1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là Galăng, thế nào là luỵ tình ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Old_sexy_maN, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử xem trường hợp có 1 chú đợi bạn gái ở bên cổng trường đang bắc tay lên mồm định hú bạn như hú ... đười ươi thời tiền sử thì bị một Cái bang xớn tới, kéo tay xin xỏ, và ca bài ca vọng cổ kô quên " đời em nó khổ " cũng là lúc bạn gái đang trôi tới , mà trong vó lại toàn tờ polyme xanh xanh màu lá mạ thì các bác làm giề ???
    cái bọn cái bang đệu nhể, cứ tập trung đứng ngay cổng trường cơ chứ lỵ, đúng giao điểm quan trọng giữa bao nút người, bao nhiêu là con mắt đang soi mói , còn bọn bạn ngồi trong quán nước cứ chong mắt ra nhìn , kô cho thì lại mang tiếng là ... 7 đức ...
  2. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    muốn Ga lăng thì phải có tiền k có tiền thì www.potay.com khỏi ga lăng luôn
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trời gần sáng... Đói bụng, phải đi luộc trứng ăn chống đói. Tranh thủ lúc đợi trứng chín, chợt cảm xúc dào dạt, chợt muốn chia sẻ một đôi lời....
    E cũng thường lưu tới Cốc tvty, nhưng ít khi viết bài nghiêm túc, chỉ nói ba lăng nhăng. Nhưng bắt được chủ đề này, em muốn viết. Âu cũng là một cách nhìn của phái yếu của chúng em đối với các anh. Dù đôi lời e nói có ngược tai các anh, nhưng đó thực là điều e nghĩ. Sự thật thì mất lòng, nhưng thuốc có đắng thì mới dã được tật. Và dù rằng.... có đôi lời e nói là hơi bất lợi cho e. Nhưng thôi, thế giới ảo...
    E sẽ nói dần dần, mỗi ngày một ít một. Các anh giai lắng nghe, để biết phái yếu chúng e đang canh cánh cái gì, để từ đó mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho bạn gái và vợ con các anh. Các bạn gái xem để tham khảo, còn các em trai thì biết nghĩ chín hơn.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên bắt đầu từ những ngày bước vào tuổi thiếu nữ. Đánh dấu sự biến chuyển trong cái nhìn về thế giới, có cả nam và nữ, khác hẳn với thế giới trước đó của một cô bé con ngây thơ.... là những giọt nước mắt hờn tủi của một người bạn.
    Hồi đó, e và bạn em học cùng lớp, đi chung một chiếc xe đạp. Bạn e thường tới đón em đi học, vào lúc 12h30. Bạn e (M) thường gọi em là chị, vì e mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, già dặn hơn. Một buổi trưa, đang trên đường đạp xe đến đón e đi học, M bị 1 đứa oắt con giở trò sờ mó. M hoảng sợ..... rồi cũng thoát ra được, đạp xe đến trước cửa nhà em, đứng như trời trồng thảng thốt một mình. M chỉ chực nhìn thấy em, gục đầu nghẹn ngào khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn rơi. M chỉ biết ôm em mà khóc, không thốt được lời nào.... E cũng hoảng sợ và đau xót theo M.
    Một thời gian sau, nạn nhân không ai khác chính là em. 19h30, e kết thúc lớp học thêm, một mình đạp xe đi về. Nhà thành phố, đèn sáng trưng, e cứ túc tắc thủng thỉnh đạp xe ngắm trời ngắm đất. Một cảm giác ớn lạnh từ phía sau, e đánh tay lái sang bên phải phi thẳng lên hẳn vỉa hè thì thấy vượt lên một bàn tay với..... Hai thằng trên một chiếc xe đạp, đứa đằng sau giơ tay định làm gì đó thì e tránh được. Em trợn mắt nhìn theo chưa hiểu chuyện gì..... Lúc đó, tự thầm cảm ơn trời phú cho mình một cảm giác rất tốt, và cảm ơn.... tay lái rất lụa của mình (E vốn nghịch ngợm, hồi bé vẫn thường đua xe lạng lách với cánh con trai, thả hai tay, bốc đầu... cũng có nên phản xạ tránh chướng ngại vật rất tốt).
    Em lại tiếp tục đi... Hai đứa cố tình đạp xe chậm lại. E cũng đi chậm lại.... Chúng bắt đầu buông lời khả ố. Hai thằng oắt con, miệng còn hôi sữa: "Em ơi! E biết thằng say như thế nào không? e nhìn thấy kim tiêm bao giờ chưa?"...... Lúc đó, cơn điên nổi lên sùng sục. E thả xe cái rầm xuống đường, lao lên vỉa hè, ở đó có một cái bơm xe đạp. E giật cái bơm và rượt theo hai thằng đó.... Chỉ biết là lúc đó e rất điên, cảm giác tức tối, thấy mình nhỏ bé.... nhưng không bất lực. Cái sức khoẻ của những ngày theo cha quai búa tạ phá bê tông, của những ngày cuốc đất, xách nước đã theo tay em mà truyền xuống chiếc bơm.....
