1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một cô gái đẹp? ;-) New stories về những cô gái "đẹp"! ;-(

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Soledad, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    dep ma de lam gi,den nhu thuy kieu xinh la vay con ba chim bay noi chin lenh denh thi cu binh thuong la de song nhat.
    I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO
  2. Goal-V

    Goal-V Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    hehe... Han voi Fat86 vao đây buôn mà ko gọi mình....pinklove nói đúng đó..xinh ma để làm gì...xinh thì dễ mất...keke...xinh như thuý kiều rồi thì đời cũng fải tan nát trong lầu xanh..cho nên la xinh vừa vừa thôi
    I love u more and more each day...as time go by..
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tới tận thời đểm này thì Sushie tớ nhất mực cho rằng một cô gái đẹp trước tiên phải có cách cư xử 'đẹp'. Chuyện là thế này...hôm qua tớ đi học hơi muộn nên phải đứng đợi parking...đứng lâu thật lâu mà vẫn chưa có thì đột nhiên tớ thấy một cô gái mặt mũi thật hoàn hảo (hình như người đâu đó thuộc south america), tóc tai cũng đẹp, ăn mặc thì khỏi phải bàn (chả là hôm qua khí hậu có vẻ nóng ấm lại nên tha hồ mà ăn mặc ***y...;-), đi xe cũng rất ngầu, một chiếc sport bé xíu của hãng mazda. Chưa hết, miệng lúc nào cũng cười nữa chứ, xinh ơi là xinh (khôngbiết cười duyên làm gì mà lắm thế cho mỏi mồm :-). Sushie đang nghĩ thầm người đâu mà vừa xinh vừa duyên đến thế. Và có lẽ cũng ý thức được cái sự xinh đẹp của mình nên thay vì park một chỗ để đợi như bao người khác thì cô gái í lại chạy vòng vòng (làm gì cho tốn xăng thế không biết :-), vả dĩ nhiên mắt thì lúc nào cũng lúng liếng và miệng thì lúc nào cũng nhoẻn cười....SUshie nghĩ thôi kệ, hôm nay tuy phải đợi parking lâu hơn mọi ngày nhưng được cái có fashion live show coi cũng đỡ. Đếm được cô gái í chạy vòng vòng khoảng....8,9 vòng gì đấy thì may mắn quá, cái xe ngay phía cánh phải của mũi xe Sushie lui ra. Đang hí hửng mừng vì sao lucky quá, cả hàng dài xe đứng đợi trước mình mà bây giờ lại có chiếc đi ra ngay chỗ mình, có đẹp không cơ chứ.... chớp lấy thời cơ, Sushie mới quay đầu ra sau để back up xe và cũng sẵn tiện đảo mắt một vòng xem cô gái xinh đẹp đâu rồi nhưng chẳng thấy đâu cả....vừa quay đầu lại phía trước để cho xe vào chỗ parking thì 'bóng hồng' í thản nhiên lướt qua xe của sushie và "điền vào chỗ trống" của parking đó ngay lập tức, trước con mắt vô cùng ngỡ ngàng của Sushie (mắt mình tuy khôngtoắm nhưng lúc đấy chắc cũng trợn tròn với đường kính vài centimetres :-( ). Trời ạ, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tức tối của Sushie lúc đó hcichci. Sau khi park ngay ngắn, tắt máy xe và cũn gkhông quên nhìn kiếng để vuốt lại vài cọng tóc lòa xòa, phủ lại tí powder, dặm lại ít son thì cô gái xinh như một í cuối cùng cũng bước ra khỏi xe, dần dần tiến tới Sushie thỏ thẻ nói ' I'm so sorry, but u know, i'm late for class. And my instructor is so mean....'
    Thật là hết ý kiến...đẹp làm gì, xinh làm gì mà cách cư xử với người khác như thế....sau đó sushie cũng vô tình ngán ngẩmnhìn đi chỗ khác thì nhận được vài ánh mắt ...hcihc chia sẻ và vài nụ cười tội nghiệp của mấy guys xung quanh......
    Hichichc nói gì thì nói tới giờ vẫn chưa hết tức.........
    Tóm lại, cô gái đẹp nhất định không đựơc là cô gái 'vô duyên' như trên. :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 02/04/2003
  4. Guest

