1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la gioi ? ..

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Người khôn cũng ngu vì luôn tưởng mình ngu.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Người khôn thỉnh thoảng cũng ngu như người ngu nhưng cái khôn ở người khôn là nhận ra cái ngu của mình mà sửa thành cái khôn

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. hissteria

    hissteria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa người khôn và kẻ ngu:
    1.Kẻ ngu luôn làm ra vẻ mình khôn còn người khôn thì không thế.
    2. Kẻ ngu tưởng mình là khôn còn người khôn biết mình là khôn.

Chia sẻ trang này