1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là Galăng, thế nào là luỵ tình ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Old_sexy_maN, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Bó phao câu với bác này. Ngoài phao câu ra bác chẵng nghĩ ra được cái gì khác á ? Khổ thân các cụ nhà bác, không răng gặm đầu thì chỉ còn mỗi món phao câu
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái phao câu trần tục ra bác chẳng nghĩ được cái gì khác à? Em tưởng người thông minh, thanh tao như bác phải hiểu ngay chứ? Hoá ra bác cũng chỉ nghĩ đến cái phao câu thôi.
    Kính thưa bác: Tục dân ta, cứ cái nào cao quý, thanh tao, sạch sẽ nhất thì phải mời các cụ lớn tuổi, có vai vế trong họ để tỏ lòng tôn kính. Cái đầu gà, đầu cá chả ngon lành bổ béo gì cả, nhiều xương xẩu, nhưng vì nó là cái đầu, cái ở cao nhất, là trung khu điều khiển của tất cả mọi hoạt động của cơ thể. Người xưa đồ rằng, nó là cái thứ sạch sẽ nhất, thông minh nhất, ăn vào sẽ thông minh sáng láng nên con cháu phải để dành cái đầu cho các cụ, để thể hiện sự kính trọng cho dù thừa biết các cụ không có răng để gặm.
    Còn cái phao câu, tương truyền rằng: "Nhất phao câu, nhì đầu cánh". Theo em hiểu, phao câu xét về bổ béo thì nó là thứ bổ béo nhất. Nhưng vì nó ở cái vị trí mà thiên hạ cho là bẩn nhất, nên không bao giờ con cháu dám nhường cái đó cho các cụ.
    Bác đã thủng ý em chưa ạ? Em "xoáy" cái câu cụt lủn: "Chẳng nhẽ lại "tiến" cái phao câu?" là cố ý nói ít hiểu nhiều, cứ nghĩ nói xong thì các bác hiểu ngay tiêu chí chọn bộ phận để tiến cho các vị cao niên là sự tôn kính, chớ không phải là cái bổ béo.
    Ai dè.... Bác lại hạ bệ cái ý thanh tao của em bằng cái .... phao câu
  3. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Kinh nhở, ngụy biện "khéo" nhở.
    Chẵng thà bác nói khơi khơi nhá. Đằng này bác quote lại cái ý của bác Tetuong thì bác cũng xét cái phao câu nhà bác "thanh tao" theo cái ngữ cảnh đó dùm em phát.
    Hơn nữa bác biết ngoặc kép cái chữ "tiến" mà cái phao câu bác lại bỏ mặc cho nó trần trùng trục giữa đường câu chợ chữ thì dĩ nhiên là nó phải trần tục chứ bác bảo thanh tao thế quái nào được.
    Bác cũng không nên bày tỏ sự hiểu biết khiêm tốn mà bàn về câu tục ngữ "nhất phao câu, nhì đầu cánh" nhá. Nó liên quan đến vấn đề "chơi gái" cơ bác ạ, chẵng thanh tao gì nên em không dám lạm bàn ở đây đâu.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Xưa nay kiểu nói của e nó thế rồi bác ạ. Phàm là cứ cái gì bô bô thẳng thẳng, e thấy mất đi bao nhiêu phần thú vị. Âu cũng là cá tính của mỗi người, bác có thấy ngứa con mắt, thì e có lọ thuốc nhỏ mắt V_rohto e tậu lâu lâu nhưng không có dịp dùng. Hàng Nhật xịn hẳn hòi bác ạ!
    --> Đã bẩu với bác: Kiểu của em nó "đểu" thế đấy bác ạ!
    Dạ rồi bác ạ! Em nhận khuyết điểm. Vì ko chắc cách hiểu của mình đã đúng hay chưa, nên e mới thêm cái đoạn: "Theo e hiểu" trước khi giải thích cách hiểu của mình. Đấy! E đã chặt chẽ lời ăn tiếng nói của mình ra thế, thì bác cũng đừng nên bắt bẻ quá! Người ta lại nói: Bác thiếu đi sự thanh tao....
