1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la gioi ? ..

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    - "Cái X lại vừa được thủ khoa đấy "..
    "ối giời , con ấy chỉ được cái chăm chứ giỏi gì"

    - "mày dạo này thế nào"
    "Vẫn thế thôi, tao cũng chả quan trọng chuyện điểm trác lắm, chăm một chút là được ấy mà. Học lấy kiến thức thôi . Mấy cái ấy dễ ợt, đợt thi rồi tao chủ quan thôi, chứ muốn thì ngồi chăm mấy hôm là được"

    Hiếu thắng, đấy là bản tính của con người , không nhiều thì ít ai cũng có cả . HIếu thắng là cần thiết để con người ta phấn đâu đi lên. Nhưng đôi khi chính cái hiếu thắng ấy lại làm người ta tụt xuống. Đấy chính là cái tật, không chịu công nhận người khác, và cũng không chịu tự nhận mình là kém cỏi..

    Và trong chúng ta có một kiều lý luận khá buồn cười , đấy là mỗi khi có một người được cho là giỏi, và chăm, thì chỉ được coi là dạng trâu bò đầu to mắt cận chứ giỏi gì .. Thế cuối cùng , định nghĩa cho chữ giỏi là sao ? . Có vẻ như chúng ta nhiều khi đi ngược lại với câu nói " thiên tài 1% là bẩm sinh, 99% là nỗ lực"
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tâm huyết ngồi viết topic Tật xấu nhưng chú Vinh chăm ngoan nhảy vào phá bĩnh đâm ra hết hứng viết nữa. Nhưng trong đó tôi có viết một cái về "con người chỉ tính đến mình thì dừng lại". He he.... Như kiểu "cứ cố gắng hết sức thì cái gì cũng làm được", câu nói này quá chuẩn, nhưng trên đời này khi nói xong câu đó, tính đến việc cố gắng hết sức thì lại chẳng mấy người cố gắng được hết sức.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Giống như "ui xời, có quái gì đâu, tao chăm là được ngay".... Nhưng mà có ai chăm được đâu nhể.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    thằng ku RCE vẫn còn a kay chuyện đấy à ? hehe Thích thì anh câu cái topic đấy lên xoá hết các bài cũ của anh Được ko ?
    Cái chuyện giỏi dốt này khó nói lắm thế chú rioa lại định nghĩa giỏi là được điểm cao? được thủ khoa à E rằng thế cũng hơi vội vàng. Cái chuyện thi cử này nọ nhiều may rủi lắm .Theo tui nghĩ tầm tuổi như chúng ta chỉ gọi là mần non thui giỏi dốt nào ai dám chắc cái chuyện giỏi này nọ (xét về học hành) phải so ít nhất ở các vị MA trở lên Mà tiêu chuẩn giỏi dốt cũng khó nói lắm
    Thế thui viết nữa chú RCE lại mất hứng
    VinhChămNgoan
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he.... Kay gì mấy chuyện vặt. Nói thế để chú sửa đổi tâm tính là chính. Chú học trường đấy, tính xa tính gần biết đâu lại gặp người quen. Gây xích mích sau này nhỡ ra có gặp lại mất vui.
    Mà chú rinoa có nói gì đến vấn đề định nghĩa giỏi đâu. Nói thế thì rộng quá. Kiểu như có những đứa hát ngu như bò những vẫn dám đứng lên trước đám đông hát, đó cũng là giỏi. Giỏi kiểu nào chẳng được. Cứ giỏi được là tốt. Thanh niên thì phải giỏi phải máu.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  6. hissteria

    hissteria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thằng giỏi thì thường chăm
    Thằng chăm chưa chắc giỏi
    Thằng được điểm cao (thủ khoa chẳng hạn) thì chắc chắn là thằng giỏi. Nhưng nhiều thằng giỏi cũng chưa chắc điểm cao.
    Thi thố chỉ đánh giá được phần nào. Những thằng giỏi thì bộc lộ ở cả quá trình học tập lâu dài chứ đâu chỉ qua 1 kỳ thi. Nhưng mà người ta thường chỉ thi 1 phát rồi chọn ngay ra thằng đỗ cao để xét tuyển này nọ(đi du học, vào đại học, thi HSG, kiếm việc làm,....). Cho nên nhiều thằng giỏi mà thi thố kém thì cuối cùng cũng chả nên cơm nên gạo gì. Như ở VN, bây giờ người ta quan trọng là thành tích, chứ thực lực chỉ xếp dưới thôi.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Kết quả luôn quan trọng hơn quá trình mà.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cái nào mà không quan trọng

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    Vừa học thêm một câu..
    Kẻ ngu không ngu vì cái ngu của họ mà ngu vì luông tưởng mình là khôn
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    (có vẻ như là mình cũng rất ....khôn)

Chia sẻ trang này