
    trong tình yêu ko có khái niệm hy sinh
    hay vì người mình yêu mà mình phải thế này thế kia
    tất cả những gì ta gọi là hy sinh đó
    thực chất đều là phục vụ ta
    phục vụ con tim ta
    phục vụ những cảm xúc mà lý trí ta ko thể nào điều khiển đc
    khi đó
    ta hy sinh cho tình yêu của ta
    tình yêu của ta mà không phải người ta yêu.
    trong tình yêu, nhiều khi cái ta ghét ở họ
    cái ta ko thích ở họ
    lại chính là cái làm cho ta thích họ
    càng trái nhau lại càng hút nhau ,hấp dẫn nhau
    thế nên mới hay có kiểu
    ghét của nào trời chao của ấy là vậy !
    khi yêu người ta hay thích tác động lên nhau, thích thay đổi nhau, thay đổi ng khác theo ý muốn của mình,nắm giữ ng ta trong tay mình
    nhưng lại quyên mất rằng,
    cái gì thuộc về mình, lại ít hấp dẫn mình, cái ngược với mình lại hay hấp dẫn mình
    và một điều vô cùng nguy hiểm :
    ko có gì nguy hiểm bằng thay đổi người khác
    (mọi cái nơi họ nó đều có căn cơ, đc thiết lập từ khi chào đời ,
    nếu ta thay đổi họ
    sẽ chỉ thay đổi đc phần ngọn thôi, sao thay đổi đc nền móng.>>> nguy hại )
  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chung tình và lụy tình
    giống hay khác nhau ko ?

  5. Tamahnan

    Tamahnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Không. Đã nói đến tình là phải có 2 phía chứ.
  6. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thank bac muabongmay2207, đọc bài của bác rất thấm thía. Đúng là chẳng bao h thay đổi đc nhưng đó là những mong muốn đòi hỏi tất yếu trong TY . TY cũng cần sẽ chỉ sâu đậm thêm khi cả 2người cùng gây dựng nó. Nhưng liệu có tình đơn phương mà ngày càng sâu đậm đc ko, mà ko thể mở lòng với ai khác ..............
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lụy tình = yêu +yếu đuối+ thiếu lý trí
    lụy tình nhưng chưa chắc đã chung tình
    lụy tình gần giống với mù quáng

    càng si tình càng dễ lụy tình.
    trong chung tình cũng có lụy tình
    nhưng là sự bền bỉ, dẻo dai. đi qua chở ngại hay những lúc lạnh nhạt
    "dẫu trời sáng hay tối hướng dương vẫn nghiêng mình về mặt trời"
    lý trí dẫn dắt niềm tin, niềm tin dẫn dắt tình yêu
    tin rồi mới yêu
    nói , thì dễ,thì thế
    nhưng thông thường toàn là ngược lại
    thế nên củ ấu hình tròn,
    ngọt ngào mới đầu
    bùi chát về sau
  8. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    có lẽ trong cái chứ chung tình thì cái nghĩa nó nhiều hơn cái tình. Mà cái nghĩa thì em chắc chắn với bác là phải từ cả 2 ( chỉ o biết bên nào nặng hơn thôi) nhưng còn cái tình thì em nghĩ là vẫn có rất nhiều từ 1 phía
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _________________________
    mọi thứ đều không có quy luật. mà tình yêu là anh bạn ngông ngênh hoang tưởng bất kham nhất bạn ah !
    tình yêu đơn phương và ngày càng sâu đậm
    có chứ
    nhiều là khác
    nhất là khi mất người yêu
    tình yêu nào cũng thường nhận lấy một kết cục người ra đi kẻ ở lại
    và khi đó, đó là khi tình nồng nhất, sâu nhất, u uẩn nhất
    nó có thể để lại trong ta một hố sâu, một vực sâu, một vết thương đang đêm ngày rỉ máu
    hình bóng người ta như vây quanh lấy mình, bao phủ mình, chiếm đoạt mình, đúng là đến khi mất rồi ta mới nhận ra nó lớn thế nào, cái gì không thuộc về ta thì lại càng thêm vẻ lộng lẫy và huyền bí.....
    những bản nhac, kỉ vật, khung cảnh kỉ niệm ......... ray rứt ta, làm lòng ta đau, ta thương nhớ.
    "cái gì ko mua đc bằng tiền, sẽ mua đc bằng rất nhiều tiền"
    cái gì ko mua đc rất nhiều tiền sẽ mua dc mù quáng, đau khổ, kỉ niệm, bài học.
    vết thương nào ko cần có time???
    tình yêu khi đã ra đi rồi
    làm lại khó gấp chục lần, tình cảm một lần ra đi, khó quay lại đc lắm. nếu muốn quay lại thì phải bắt đầu, khởi điểm bằng tình nghĩa...........
    trong mỗi ng là giấc mộng tiềm ẩn
    cần có người dẫn dắt ta đến đó
    ai dắt ta đến đó, đó la ng ta yêu (có nhiều ng có thể dắt ta đến đó lắm, nhưng cần chữ duyên)
    nhưng ta khổ
    tại vì ta đặt người đẫn đường là giấc mộng của ta
    mũi tên đưa đến đích, nhưng mũi tên ko phải là đích bạn ah
    khi người đó đi, bỏ rơi ta, bỏ rơi ta giữa thiên đường rộng rãi, ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn, khi trở về với thực tai cô độc ta
    nhưng bạn ah
    sẽ còn có nhiều mũi tên khác nữa
  10. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thế nào là tình yêu đã ra đi. Nếu chia tay mà 2 người vẫn còn tình cảm (mà có lẽ chẳng ai chia tay mà đã hết tình cả), nhưng cái tình cảm đó lại ko đc nuôi dưỡng nữa rồi, thì liệu nó có ra đi nhanh chóng ko

Chia sẻ trang này