    Hờ! E cũng không rành cái thế giới liên quan đến nghề "bán trôn nuôi miệng", nên đôi khi "gà mờ" thì các bác cũng rộng lòng lượng thứ..... Rất welcome bác....
  5. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    --> Hức! E đồ rằng bác mới lò dò vô box này phỏng?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hơn nữa bác biết ngoặc kép cái chữ "tiến" mà cái phao câu bác lại bỏ mặc cho nó trần trùng trục giữa đường câu chợ chữ thì dĩ nhiên là nó phải trần tục chứ bác bảo thanh tao thế quái nào được.
    [/QUOTE]
    --> Đã bẩu với bác: Kiểu của em nó "đểu" thế đấy bác ạ!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác cũng không nên bày tỏ sự hiểu biết khiêm tốn mà bàn về câu tục ngữ "nhất phao câu, nhì đầu cánh" nhá. Nó liên quan đến vấn đề "chơi gái" cơ bác ạ, chẵng thanh tao gì nên em không dám lạm bàn ở đây đâu.
    [/QUOTE]
    Dạ rồi bác ạ! Em nhận khuyết điểm. Vì ko chắc cách hiểu của mình đã đúng hay chưa, nên e mới thêm cái đoạn: "Theo e hiểu" trước khi giải thích cách hiểu của mình. Đấy! E đã chặt chẽ lời ăn tiếng nói của mình ra thế, thì bác cũng đừng nên bắt bẻ quá! Người ta lại nói: Bác thiếu đi sự thanh tao....
    Hờ! E cũng không rành cái thế giới liên quan đến nghề "bán trôn nuôi miệng", nên đôi khi "gà mờ" thì các bác cũng rộng lòng lượng thứ..... Rất welcome bác....
    [/QUOTE]
    Hì, em mới vô nên cứ xét theo câu nói chứ không xét theo người nói. Người hay ho nói một đống câu thì cũng sẽ có câu nói bậy. Bác chặt chẽ lời ăn tiếng nói ở cái bài ngụy biện sau này nhưng khi bác "xoáy" cái câu cụt lủn thì nó lại tầm bậy và em chỉ thắc mắc ở cái "xoáy" đó của bác, mong bác đừng dây cà ra dây muống. Còn khi chơi với đểu thì em cũng chẵng dám tự nhận là thanh tao.
    Bác không là chủ topic, cũng không là mod hay admin nhưng em cũng cảm ơn bác đã welcome dù không biết bác nhân danh gì và welcome gì...
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng tranh luận với bác nữa. Em đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ, phải quote nốt câu này đã.
    Bác ko hiểu, chỉ cần em hiểu và vài kẻ hiểu, thế là đủ. Khì khì!
    Trời sáng rồi! E chúc bác ngủ ngon!
  7. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    He he, bác nói với em nhưng bác lại chỉ cần bác và vài kẻ khác hiểu thì em nghỉ bác cần dùng vài viên thuốc an thần.
    He he, thôi thì thay cho lời chúc, em cũng dừng ở đây, không chọc bác nữa, để bác khỏi ấm ức mà ngủ mơ. Em thành thật với bác đến thế đấy bác ạ .
    Vui nhé
  8. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod xoá hộ
    Được vuive_vuive sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 14/11/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    KHì khì! E nói thật, tham gia ttvn vừa tròn 4 năm, chưa có ai chọc em điên được cả. Chỉ có e đi chọc điên người khác thôi. Mơ á? Ừ thì e hay ngủ mơ, toàn gặp ác mộng thôi. Nhưng mà vì chuyện vớ vỉn mà cũng mơ thì chắc là đời e mộng du luôn....
    Cơ mà thôi! E là e dĩ hoà vi quý. Mời bác mát dạ, ngủ cho nó ngon
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bài viết rất hay !!!
    Tiêu chuẩn này chắc chỉ có 1 cô gái rất tinh tế mới nhận ra đc

Chia sẻ trang này