1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là lợi dụng !?!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi autumn_heart_2207, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex-aquarius

    alex-aquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    anh chôn_dấu làm ơn giải thích giùm em cái cử chỉ này cái
    PLAIT
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn the_river nhìu lém ! Nhưng hình như bất chợt tôi dã nhận ra , tôi wá ích kỉ chăng ? Tình bạn ko nên bắt đầu bằng sự thương hại và kết thúc bằng sự giả dối " Tôi đã hiểu những gì alex nói , và tôi muốn cảm ơn alex nhìu lém . Nhưng chẳng hiểu vì đâu , và tự bao giờ , tôi nhận ra , tôi đã sống hơi ích kỉ . Tôi ghét sự ích kỉ , sự thương hại , và cả sự giả dối . Vậy mà tôi lại thấy mình ích kỉ , tôi có thật đáng ghét wá ko ? Tôi chỉ nhìn thấy rằng tôi đã bị lợi dụng trong tình bạn . Tôi chỉ thấy người bạn ấy với cái vẻ tồi tệ , ko thể cứu vãn được . Và tôi đã lầm chăng ? Người bạn ấy cũng nói với tôi về sự lợi dụng trong tình bạn , về việc ban ấy bị lợi dụng , và những phản ứng của bạn ấy khi biết mình đã bị lợi dụng . Bạn ấy ko phản ứng giống tôi , bạn ấy vẫn đối tốt được với người lợi dụng mình sao ? Tôi ước gì tôi đừng tin điều đó , để tôi đừng phải ân hận về thái độ của tôi đối với người bạn ấy .
    Giờ đây tôi muốn nói lời xin lỗi với người bạn ấy . Tôi biết , bạn ấy có thể đọc được những dòng tâm tư này của tôi . Chỉ có điều , dường như bạn ấy ko hiểu bạn ấy đã làm tôi thất vọng thế nào . Người bạn của tôi ơi ! Có phải bạn thực sự ko ý thức được về những gì bạn đã làm , hay điều bạn nói là giả dối . Đôi lúc tôi muốn nói : Tôi ghét bạn . Nhưng tại sao bạn lại luôn nói bạn yêu quý tôi ? Bạn ơi tôi ko hiểu ! Tôi ước gì tôi vẫn tin tưởng bạn được như xưa , nhưng có lẽ tôi đã ko thể ...
    Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi .
    Tình yêu còn mãi trong trái tim này
    Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niêm vui...
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    không có gì đâu bạn của tôi ơi.mỗi người đều có quan niệm của mình.hãy là chính bạn bạn ạ.bạn yêu ghét ai thì hãy để tình cảm của bạn thể hiện một cách chân thành nhất.hãy sống là chính mình.cũng như tôi,tôi khong ghét ai cả bởi lẽ tôi yêu mọi người.dĩ nhiên cũng có những lúc tôi ghét một số người nhưng chuyện đó sẽ nhanh chóng qua đi,và tôi cảm thấy họ cũng có nét đáng yêu đó chứ.tôi là bậy.có thể tôi đã nhiều lần sai lầm khi biểu lộ tình cảm của tôi,nhưng rồi tôi lại thấy yêu họ nhưng đã quá muộn,họ đã giận dỗi tôi và sẽ không bao giờ yêu mến tôi nữa,nhưng không sao.chỉ cần tôi vẫn yêu họ và luôn nhớ tới họ là được rồi.còn ai mà chẳng có yêu ghét.có điều dù bất cứ ở đâu hãy là chính mình.Và một điều khá quan trọng là đừng bao giờ ân hận về những điều mình đã làm.( như tôi nè,tôi đã ân hận quá nhiều đến nỗi tôi đã già hơn trứơc,có điều tôi biết tìm những nụ cười để giúp mình trẻ lại he he he ) hihihihi
    hãy là chính bạn quyên ạ,không ai coa quyền tức giận hay trách móc bạn khi bạn không yêu quý người ta đâu.hãy sống thật với tình cảm của mình
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vậy có phải tôi đã sống giả dối với chính mình , hay là vì tôi đã chưa bao giờ hiểu đời bằng bạn ? Tôi đã sống hết mình , cho bạn và cho tôi . Điều đó là sự thật ! Nhưng tôi chỉ ko hiểu ai đã và đang sống hết mình vì tôi mà thôi . Ai là người làm tôi thất vọng vào những lúc tôi cần biết bao sự động viên giúp đỡ ? Ai là người làm tôi khổ sở vào những lúc tôi chưa vượt qua hết những khó khăn ? Ai là người coi tôi là bạn thân nhứt , nhưng lại lấy đi niềm vui nhỏ bé trong tôi để trao tặng cho người khác ? Tôi ko muốn bạn nghĩ gì , cũng ko muốn bạn để bụng điều gì , vậy mà tôi đã để bụng những điều bạn làm . Tôi là kẻ ích kỉ ,và là người bạn tệ nhứt phải ko ?
    Tôi ko biết cuộc sống sẽ cho tôi bao nhiêu người bạn nữa để tôi có thể giới thiệu họ với bạn . Càng ko biết cuộc sống cho tôi bao nhiêu niềm vui nữa để tôi có thể san chia cùng bạn . Nhưng bạn đâu biết rằng , đã có lúc tôi biết_hơn ai hết , tôi biết tôi ko thể san chia cùng bạn niềm vui nào nữa , cũng chẳng thể giới thiệu với bạn người bạn nào của tôi nữa . Bởi sự thực tôi chưa hề mất đi cái ám ảnh mà bạn đã gây trong tôi . Thậm chí cho tới tận bây giờ .
    Nếu một ngày kia tôi ko phải là người bạn thân như bạn từng hi vọng . Xin cũng đừng thắc mắc điều gì , vì cuộc sống đối với tôi đã có wá đủ sự giả dối rồi bạn của tôi ạ !
    Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi .
    Tình yêu còn mãi trong trái tim này
    Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niêm vui...
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    tớ đã bảo bạn rồi mà,đừng nghĩ gì cả,hãy sống hết mình là được cũng như tớ này,ai mà chẳng có lúc thế này thế nọ cơ chứ,ai mà chẳng sai lầm?ai mà chẳng có lỗi,bởi chẳng ai là thiên thần cả.nếu tớ có làm gì sai tớ xin lỗi,còn nếu không thể bỏ qua được thì tớ chịu,tớ không thể làm gì được.tớ chỉ biết là tớ sẽ giúp bạn nếu tớ có thể,.thế thôi.và tớ không quan tâm cái gì cả.có thể tớ là người vô tâm..............tuỳ mọi người nghĩ gì
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Những dòng cảm xúc của các em làm chị thắc mắc đấy,hỏi khí ko fải chứ có fải the_river_of_love là người mà autumn_heart trách móc ko thế????
    Cho dù có là ai thì chị cũng nói thế này.Cái gì cũng nên nghĩ thoáng ra 1 chút đừng có suy nghĩ nặng lòng quá làm gì mệt lắm.Tình bạn cần sự chân thành và tha thứ,có gì khúc mắc nên nói với nhau,dù có cãi nhau 1 trận thì cũng qua đó mà 2 bên hiểu nhau hơn,chứ đừng có bỏ qua chỉ vì muốn cho ''trong ấm ngoài êm''