    E chỉ nhớ là hôm đó e rất hả hê, dù rằng cái cảm giác bé nhỏ yếu đuối vẫn không hề vơi trong e, cho đến tận bây giờ....
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    2 phạm trù khác nhau đem để cạnh nhau có khập khiễng wá không các zị?các zị băn khoăn nhiều làm gì ?cứ galăng đi vì bản thân chữ lụy đã là lệ thuộc,mà lệ thuộc là nô lệ.Đôi khi nhiều wí zị trong chúng ta ở đây không ít lần trong cuộc sống của mình tình nguyện nữa mừ...hà hà!!!
  6. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chờ bạn gái ra đến nơi: "E có tiền lẻ ko, cho em nó đỡ khổ?" Nếu e yêu cho là xong, mà nếu ko có/ ko cho thì cũng xong.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các cô chú cứ liệt kê các hành vi.. mà tự mình cho là ga lăn có mà tới tết mới hết, anh thấy ở trong tốp píc này chỉ có mỗi cô CS là cho lý luận sắc bén. Theo anh là có 2 cái bản mặt của ga lăn mà các cô chú nên chú ý:
    - Ở ngoài ánh sáng: giúp dẫn xe cộ, chạy phần đường bên ngoài, bốc xếp vật nặng giúp gái,..
    - Trong bóng tối: giúp gái mở-cài khuy nút áo-quần, cạo gió giác hơi mỗi khi gái nhức đầu xổ mũi,..
    Dùng tiền bạc để nuông chiều gái gú không phải là ga lăn, những hành vi cưng chiều gái quá mức của ku giai.. là một thói tật xấu cần phải lên án và bài trừ, vdụ: trong ăn uống gái nó có tay thì phải biết tự múc, còn ngại ngùng không biết múc bỏ vào chén thì cứ để bụng đói mà đi chơi. Anh không biết là người xưa tự đẻ ra cái thói.. kẻ này gắp cho người nọ tự bao giờ, lỡ người ta kị không muốn ăn đầu gà.. nhưng gắp bỏ vào chén thì người ta phải giải quyết làm sao đây.!?
    Xin lưu ý với các cô là: những thằng dùng tay đấm bốc với phụ nữ ở ngoài đường, hay là bỏ cả bạn gái để chạy 1 mình.. thì đừng nên đưa vào thảo luận trong tốp píc này. Các cô chỉ nên tự trách mình là vì sao quen biết phải 1 thằng.. chưa học hết lớp phổ cập cư xử sự.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Muốn biết mình có galăng hay không thì cứ tự ngẫm lại cách mình đối xử với mẹ, em gái, chị gái mình...
    Thế nên theo tớ nơi tốt nhất để rèn luyện tính ga lăng cóc phải là bên cái con bé lạ hoắc mình đang cưa mà chính là ở nhà mình...
    Con gái thích zai ga lăng không phải vì tính con gái nó thích những trò phù phiếm mà vì gă lăng chính là biểu hiện của một con trống vừa mạnh mẽ-phóng khoáng vừa dịu dàng-cảm thông...
    Mong chị em tiếp tục vào đây xả uất ức để anh em biết đường phấn đấu!
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    Các chú cứ kêu là ga-lăng thế này thế nọ với gái. Thử nghĩ xem ở nhà đối xử với mẹ và chị/em gái thế nào? Đừng nghĩ là cứ đứa nào mình cưa mình mới ga-lăng, tỏ vẻ này nọ, thế nen sau khi cưa đc rồi bản chất thật nó mới lộ ra.
    Ga lăng là trước hết phải ga lăng thực sự với mẹ, chị/em gái của chính mình đã. Người thân mình mình ko dối xử tốt đc thì chả có ai mình đối xử tốt đc. Các em gái khi nhìn vào việc "ga-lăng" của Gà nên nhìn vào hành động của Gà đối với ng` thân của gà. Thứ đến là ga lăng với bạn bè mình. -----> Tính ga lăng nó trở thành đức tính của Gà chứ ko fải là bài đi cua gái nứa, như thế mới được.
    Tất cả các hành động "đẹp" nhằm lấy lòng gái mà ko xuất phái từ tính cách của Gà thì có thể xem là luỵ tình. Còn các chú theo trg` phai'' "SẾN" thì po'' tay. com, ko thèm chấp.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời bà chị gái, nhân lúc xả stress cho 2 môn thi ngày mai, e vô góp thêm vài ý kiến.
    Người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đối với em chính là cha em. Cha em chịu khó, chăm chỉ, hiền lành và cực kì kiên nhẫn. Nhà nghèo nên cụ chỉ học hết lớp 10 (tức là hết 12 bây giờ), hơn 30 năm sau ngày rời đèn sách, cụ vẫn có thể ngồi giải toán cùng em cho mùa ôn thi đại học. Cụ nhớ vanh vách từng công thức, từng định lý, nhất là hình không gian và lượng giác... Cụ khiến em tự hào, tự hào hơn cả những đứa bạn cùng lớp, bố làm to, xe đưa rước nhưng không giải nổi bài toán lớp 7 cho con.
