1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một Dân tộc Anh hùng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói như VNGod thì có lẽ nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài chúng ta không thể chiến thắng được?
  2. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn vậy, nhưng sẽ tốn nhiều máu và thời gian hơn, thậm chí nhiều hơn nhiều lần.
    Mỹ thua vì không thể thắng, VN thắng vì không chịu thua. Nhưng khẳng định chuyện nhờ có bên ngoài giúp chúng ta mới thắng được là không đúng, vì hàng ngàn năm nay, có thời suy vong bị đô hộ đến hàng trăm năm, VN vẫn tồn tại.
    Vẫn chỉ là nói lại, nhờ tranh thủ được sự giúp đỡ của bên ngoài, ta thắng nhanh hơn!!!! Chỉ có thằng ngu mới dùng tầm vông đánh nhau khi có người sẵn sàng viện trợ cho tên lửa, nhưng thằng nào vì không có tên lửa viện trợ mà chạy trốn thì chỉ có thể là thằng hèn!!!!!
    Dân tộc anh hùng là dân tộc không chịu khuất phục cường quyền, có ý chí tự lực tự cường.
    Tất nhiên theo tiêu chí đó dân da đỏ cũng là những dân tộc anh hùng, nhưng bị diệt gần hết rồi
  3. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện tầm phào quá, cha ra đâu vào đâu cả. Em ngôì các bác đọc và cười đến rũ rượi. Đau đớn thay, cười trong nước mắt.
    Ngày dài với bao mong chờ
    Ai hay niềm nhớ ?
  4. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của ChienV cũng như ý kiến của tôi trong chủ đề "Con đường đau khổ" là : "Chúng ta có thể tránh được chiến tranh mà vẫn bảo đảm độc lập và tự do ( hay ít ra là tự do) nếu chúng ta thông minh hơn" đều không có thực tế để kiểm chứng.!
  5. VNGod

    VNGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác ChienV chính là thực tế lịch sử , ngày nào chúng ta cũng được học qua báo đài và trường lớp . Có gì đâu mà bác daovh gọi là "không có thực tế để kiểm chứng"
    Riêng ý kiến của bác daovh thì lịch sử vì thế cũng đã kiểm chứng là sai bét be . Cái topic "Con đường đau khổ" đã chứng minh rất rõ ràng !
  6. VNGod

    VNGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bác cười được là tốt rồi , đất nước ta hoàn toàn giải phóng và thống nhất , thế giới vị nể cho nên bác cười là cười khi bác lang thang trên in tẹc nét , nước mắt bác trào là vì đau thương đã qua . Bác cười như thế là nụ cười vừa mừng vừa tủi Còn hơn mất nước thì khi ấy chắc bác khóc trong nước mắt
  7. Jsparrow

    Jsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không có Liên Xô và Trung Quốc nuôi hộ thì dân ta kiếm ăn cũng còn khó , đánh đấm gì .
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Hì, hôm nọ muộn quá, hôm nay dành 5'' trả lời bác daovh gì gì, có nói "Lênin nói : ''dân tộc nào dành độc lập bằng chính nỗ lực của mình mới là anh hùng "!
    bác cho em hỏi 1 cái, bác quan niệm thế nào là tự lực! Với em, "tự lực" của nhân dân VN ở đây là đổ máu của chính mình, vũ khí thì mua, mượn, hoặc được cho, kể cả kô cho thì vay (như mình với LX).
    Còn nếu bác định nghĩa "tự lực" theo kiểu cực đoan, tức là hoàn toàn kô LX, kô TQ, dân ta dàn hàng cầm dao phay đi lên, thì bác thử nêu ra 1 đất nước,ở thời cận đại và hiện đại, đã giành độc lập một cách "tự lực" theo kiểu của bác xem nào!
    Mỹ hồi xưa đánh Anh thì Pháp giúp, Pháp độc lập do Mỹ Anh đánh "hộ", TQ đánh nhau cũng dùng vũ khí của LX, chẳng nhẽ bọn này "nhục" hết ( có cả VN)???
  9. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Gửi bulubuloa : Bạn đọc bài người khác thì phải đọc chính xác nhé đừng có xuyên tạc. Tôi có viết là nếu tôi nhớ không nhầm thì LêNin có nói : "Chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vĩ đại nhất ". Điều đó suy rộng ra có nghĩa là một dân tộc chiến thắng chímh mình mới thực sự là một dân tộc anh hùng theo đúng nghĩa đầy đủ nhất của nó.
  10. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bạn Daovh này có lẽ mắc chứng vĩ cuồng nặng. Đừng tự làm cao mình bằng cách cóp nhặt các ý tưởng hàn lâm, thêm mắm thêm muối rồi làm như đó là ý tưởng của mình như thế.
    Những cái điều mà bạn cho là vĩ đại ấy thiên hạ biết hết từ khuya rồi. Có ai ngu đến mức không hiểu được điều ấy đâu?
    Còn về chủ đề này, luận thế nào là một dân tộc anh hùng, tôi có một vài ý kiến thế này:
    Thế giới hiện có trên 200 quốc gia, số dân tộc và sắc tộc thì nhiều hơn vài lần (Không rõ lắm, ai có số liệu cung cấp giúp). Mỗi dân tộc đều có lịch sử riêng của nó, đều có lúc thăng cũng như lúc trầm riêng. Theo thuyết Dacuyn về chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn, thì bản thân cái sự tồn tại được của một dân tộc là một bằng chứng hiển nhiên cho sức sống của dân tộc đó và khả năng đề kháng trước các mối nguy bị tiêu diệt và đồng hoá.
    Tuy nhiên, xét trong lịch sử thế giới, có lẽ ít có dân tộc nào lại phải trải qua nhiều cuộc chiến dựng và giữ nước như dân tộc Việt Nam. Nguyên nhân đơn giản:
    1. Hàng nghìn năm, Việt Nam phải tồn tại trước một láng giềng khổng lồ và nguy hiểm là Bắc Quốc. Thời đại nào cũng phải trải qua các cuộc chiến chống xâm lăng. Và kẻ thù luôn mạnh hơn gấp nhiều lần.
    2. Trong khu vực ĐNA, tuy có lúc thăng, trầm (hiện nay đang trầm), nhưng chưa bao giờ Vn bị coi thường, và luôn là anh cả trong khối Đông Dương.
    3. Sự tồn tại và đề kháng của Việt Nam là tiền đề cho sự tồn tại của nhiều quốc gia - dân tộc khác ở khu vực đông nam Á châu
    4. Hầu như những đạo quân xâm lược mạnh nhất trong lịch sử (Mông cổ, Pháp, Mỹ, TQ...) đều đã chiến bại tại VN.
    5. Lịch sử cận đại thế giới, Việt Nam liên tiếp đánh bại nhiều siêu cường để giành độc lập và thống nhất. Đó là điều mà chưa một dân tộc nào khác làm được.
    Vậy thì, về mặt gìn giữ và bảo vệ tổ quốc, tôi có thể tự hào là dân tộc Việt nam anh hùng. Mà đánh giá về cái sự anh hùng của một dân tộc, không có thước đo gì hơn bằng những chiến công của dân tộc đó trong suốt chiều dài lịch sử, chứ không phải là bằng vào sự thịnh hay suy nhất thời trong một vài chục năm. Còn cái gì kém cỏi, không thể phủ nhận.

Chia sẻ trang này