1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là Galăng, thế nào là luỵ tình ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Old_sexy_maN, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chết thật,tớ ngược hẳn lại thế này,thế có bị gọi là thô lỗ không nhỉ...
  2. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chị gái thì khóc um lên, miệng[/hl] ngoác tận mang tai[/hl], hai tay ôm chân đâu đớn???? Còn bó hoa thì nằm chỏng chơ trong giỏ xe.--------> Chị này mồm to nhỉ,anh chưa gặp ai mồm to thế bao h...
    Đi chơi mà gặp chuyện bất bình, hoặc bị mấy đứa trẻ con nó doạ cho một phát thì các chàng đã [/hl]nhũn như con chi chi, tháo dép chạy mất xác[/hl], cóc biết bạn gái trơn tuột về đâu.!------------->cái này sai ,đã nhũn ra như chi chi thì còn chạy thế quái nào được nữa mà em bảo chạy mất xác,với cả thông thường khi đã chạy thì chả ai còn bình tĩnh để tháo dép ra đâu em ạ...xem lại thực tế nhé
    Giờ cái khái niệm "chàng safeguard của cuộc đời" tự bao giờ nó đã trở nên rất mong manh trong em. Tốt nhất ra đường, đoán biết chỗ nào nguy hiểm, cứ phải là dao kéo, đồ chơi phòng thân cho chắc....--------------->Em là con gái chắc kô xài xà phòng SafeGuard bao h,hồi xưa quảng cáo đầy trên TV đấy..,anh thấy cũng tốt đấy chứ...Mà biết trước chỗ nào nguy hiểm thì tốt nhất khỏi đến chỗ đấy nữa,đỡ hỏng dao kéo em ạ,để o nhà mà thái thịt với rau hay hơn chứ...
    Đừng để bụng nhé,anh ý kiến chơi tý thôi,chứ em dao kéo đồ chơi với anh là anh tháo dép chạy mất dép thật đấy...hẹ hẹ....
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Đến h e cũng chả bao giờ xài xà phòng thơm, có ai mang tặng thì cũng lôi ra rửa tay chơi... Chắc chắn chưa từng xài safeguard.
    Đùa! NÓi như anh em ở nhà thái rau cả ngày à? Thôi thế e đổi nghề ... chăn lợn.
    Nói trước thường bước không qua.
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    khongthe gặp ác mộng , từ đó suy ra (tất cả)đàn ông này nọ kia khác , xấu xa bỉ ổi hèn nhát ... thì đúng rồi . Nhưng nếu tra sách về những giấc mơ để luận ra thì đúng hơn nữa .
    Theo sách , những hiện tượng xảy ra trong giấc mơ thường gắn liền với cơ thể hoặc tâm tư tình cảm của thân chủ .
    Nước : Thường có ý nghĩa là tình yêu , một số trường hợp là tài lộc , tiền bạc (tuỳ theo ngữ cảnh ) . Nước càng trong càng tốt ( nhưng trong vắt đến mức cảm tưởng như cá không thể sống nổi thì lại không tốt )
    Hang động : thường được liên tưởng tới hang động của người phụ nữ ( yoni ) . Trong câu chuyện này thì hang động có nghĩa bóng là sự trong trắng của thiếu nữ .
    Rắn rết : thường được gán cho sự xấu xa , rủi ro , một số trường hợp sẽ là linga
    Như vậy giấc mơ của khongthe nói lên cảm giác bất an không hài lòng của em với người ( những người ) bạn trai hiện nay đang tìm cách chinh phục em . Em đánh giá (những ) tình cảm đó không trong sáng , không êm đềm và đầy nguy cơ tiềm ẩn .
    Tóm lại thì (các ) anh ý chưa đủ trình
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    -->
    XIn đính chính là ko phải từ một giấc mơ mà e suy ra. Mà từ những điều mắt thấy tai nghe nên mới nặn ra giấc mơ kì quái đó.
    Tóm lại là thầy bói này hành nghề có vẻ điêu luyện. Nhưng câu kết thì lại.... sai toét. Vì e không có anh nào cả nên chắc chắn cảm giác hiện thời của em không phải giành cho các anh giai đặc biệt, mà là giành cho tất cả những mũi tên chổng ngược.
  6. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thầy bói này hành nghề có vẻ điêu luyện. Nhưng câu kết thì lại.... sai toét. Vì e không có anh nào cả nên chắc chắn cảm giác hiện thời của em không phải giành cho các anh giai đặc biệt, mà là giành cho tất cả những mũi tên chổng ngược.
    [/QUOTE]
    Có nhẽ đâu thế !!!
    (Anh sẽ trở lại nói chuyện tiếp với em về vấn đề này sau... ít phút )
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Các bác nam bị trường học tha hoá, đi làm thì bị sếp tha hoá, cứ lúc nào làm gì cũng vì điểm, vì để đựơc lãnh lương. Đến ra đường gặp gái các bác cũng thế, khen gái, xách giùm gái cái giỏ, mua cái hoa tặng gái, mục đích là để gái nó ban chút tình. Còn gái nó không cho tình thì lại ấm ức, bực bội.
