1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là gái có duyên???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi alex-aquarius, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chưa anh ạ,khổ thế không biết,họ chỉ nhìn em rồi cười tủm một mình,em khoong biết là họ đang nghĩ gì nữa,họ chê em không có duyên hay là họ bảo em xấu gái hay là....................họ còn cứ nhìn em như..............nhìn người ngoài hành tinh nữa chứ,nhất là cái lần em đột nhâtpj vô DHHH ấy,tất cả mọi người đều nhoài ra nhìn em với con mắt.........hic hic đau khổ
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    To GirlsnRoses : phải theo quan điểm khách quan chứ , mà hình như em cũng nằm trong số nhận xét khách quan đấy , hì .
    Theo tớ con gái có duyên thì phụ thuộc vào ánh mắt và nụ cười , để diễn tả thế này cho mọi người hiểu : cô ấy đi qua tôi và quay lại nháy mắt 1 cái và trên môi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng , hi , có duyên thế còn gì ..... Em nào vô duyên là hay cười to ( nói ra em nào thế thì rút kinh nghiệm ) ... và 1 số đặc tính khác người nữa ... lần sau nói tiếp

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng dại dột và vào nữa nhá ... mà trông em thì cũng ....duyên đấy

    PS mang nụ cười đến với mọi người
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    thế là đã có người nói em có duyên rồi đó river a
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Cô gái nào mà chẳng có duyên, nhưng mà chủ nhân thì thường không nhận ra, phải để người ta khen là : ơ cái con bé kia duyên phết, thì lúc đấy mới về nhà soi gương ngắm lại mình và thốt lên 1 câu : ừ, mình cũng duyên đấy chứ nhỉ, và từ đó trở đi, ra đường, gặp người quen là bắt đầu cười , nháy mắt, làm duyên làm dáng. Thế có chết không cơ chứ.

    YRML - hehe
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Hay ! bác vuathuoclao phát biểu câu hay quá , đến cái đoạn " từ đó trở đi ra đường , gặp người quen là bắt đầu cười ... " , nhưng mà em xinh bổ xung chút , đó là gặp người ko quen cung nháy mắt , cười rất chi là duyên " kiểu như thấy sang bắt quàng làm họ ấy " , he he , , người ta cười thì cười lại thôi .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hahhahhahhahhahhahhahhaha.đúng là anh đương.
    vậy nếu có ai nói con bé này vô duyên không chịu được thì mới chịu sửa đổi à?
    to anh hen săm:thế à?em mà có duyên á?vậy mà mọi người vẫn nói em vô duyên đó.lúc nào cũng cười.
    ôi hôm trước em đọc một tờ báo nói là con gái hay gười thì duyên nhưng mà em nè,rất vui vẻ hay cười nhưng mà có ai bảo em duyên đầu.toàn nói là đồ vô duyên à.rồi lại còn cười em nữa chứ,đúng là đồ con trai khó hiểu
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    híc, anh nói nghe kinh khủng quá đi mất. Em cầu cho cái người mà anh nói sau này là......vợ của anh( tất nhiên nếu như anh ngố tầu thành công thì em sẽ rút lại điều ước đây)
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Chao ui ...còn duyên kẻ đón người đưa hết duyên đi sớm về khuya.......với fu quân.......----->kết cục tất yếu

    Từ từ mà sống-Đủng đỉnh mà yêu

Chia sẻ trang này