1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là FAN ROCK chân chính?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi thepaladin, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là toàn chửi nhau, mà cay nhất là tự mình chửi mình kia chứ. Các chú như hâm ý, mình nghe rock theo kiểu của mình, kệ thằng nào lắm mồm thừa time nhảy vào phá đám.Sao lại cứ phải nhảy đỏng lên, nói nọ nói kia. Hic, một thằng nào chả bao h nghe rock mà nhìn mấy cái kiểu topic này thì nó ác cảm với Rock đến mức độ nào hả??
    Mà vào diễn đàn rock gì toàn thấy tranh cãi về mấy cái vớ vỉn này, mình chán chả muốn post, nhưng mà nhìn chuối đếck chịu được nên phải chửi cho bõ tức.
    Lần sau chú nào post những cái topic thảo luận lên ý, đừng có mà chửi nhau vô vị kiểu này...điên thật !
    Thật đơn giản, đó là Em Yêu Anh​
  2. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    phong cách đó
    hơ hơ
    nhất là khi vào mạng với giá tiền rẻ như bèo hiện nay
    hồi trước đắt lòi mắt ai thừa hơi mà chửi bới linh tinh
    chỉ chăm chăm viết lên nhưng gì mình cảm nhận, mình biết cho anh em thôi
    giờ thì ... no comment
    Love will grow.
    And nothing comes in the way.
    It's true that love is here to stay.
    All we have to do is to face tomorrow.
  3. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hà hà.... đã bảo là nói cái khác đi rồi mà.... Buồn cười thật, toàn một giuộc với nhau cả. Tôi nghe bài này khi tôi buồn, bạn nghe nó khi bạn vui, cuối cùng là cùng nghe một bài, chỉ khác ở cách cảm nhận thôi. Thế mà các bác cứ nói nhau loạn cả lên, để mình em đi "chinh chiến" ở box Âm nhạc với bọn dở hơi "Anh Phi Hùng đã khóc"... híc híc...
    Sống ở đời cần có một tấm lòng. Để làm gì, anh biết ko?
    Ko phải để bị gió cuốn đi đâu......
    Amelie Poulain
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, còn một đống bài của em ở bên Topic ấy chẵng nhẽ bác không nhớ à Thế là có 2 người chinh chiến nhé
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he
    kâu bài kỉu này cũng vui nhỉ??
    các bác nói anh Phi Hùng làm sao ý ẹ...hì
    Thật đơn giản, đó là Em yêu Anh...​
  6. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Phuồi thật. Càng ngày càng phuồi.
    Trường Qủy

Chia sẻ trang này