1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là chung tình?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thuylu143, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đa tình là vô tình :)
  2. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đa tình và vô tình , đúng là anh em thật
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    90 mối tình ........một người quay lưng một ng ở lại
    sang ngang mộ chuyến đò chiều đông giá rét
    3 mối tình............hai người quay lưng
    tình hết rồi tình tan, hoa tàn rồi hoa rụng
    3 mối tình ...........hai người quay mặt vào nhau và lùi xa dần
    yêu thì còn đấy, tình yêu đến lúc phải ra đi, khi đã đánh mất điều gì đó
    nhận một tình yêu đồng nghĩa với nhận một trách nhiệm ,
    khi trách nhiệm đã quá nặng nề mà tình yêu ko thể cứu vớt nổi, tình yêu sẽ ra đi
    mình cũng mới chia tay, trong khi cả hai còn yêu nhau
    một người thì mặc cảm có lỗi, một người lòng tự trọng tổn thương, niềm tin dính đạn.
    _______________
    người ta thường quyên tình này bằng một mối tình khác
    tìm quyên hình bóng này bằng hình bóng khác
    như một phép lấp chỗ chống, lấp giếng gió trong lòng.
  4. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhận một tình yêu đồng nghĩa với nhận một trách nhiệm :), rất chí lý. Mình thì coi là trong cái tình đó thì có lẽ yêu và thương là yếu tố tác động giống nhau. Yêu rồi mới thương đc , thương để giám có trách nhiệm, nhưng khi chỉ còn thương thôi thì có khi nào một ngày nào đó yêu sẽ trở lại ko đây?
  5. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chung tình là gì ư?
    Là suốt đời trân trọng tất cả những tâm tình của những ai đã dành cho mình,dù cho họ đã trở thành người thiên cổ hay yên bề gia thất.Là lúc nào cũng nghĩ về họ với sự trìu mến và cảm thông sâu sắc,dù cho họ có thể đã từng xé nát trái tim ta.Là có thể tha thứ được những lỗi lầm mà họ và mình đã trót trao nhau,và nếu có tình cờ gặp nhau thì luôn chúc một câu "hạnh phúc"....
    Chung thủy là gì ư?
    Là khi nhìn thấy một ngừơi trẻ đẹp,hấp dẫn hơn "người của mình" thì luôn nhủ rằng "ngừơi của mình" ngày xưa cũng đáng yêu như vậy hoặc hơn thế nữa.Là khi nổi giận lên tới mức điên người,vẫn hiểu rằng,dù là ai thì cũng sẽ có lúc như vậy thôi.Là có lúc "chăn nhàn,chiếu nhạt",vẫn biết rằng,dù là "yến sào",nhưng ăn nhiều thì cũng có lúc...ngán.Là khi thoáng thấy thèm khát một cuộc chơi hấp dẫn,hãy hiểu rằng,một ngày kia,ta sẽ cần lắm một bàn tay bóp cho ta cái vai,giúi vào tay ta dăm ba viên thuốc hoặc run run đút cháo cho ta ăn khi ta bệnh hoạn.Là cuối cùng,khi nhìn thấy những nếp nhăn,hay một cọng tóc bạc,ta biết rằng "họ đã đi với mình cả một quãng đường đời".Chung thủy,nghĩa là biết chấp nhận.Chung thủy nghĩa là hết "Yêu" rồi thì đến "Thương"...
    He he,chỉ là những ý tưởng vẩn vơ thôi cả nhà ạ,tham gia cho nó dzui...
  6. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
  7. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Sorry, bốt nhầm làm chữ chạy lung tung cả. Tôi nói thế này:
    Vậy có thể nói: Mặc dù anh ấy đã bỏ mẹ con chị đi với người khác từ 10 năm nay nhưng chị vẫn chung tình với anh ấy. Nói thế được không?
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu đơn phương thì sao nhỉ? Có khái niệm chung tình không?
  9. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chung tình, có từ chung
    vậy phải có cài gì đó chung với nhau, thì mới có chung tình đc , yêu đơn phương, xuất phát từ một phía, 1 người. hai người chưa có gì chung đụng nhau, thì ko gọi là chung tình đc.
    còn nếu 2 ng từng yêu nhau, 1 người ra đi, còn một người, mà người đó vẫn nhớ, vẫn yêu thương ng kia, thì đó cũng đc gọi là chung tình,.
    anh A và cô B, yêu nhau hồi cấp 3, yêu trong 1 tháng, sau đó anh A đi yêu ng khác, rồi yêu rất nhiều ng khác, 2 người lại ít có cơ hội gặp nhau
    nhưng co B vẫn một lòng với anh A, 3 năm rồi mà vẫn tưởng nhớ. thỉnh thoảng trên mạng có gặp nhau.................có 1 time anh A cảm thấy hụt hẫng cô đơn, anh xa lánh hết tất cả mọi ng. và khi đó
    anh lại nhớ đến cô B, người con gái yêu anh cả khi anh hào hoa, cho đến khi anh rách nát, rựu chè, chán nản.
    thế là anh ta quay lại, quay lại vì sự hết lòng, chung tình của cô gái
    nhưng thật tiếc, đến khi anh ta lấy lại đc mình rồi, anh ta lại rời xa cô B

Chia sẻ trang này