    Nếu đã là bạn thân thì cần chơi với nhau thật vô tư và thẳng thắn,vậy thì mới bền được.Còn nếu ko cảm thấy thoải mái khi chơi với người bạn đó( chơi mà cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình bị bạn lợi dụng) thì dù vì bất cứ lý do gì cũng là tự lừa dối mình và lừa dối bạn.......vì khi đó tình bạn ko còn vô tư và chân thành rồi
    Suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tâm lý và sức khoẻ nhiều lắm.Tốt nhất là nên tỉnh táo cân nhắc xem xét xem có đúng mình bị bạn lợi dụng ko.Nếu đúng thế thì đừng bị cái gọi là cao thượng ám ảnh rồi tự cho mình là ko biết tha thứ cho bạn.......bởi khi mình đã tha thứ 1 lần rồi,đã cho người bạn ấy cơ hội sửa chữa rồi mà ko thay đổi thì người bạn đó ko đáng được trân trọng , cũng ko đángđược tha thứ tiếp(dù cho giữa 2 người đã từng có thời gian vui vẻ bên nhau)............và tình bạn đó đã mang tính vụ lợi rồi nên ko đáng trân trọng, ko đáng để tiếc, để níu kéo làm gì vô ích.Còn trong trường hợp nhận ra mình đã hiểu lầm bạn mình thì hãy xin lỗi và xem lại cách suy nghĩ của mình.
    Chúc mọi người có được tình bạn đẹp và bền lâu
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị vìa nhứng lời khuyên chân thành của chị . Em hiểu tất cả từ khi em post bài nầy lên kia . Nhưng cuộc sống ko cho người ta được sống như những gì người ta nghĩ , cũng chẳng cho người ta được làm được tốt những gì người ta muốn . Em sẽ ko nói với ai đó rằng đó là lỗi của họ , bởi em mong họ là người hiểu hơn ai hết . Em đã sống bằng sự tha thứ đối với người khác . Nhưng em tự hỏi , liệu có phải vì cuộc sống luôn thích trêu ngươi con người hay là vì con người luôn làm cho cuộc sống trở nên rắc rối . Hơn một lần em muốn bật khóc chỉ vì em đã đánh mất đi tình bạn mình đã có , hơn một lần em muốn cãi nhau thật to với người em đã coi là bạn thân chỉ vì những gì họ đã gây nên cho em . Nhưng tại sao em ko thể làm được ? Em quay trở lại căm ghét chính bản thân mình , và giận người bạn đã lừa dối tình bạn của mình .
    Cuộc sống còn công bằng khi em có tới cho mình hai người bạn _hai người khác tính nhau , nếu như ko muốn nói là đối lập . Cả ba tụi em đều biết và hiểu nhau . Song , biết và hiểu nhau nhìu chẳng phải để lôi tội của nhau ra để kể . Em đã sai , và em xin nhận lỗi sai đó . Nhưng dù có quay lại thì tất cả cũng đâu có được như cũ . Em đành buông trôi mọi thứ , cho tới khi nào em xa những người bạn hiện giờ bên em . Có lẽ tới lúc đó em sẽ có nhìu lí do để yêu wí người bạn kia .
    Dù sao em cũng thật hạnh phúc khi biết rằng họ vẫn nghĩ một chút gì đó cho em . Hạnh phúc hơn nữa là em có được cho mình những lời khuyên chính chắn của bạn bè , và cả của chị ! Em cảm ơn chị , cảm ơn mọi người !
    And I know no matter where life takes me to , a part of me will always be with you...
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    em đang định nói gì nhỉ?hihi em quyên mất rồi,thực ra bọn em có cãi nhau đâu chị iron,bọn em vẫn chơi với nhau vui vẻ đó
    lần sau em sẽ nói cái câu em định nói nha,đó là một câu châm ngôn rất hay em mới đọc được hôm qua,hihihi để lần sau em lên em nói cho mọi người nghe nhahihihi
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Câu châm ngôn đó là :
    " Một lần vấp ngã là 1 lần bó bột "
    Xin_cho_lòng_mãi_mãi_yêu_em
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cái gì có thể tồn tại một cách tốt đẹp khi nó là kết quả của sự lợi dụng cả!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#

Chia sẻ trang này