    Em chỉ cho các bác không biết ga lăng cách để thay đổi tư duy đây này. Hôm thứ bảy đẹp trời nào đấy các bác mua khoảng chục cái hoa hồng ra đường, đi đường thấy em nào xinh xinh thì đến gần rồi nói em đẹp lắm, anh xin tặng em cành hoa, xong rồi bỏ đi. Gái nó phản ứng như thế nào thì thây kệ nó, không cần biết. Còn lâu dài thì cứ gặp cụ già, em nhỏ, tất cả mọi người thấy ai cần giúp cái gì thì lao vào giúp, không cần biết người ta có biết ơn mình hay không. Sau 1 thời gian như thế, tư duy của các bác sẽ được cải tạo, lúc ấy tự nhiên các bác sẽ không quỵ lụy gái nữa.
    Còn giờ nói lý thuyết như thế này các bác gà không thể hình dung ra được.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với chị *** là e cũng đồng quan điểm với chị. Galant không phải là một phạm trù hết sức "đồng bóng", mà đơn giản chỉ là những hành động nhỏ nhặt, nhưng đúng lúc, đúng nơi, có ý nghĩa và không vì động cơ được gái ban cho chút tình. Nếu làm ti tỉ thứ, mà động cơ không đáng mặt, thì hành động trở thành luỵ tình ngớ ngẩn ngay lập tức.
    Hôm vừa rồi, một thứ 7 đẹp trời, e với cô bạn thân đèo nhau đi chơi. Qua một ngã tư nọ, có một chị chở hai thùng hàng to và nặng bằng xe đap đang sang đường thì bị một anh giai mẹt rất chi là láng o, đầu trơn "Điểm 10 cho chất lượng", với quả cắm thùng hết xẩy đi trên con SH lừng lững lụa cho một phát ngã chổng vó. Anh giai bình thản phóng xe đi, không thèm ngoái lại. Còn hàng trăm anh giai khác lúc nhúc trong ngã tư đèn xanh đèn đỏ mù mịt, anh nào quan tâm thì giương đôi mắt ếch lên ngó lấy sự tình, anh nào "bận" thì cứ thế phóng vù vù, để cho một mình chị loay hoay với hai thùng hàng to tướng giữa cái ngã tư cơ man nào là giai khoẻ hơn trâu mộng.
    Hai đứa em dừng xe đỡ hàng lên cho chị rồi mới tung tăng đi chơi tiếp. Làm xong một việc tốt, thấy đời nó vui lắm các bác giai ạ.... Hổng cần phải nổ to đâu, nổ to quá đôi khi lại nổ phải mẹt mình, để lại sẹo thì khốn....
    (Thêm từ ngữ muối mắm cho zui zẻ, và chủ yếu là xát muối cho sưng... Bác giai nào thấy ngứa ngáy thì mạn phép bỏ qua cho em cái tội láo lếu. Các cụ dạy: Thuốc đắng dã tật....)
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là thầy bói này hành nghề có vẻ điêu luyện. Nhưng câu kết thì lại.... sai toét. Vì e không có anh nào cả nên chắc chắn cảm giác hiện thời của em không phải giành cho các anh giai đặc biệt, mà là giành cho tất cả những mũi tên chổng ngược.
    [/QUOTE]
    Con gái nói có là không
    Dù em có gặp ác mộng hay chỉ là suy nghĩ của em thì cũng như nhau thôi . Giấc mộng giống như 1 cuốn phim , suy nghĩ giống tác phẩm văn học của cuốn phim đó .
    Một công trình nghiên cứu đã viết rằng : tất cả những người đàn ông đã kết hôn tham gia phỏng vấn đều thú nhận có quan hệ ******** ngoài hôn nhân .
    Nếu hiểu theo cách của em thì rõ ràng 100% đàn ông đã kết hôn đều ngoại tình . Như thế là không đúng . Người ta chỉ nói là : tất cả những người đàn ông đã kết hôn tham gia phỏng vấn , nghĩa là chỉ nói về nhóm đàn ông người ta đã gặp.
    Tệ nạn xã hội : trộm cắp giết người , HIV, tiêm chích ma tuý xảy ra hàng ngày trên thế giớ này chúng ta đều biết cả . Chỉ khi nhũng vấn đề đó xảy ra với những người của ta ( bạn , anh em họ hàng của ta ) thì ta mới thấy bức xúc về vấn đề đó một cách mãnh liệt . Nên anh cho rằng 1( hay những) anh chàng cụ thể của em đã làm em thất vọng , và gây ra nỗi bức xúc xuyên suốt những bài viết gần đây của em .
    Người đàn ông xứng đáng với em vẫn tồn tại , em yên tâm đi
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ủa! Thế bài viết cuối cùng e "lạc quan" về các anh giai là từ bao giờ thế nhỉ?
    Anh đọc bài viết về cô gái chở hàng trên chiếc xe đạp giữa ngã tư của em chưa ạ?
    Em là dân tỉnh lẻ, thỉnh thoảng có bà con lên chơi. Bà con vô cùng ngạc nhiên với lối sống của thanh niên ngoài này. Thấy trộm cắp, bất bình chẳng bao giờ bận tâm. Việc mình mình làm, người chết thì mặc người chết....

Chia sẻ trang này