1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀO LÀ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Tu_Toe, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    THẾ NÀO LÀ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC????

    Quan niệm thế nào là một cuộc sống hạnh phúc nhỉ ? Với tôi điều đó thật đơn giản . Đó là một mái nhà đầm ấm ,đó là biết bằng lòng với những gì mình đang có ( không có nghĩa là không có chí tiến thủ đâu nhé ).Phát huy tất cả những gì làm mình vui , cố gắng vứt đi những gì làm mình buồn.Thu nhập thông tin và tri thức càng nhiều càng tốt .Đơn giản hoá mọi vấn đề cho dễ sống .Vậy đó , còn cả nhà thì sao ????
  2. inutile

    inutile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải dài dòng vậy. Chúng ta sống hạnh phúc khi chúng ta đạt được những gì mong muốn. Đơn giản thế thôi
    Bye bye my love !!! I hate you
  3. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi có được đọc một câu danh ngôn nói về Hạnh Phúc:
    "Hạnh phúc là có một việcgì đó để làm, có một người nào đó để yêu và có một điều gì đó để hi vọng".

    Viet Hoa

  4. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, có điều gì đó để hy vọng." Mỗi người sẽ có khái niệm hạnh phúc khác nhau, không ai giống ai. Mọi người chỉ có thể hạnh phúc khi họ bằng lòng với những gì mình đang có mà thôi. Người nào tham vọng càng cao thì không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.

  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Phản đối mandy_thuy!
    Người có tham vọng cao vẫn có thể có hạnh phúc nếu họ nhận thức được hạnh phúc ở trên con đường họ đi đến chứ không phải tại điểm đạt được kết quả.
    Hi hi
  6. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đạt được tham vọng của mình thì cũng lúc đó bạnsẽ nhận ra mình đang mất cái gì đó, được cái này thì mất cái khác thôi. Quan trọng là bán có nhận ra là bạn được cái gì và mất cái gì không thôi. Có thể bạn hạng phúc ở lĩng vực này nhưng bất hạnh ở lĩnh vực khác đó. Tôi vẫn tin rằng:
    " hạnh phúc như ngọc trong đá
    không đến với ai chỉ hời hợt đi qua
    Hạnh phúc như mật trong hoa
    không đến với ai không cần cù tìm thấy"

    mandy_thuy@yahoo.com
  7. postman

    postman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy định nghĩa hạnh phúc một cách trực tiếp rất khó. Một cách gián tiếp, hạnh phúc là phần còn lại khi loại bỏ phần không hạnh phúc đi.
    Cheers
    Kiến thức thì vô hạn nhưng người biết xài thì có hạn
  8. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chả biết, nhưng có những người chả bao giờ bằng lòng với những gì họ có dược , để rồi suốt đời đau dầu đi tìm kiếm những cái mà không thể , hay không tưởng .Vậy thì quá tham vọng có hạnh phúc không đây???
  9. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều mong muốn nhưng hạnh phúc khác nhau,người thì hạnh phúc chỉ là được sống no đủ,người thì đòi hỏi hạnh phúc là phải thế này thế kia................còn em hạnh phúc là có đủ tiền xài mỗi ngày
    Thiên đường ko tìm thấy
  10. 7xHN

    7xHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thật là đúng, hãy thoẻ mãn với những gì mình đang có ===> mình sẽ cảm thấy hạnh phúc

    7xHN

Chia sẻ trang này