    Guest Guest

    đẹp để show là một chuyện và đẹp để yêu lại là chuyện khác!
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm lắm, vì tớ cũng gặp nhiều cô đại loại như vậy rồi, ví dụ như hai cái cô hè năm ngoái tớ gặp mà ấn tượng vẫn rõ đến bây giờ.
    Chả là tớ hay đi bơi, để ý thấy có hai cô nom xinh xắn và đoan trang lắm lắm, nhẹ nhàng chết đi được, làm tớ thầm cảm thấy hơi ghen tị vì người như thế chắc nhiều chàng chết lắm đây, không ngờ khi vào phòng tắm thì tớ mới thấy mình cũng còn duyên tệ :-), ít nhất là hơn đứt hai cái cô kia khi mà có người ra ngoài đóng cửa nhưng cái cửa giở chứng lại hỏng chốt, thành ra nó lại mở toang hoang, từ hai cái miệng xinh xẻo của hai cô đó liền "thốt" ra một câu thật hay ho: "Đ. m. con nào ra đ. đóng cửa gì cả". Đành rằng tức nhưng cũng không nên buông ra những lời như thế. Sốc quá, hóa ra tớ được xem kịch mà chẳng biết.
    Cho nên tớ cũng xin kết lại một câu là một cô gái đẹp thì phải có lời nói đẹp, không phải chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào với các chàng không thôi mà còn phải nói đẹp với tất cả mọi người, như thế mới là thực tâm, không thì cũng chỉ là diễn viên giỏi mà thôi.
    TinyChick
    Forum Làm Đẹp.
  6. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cô gái là mỗi bông hoa..Mỗi ngu'o'`i một sắc một hu'o'ng.NC còn tre',nên chọn cô gái nào hiê'u mình,không cần quá đẹp,tôn trọng tình ca'm...Đùa chu'' khó gặp ngu'o'`i nào nhu' vậy!
    Love hates mistake...Tell me,what is going on,baby-girl?
  7. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở VN là vậy đó, nhiều người con gái nhìn thì xinh lắm, nhưng mà cư xử thì không ra sao hết ( tất nhiên là trừ các mỹ nhân và người iu của các chàng trong Box Làm Đẹp mình nhỉ )....
    Còn ở ngoài, chắc là ghê lắm rùi. VD như Hồng Hà, trùi ui, dân chơi ở HN (hay SG) làm sao không biết nhỉ. Người mẫu + diễn viên, ăn mặc rất ***y, sinh hoạt rất sành điệu... bởi thế, có một lần, đi chơi cùng bạn mặc một cái Minijupe ngắn lắm, tất lưới.... ngang qua trường Việt Đức. Khổ thân mấy chú bé cấp 3, chắc là chưa biết nhiều lắm trong lúc hứng khởi mới kêu "Eo ui, hở hết ..... ra kìa" Hihi, các chú còn đang hứng chí cười với nhau thì... hic, bốp bốp... "Đ.mẹ bọn mày nói gi đấy"... hic, đến thằng bạn đi cùng mặt mũi còn tái xanh nữa là mấy chú bé Việt Đức... nhìn giống mấy con gà rù luôn, hổng có dám phát biểu câu nào. Chỉ khổ cho thằng bạn lúc đó phải van lạy rối rít để bà ấy té đi cho... không có người ta lại tưởng là con tắc kè...mặt đang xanh thành đỏ, đang đỏ thành xanh... hihi
    KingstheOne - the Matrix
  8. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU
    CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT LÀ MÌNH RẤT ĐẸP .
    Phải không bà con , ai thấy đúng vote cho vài ***** .
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đúng là ở VN bây giờ có khá nhiều congái cinh nhưng cư xử rất tệ, ví dụ như lần trước tôi đi dự buổi sinh hoạt HRC, đến phần giao lưu có 1 em giọng chua khủng khiếp, thế mà cứ gào ầm lên phản đối, rất bất nhã & thiếu hiểu biết.
    chậc!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  10. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn mọi người có cảm tình với mình? Hãy thực hiện lời khuyên sau:
    Chú ý trang phục:
    "Chiếc áo không làm nên thầy tu" nhưng "Người đẹp nhờ lụa". ?n mặc lịch sự sẽ chiếm được cảm tình của người khác. Bạn không nhất thiết phải theo mốt. Nhưng cũng phải hợp thời. Bạn cần quan tâm chọn lựa tỉ mỉ kiểu quần áo, màu sắc của vải thế nào cho phù hợp với vóc dáng, màu da, tuổi tác, nghề nghiệp.
    Luôn giữ nét mặt tươi tỉnh, vui vẻ:
    Nụ cười sẽ giúp khuôn mặt bạn trẻ ra, xinh đẹp, dễ thương hơn. Bao giờ, nét mặt rạng rỡ cũng quyến rũ hơn khuôn mặt chù ụ, chầm dầm.
    Phải cẩn trọng khi nói:
    "Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Hẳn bạn đã từng nghe câu ca dao này? Bạn đừng ba hoa chỉ trích, phê bình người khác. Dùng lời lẽ cộc cằn, cử chỉ thô bạo chỉ khiến cho người khác tức giận và đánh giá thấp về bạn.
    Phải quan tâm, chân thật, bao dung, nhân ái:
    Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác, dễ cảm thông, tìm cách giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn không nên can thiệp vào những việc mà người ta không thích, không yêu cầu. Phải thật tế nhị khi giúp đỡ bạn bè, đừng để họ mặc cảm.
    Bạn đừng vạch lá tìm sâu. Nên nhìn khía cạnh tốt của bạn bè. Tránh định kiến, tôn trọng ý kiến của mọi người. Phải chân thật trong cư xử. Bạn đừng khen dối, nếu không đáng khen. Như thế chỉ gây tác dụng xấu cho bạn. người ta sẽ nghĩ là bạn nhận xét không chính xác. Hãy tha thứ, nếu người khác làm bạn đau khổ. Và hãy giúp đỡ họ. Ðiều này khó thức hiện? Nhưng nếu bạn làm được thì chắc bạn thành công (Theo Thời trang trẻ)

Chia sẻ trang này