    Đối với em, cha thực sự là một người đàn ông đúng nghĩa. Mọi việc nhỏ to, lớn bé cụ tự động làm, và luôn nghĩ ra cách nhanh nhất, tiết kiệm công sức nhất. Trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, cụ luôn dùng cái đầu trước khi là dùng tay chân.
    Em rất thích lẽo đẽo theo cha đi công trình, bởi những nơi đấy em thấy cha mình thật là cao lớn, có thể xoay vần, làm chủ những khối bê tông, những cột kèo thật to.
    Cha em là người đàn ông tài hoa, tất nhiên là bậc nhất trong lòng e cho tới thời điểm bấy giờ. E thích cắm hoa, hằng đêm, bằng tình yêu của mình, cụ tỉ mẩn làm cho em những giỏ hoa xinh xinh để em cắm hoa vào trong đó. Lúc thì bằng sắt, bằng mây, lúc bằng tre nứa....
    Cha e là người đàn ông kiên trì, không ngại khó khăn và có ý chí sắt thép. ông có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày để làm xong một công việc. MỘt mình ông tự thiết kế bản vẽ, tự đóng gạch, tự mua gỗ, tự cưa xẻ, tự xây cất và trang trí cho ngôi nhà mà chúng e đang ở.
    Em thấy hình bóng cha em ở khắp nơi.... Với em, cha là người đàn ông galant và cao lớn nhất....
    Em đi học xa nhà, ở cùng 2 chị gái em.
    Một thời gian sau, có một người anh đến ở cùng chúng em. Hồi đầu mới đến, e đang loay hoay với cái máy tính, không làm sao sửa được, nhờ anh sửa giúp, anh cũng loay hoay.... Mãi sau này, trong một lần chuyển nhà mà e vắng mặt, e về....tức!!!!! Em treo loa máy tính trên tường, anh không biết làm thế nào gỡ ra để chuyển đi,đành..... bẻ cái rụp, bể luôn cái loa. Ngao ngán!..... Cầm cái loa vỡ vụn trên tay, e chỉ muốn ném một phát vào tường cho bõ tức....Vậy mà mình cứ tưởng thanh niên thời giờ ai cũng biết xài máy tính?????
    Cái máy nóng lạnh, bị lỏng nút bấm, nên điện không vô. Mỗi lần muốn xài, là phải cài cái que tăm chèn vào cho đỡ lỏng. Khi chưa có đàn ông trong nhà, hiện tượng đó được khắc phục trong khoảng 3 ngày. Có thêm anh, 3 chị e im lặng ngồi chờ, gần 1,5 tháng rưỡi sau nó đã được khắc phục bằng.... một người thợ điện do chị gái em gọi về....
    Cái cửa sắt bị kêu kin kít mỗi lần kéo đẩy, làm hỏng giấc ngủ ngon của mọi người. E đợi.... 1 tháng, 2 tháng.... cánh cửa vẫn thế, dù rằng đã bao nhiêu lần cáu kỉnh vì mất giấc ngủ.... Hiện tượng đó được khắc phục khi e đi xin dầu về tra.
    Cái xe máy, bị rò xăng bốc mùi, làm e kô sao ngủ được. Nhắc nhở, góp ý.... 1 lần, 2 lần.... 1 tháng, 3 tháng.... Hiện tượng đó được khắc phục khi e mang xe đi thay chế.
    Cái ống nước ở bồn rửa bát bị vỡ, nước chảy lênh láng, người giúp việc cứu nguy tình thế bằng cách cột tạm một túi bóng vào đấy và vào nhà vệ sinh rửa rau suốt..... 2 tuần. Mọi việc được xử lý khi chị em lên tiếng nhờ cậu em đi mua ống về thay.
    Không có chỗ phơi quần áo. Ngày chưa có anh, e đi mua dây thép và cột mét về, đóng cọc, vặn kềm chăng dây. Mua giá treo về tự lắp vít. Ngày có anh, e đi học xa về, thấy người giúp việc kêu trời vì không biết phơi quần áo vào đâu, cứ giăng mắc lung tung trên tay vịn cầu thang như cờ đầu hàng..... Trong khi chỉ cần 10 phút để lắp cái giá phơi quần áo.
    Cái nồi cơm điện, tự dưng không nấu được cơm, điện ko vô. Chuyển sang nấu bếp 10 ngày. Và cái nồi chỉ nấu trở lại được khi em xách tua vít ra tháo nồi, lỗi tại cái dây cắm bị chập điện. Cần phải thay dây mới.
    Người anh này có gâlant ko ạ? Khi tất cả công việc đáng lý ra không cần nhắc nhở, anh phải tự tay tìm hiểu và khắc phục..... thì lại để cho chị em em phải tự mình làm lấy?
    Galaant ko phải là một phạm trù quá xa vời. Hãy biết để ý và làm những việc nhỏ nhặt nhất, cho người mình yêu thương trong chính gia đình mình đã, trước khi "khoe lông khoe cánh" với người dưng ngoài đường.

Chia sẻ trang này