Thế nào là đủ nhỉ ? Thế là mới là đủ nhỉ . Mình quá tham lam , mình bắt mình phải đủ , nhưng thế nào mới là đủ nhỉ . Nhưng chuyến công tác xa đã cho mình chứng kiến bao hoàn cảnh thiếu thốn cơ cực , nhưng họ vẫn cười rạng rỡ . Cũng chứng kiến bao đô thị trung tâm sầm uất , toàn những con người lộng lẫy nhưng mặt lạnh tanh . Nhưng mình vấn muốn sau này được lộng lẫy như họ , và cho con cái sự lộng lẫy như thế . Mình lại yêu 1 người giản dị , anh ấy chỉ muốn sự ổn định và yên bình , mình cũng muốn ổn định , nhưng mình tự đem lại sự đầy đủ cho con cái , mà không cần bố mẹ giúp . Mình sợ là sẽ xa dần nhau . Bùn quá .
bài này em tư vấn linh tinh chưa đọc rõ, chỉ là câu bài để có thể lập topic hỏi han bên kia @ bạn chủ topic: Theo tớ 2 người có nhiều vấn đề hơn là chỉ vấn đề anh ấy. Anh ấy yêu bạn ko đủ, hoặc bạn yêu anh ấy ko đủ, vậy thôi, nên chia tay để tìm người phù hợp. TY rất quan trọng, là điều kiện đủ, nhưng còn nhiều điều kiện cần khác nữa để có happy ending.
Có lẽ mình nên xa nhau . Em buồn lắm . 2 đứa quá khác biệt về cách sống và suy nghi . Yêu anh , em đã hy sinh nhiều thói quen bạn bè và tụ tập cũ . Nhưng bản thân anh , chẳng hiểu do lòng tự ái của anh quá lớn , hay anh sợ anh chiều em quá thì bị bạn nói là sợ vợ ? Giờ đã cưới đâu , anh chiều em chút thì có mất gì , sao anh không dám chiều em ? Anh chỉ muốn tỏ chủ quyền , anh chỉ muốn dẫn em gặp hết bạn bè anh , nhưng lại không dám chiều em ? hay thật , vì sao anh cứ phải gồng mình lên chứng tỏ là anh không nghe lời em đâu , vì sao anh cứ phải gồng mình lên nhỉ ? Nếu anh yêu em thật thì anh tỏ ra chiều em cũng là điều đáng xấu hổ sao . Bạn em bảo , anh về lấy gái làng là hợp nhất . Em cười mà chảy cả nước mắt , bạn bè không ai nhìn thấy được điểm hợp , nhưng em vẫn yêu anh , vì em nghĩ anh cho em bình yên . Giờ em nhận ra, anh thực ra vừa tự ti , vừa kiêu hãnh , vừa tự ái cao . Anh đáng nhẽ đừng nên quen em , giờ lại thêm 1 niềm đau . Nghe bạn kể không quên được ex , bạn chiều cô bé đó lắm , bạn nhịn mua điện thoại , laptop để mua đồ cho cô bé ấy trước , đến cái xe máy cái biển xe bạn cũng mua cho . Mình thấy bạn là thằng dại gái , nó đào mỏ rồi nó tếch mà không nhận ra sự thật . Cứ vật vã , cô ấy ngốc lắm , cô ấy không hiểu biết , thằng kia nhìn chả có gì hơn anh . Mình nói mấy lần bạn thật ngu , nhưng bạn vẫn tiếc , vẫn nhậu cả đêm rồi 3h đi ngủ sau 1 hồi lải nhải . Mình ghen với sự ngốc của cô bé kia , thế là khôn hay ngốc , giờ thế mới là ngốc . Nếu cứ trông lương đi làm chính đáng liệu sau 3 tháng bán mỹ phẩm cô ấy có đủ tiền mua xe , mua điện thoại , thẩm mỹ răng không ? Thế mà chỉ cần cái tình yêu bé nhỏ kia , cô ấy có tất cả , lại có thêm cả sự áy náy , nó ngốc quá nó không hiểu lòng anh . Trời , sống ở thời này thế nào là ngốc hay khôn ? Như mình và anh , yêu nhau phân chia rạch ròi . Hay như bạn và ex, dựa hết vào bạn nhưng bạn chẳng oán mà còn thương ?
Dù đau khổ nhưng tớ nghĩ bạn nên chấm dứt. Tớ đã từng chứng kiến tận mắt một đôi vợ chồng mà chồng thì an phận, yên bình, nhưng dễ tự ái và lòng kiêu hãnh quá cao, còn vợ thì vì con, lăn lộn vào kinh doanh-->đổ vỡ. Nếu anh ấy hết lòng ủng hộ bạn thì là chuyện khác, nhưng với đàn ông, kiếm được người như vậy khó lắm..haizz
Tham thì thâm. Cứ chạy theo tham vọng nhiều quá thì sẽ luôn day dứt và chả bao jờ hài lòng về cuộc sống cả.
đủ là khi không thấy thiếu có một ít lại muốn có nhiều hơn ..... càng ngủ nhiều càng bùn ngủ chuyện tình cảm rắc rối muôn đời...........