1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là Galăng, thế nào là luỵ tình ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Old_sexy_maN, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ờ, cứ galang xăng với những ngưòi kô quen biết như thế cũng có cái hay. Nhưng là cái hay với những bạn bè là bạn gái của bạn thôi. Còn khi nào bạn có em iu, em iu của bạn lại chả tức nổ đom đóm mắt ấy. Nói chung cái gì cũng có mặt phải và trái. Nếu lúc nào cũng tốt mà chỉ tốt với riêng con gái. Đảm bảo mọi người xung quanh sẽ cho bạn là dại gái. Không biết có đúng không ? Theo tớ đã tốt thì tốt cho trót, cả nam lẫn nữ. Mà có tốt thì nên tốt với bạn của mình. Tốt với tất cả mọi người là ..... e là không đủ thời gian.
    Mà bạn tốt hết lòng với tất cả các bạn gái. Thế lúc bạn có người yêu , bạn vẫn chỉ tốt với người yêu như thế thôi à ? Thế chứng tỏ tình yêu với em yêu như thế nào bây giờ ?Lúc nào trong cuộc sống chả có sự chọn lựa và hơn kém.
    Nói chung: nếu gặp trên đường những việc mà bạn nữ ko làm được: như hỏng xe, tuột xích, bê vác....thì giúp ngưòi ta cũng là việc nên làm. Cứ coi như mẹ mình, bạn mình, em gái mình ra đường cũng được người ta giúp vậy. Bàn cái chữ ga lăng thế rộng quá. Đây là topic tình yêu, không phải là cuộc sống. Còn chữ ga lăng ở bài này là làm thế nào để em iu nghĩ là mình là người ga lăng ? Thế có đúng ko nhỉ ?
  2. banneduser01

    banneduser01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến của bác này
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cái này đặc biệt đúng. Như tớ đây này, tuy là gái nhưng tớ ga-lăng với cả trai lẫn gái, người lạ lẫn người quen, đặc biệt với các cụ già và em nhỏ. Nhiều chàng không ga lăng không hiểu được hành động của tớ chỉ là ga lăng thôi, cho nên ăn dưa bở hơi bị nhiều.
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trước đây đi học cấp 3 có 1 người hay thế này này
    Đi cùng nhau ngoài đường thì luôn luôn đi xe ra ngoài , để bạn gái đi vào trong lề đường , đồng thời cũng luôn giành phần dắt xe ra ngoài hoặc vào trong khi bạn gái xuống xe, mang vác nặng cũng luôn luôn giành về phần mình.
    Mùng 8/3, 20/10, lớp tổ chức ăn uống cũng xắn tay vào giúp các bạn nữ, khi ăn cũng luôn nhường nhịn và tự mình gắp miếng ngon cho mọi người
    Mùa đông lúc nào cũng mang thừa găng tay để cho bạn gái mượn . luôn nhắc nhở con gái ra đường phải đội mũ, mặc áo dài tay tránh nắng như thế nào... Thấy bạn có biểu hiện cảm cúm, nhức đầu hay mệt mỏi , đói ăn ... thường cầm lọ dầu cao con hổ đưa cho, có khi ra chơi 5'' thì lúc quay vào là cùng với túi nước ... mía
    Cũng chẳng xảy ra iu đương gì cả... nhưng vẫn nhớ như in những thói quen của bạn í
    Tuy không thể nói hết nhưng chỉ cần 1 vài cái biểu hiện như thế thì cũng gọi là galăng , lịch sự, rồi , kô phải luỵ tình
    bác nào kể thêm vài biểu hiện luỵ tình đi nào, chứ cái này thì em chịu chết
  5. hibikibeou

    hibikibeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thế này hình như hơi hâm bác ạ
  6. linhlink

    linhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    theo thằng em thì Luỵ tình va GALăng chỉ là 1 ranh giới rất mong manh.Nếu ta ko nhận thức tỉnh táo thì rất dễ sai lầm.Và đê nhận thức tỉnh táo ta nên có bản lĩnh đàn ông.VÀ cuối cùng để có bản lĩnh đàn ông thì ta nên đọc "thợ sãn toàn tập" của huyền thoại AZAZUJ
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen tí được không?
    Trưa nay em nằm ngủ nướng, gặp ác mộng. Trong mơ e đi cùng vài người bạn nữa, ra tới một căn nhà trống hua trống hoác, đột nhiên bão lũ nổi ầm ầm. Sóng cứ cuồn cuộn lên, dâng ngập tất cả mọi thứ với một tốc độ cực kì khủng khiếp. Em dù tỏ ra rất trấn tĩnh nhưng trong lòng run như cầy sấy vì e rất... sợ nước. Bơi trong cái thứ nước đỏ ngầu đục váng đó, lòng dạ e phập phù, sợ... toi. Lúc đó em mà chìm, e đoán: mấy anh chàng bơi sau em cũng cho em ... chết luôn. Mạng ta hơn mạng người mà lị.
    Lúc sau, lại mơ thấy phải vào cái hang. Em dò dẫm từng bước đi. Chợt nhìn kĩ thấy toàn rắn rết bò lúc nhúc. Em lòng dặn lòng là phải hết sức bình tĩnh, ko được sợ. ĐỘt nhiên có con rắn nó động đậy chợt phốc một cái, e hoảng hồn kêu ré lên, phi thẳng lên người cha đi đằng sau. Cha kia chưa kịp hoàn hồn, thì con rắn lao vào em, cắm phập một nhát vào cổ. Em chỉ kịp ré lên tiếng kêu cuối cùng rồi .. .. chết. Đoạn! Thức giấc ko ngủ được nữa vì kinh hoàng.
    Vắt tay lên trán, nghĩ: Nếu giấc mơ mà thật, thì phải đến 99% anh giai đi đằng sau em gỡ em như gỡ đỉa đói, và nhảy lò cò theo em. E kêu 1 thì hắn kêu 10. (Chuyện! Cổ họng hắn phải khoẻ hơn cổ họng em chớ).
    EM nói, các bác giai đừng vì thấy lời nói khó nghe mà choảng em u đầu mẻ trán, chứ kì thực em thấy các anh giai ngày càng làm cánh em gái chúng em mất tin. Ra đường em từng bắt gặp các anh giai thượng cẳng chân hạ cẳng tay với các chị cực kì thậm tệ, ngay cả khi đoá hoa hồng vẫn còn tươi lắm, đẹp lắm (toàn nhè ngày 8/3 với 20/10 thôi). Hôm 20 vừa rồi e vừa gặp anh giai thì quát tháo ầm ĩ, chân đạp lung tung. Chị gái thì khóc um lên, miệng ngoác tận mang tai, hai tay ôm chân đâu đớn???? Còn bó hoa thì nằm chỏng chơ trong giỏ xe.
    Đi chơi mà gặp chuyện bất bình, hoặc bị mấy đứa trẻ con nó doạ cho một phát thì các chàng đã nhũn như con chi chi, tháo dép chạy mất xác, cóc biết bạn gái trơn tuột về đâu. Em bó tay!
    Giờ cái khái niệm "chàng safeguard của cuộc đời" tự bao giờ nó đã trở nên rất mong manh trong em. Tốt nhất ra đường, đoán biết chỗ nào nguy hiểm, cứ phải là dao kéo, đồ chơi phòng thân cho chắc....
  8. BONJOVI.

    BONJOVI. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    may thật mình không phải phụ nữ
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Quan sát thực tế cho thấy khi mới yêu nhau, anh chàng nào chiều chuộng và gallant với bạn gái một cách quá đáng thì khi cưới nhau rồi sẽ trở mặt khiến bạn gái không kịp trở tay. Có ai gặp chuyện tương tự thì vào xác nhận giúp cái.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Là vì em gái chưa gặp anh nên mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Chia sẻ trang này