1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một gã đàn ông Vespa thứ thiệt ..!!?? Thế nào là một chiếc Vespa thứ dữ?!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi vespalangbat, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một gã đàn ông Vespa thứ thiệt ..!!?? Thế nào là một chiếc Vespa thứ dữ?!

    Thấy có bài hỏi về kiến thức ACMA nghe chừng uyên bác quá ..nên bắt chước cũng làm một bài test kiến thức về những gã vespa .. nhưng cái này nghe chừng sẻ có nhiều cô gái vespa vào tham gia tố tụng kikiki ..!! nào xin mời mọi người tham gia nhá ....những gã đàn ông vespa hãy tự thú đi và các cô em xinh đẹp ...có gì ân oán lâu nay ...cứ phang đám đàn ông vespa dỡ hơi tụi anh nhá .... !!!
    bắt đầu từ một ngày chủ nhật vui tươi
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Một gã đàn ông Vespa thứ thiệt, hay đấy, nhưng khó lắm! Thử tìm một vài nét chấm phá cho một gã Vespa điển hình xem nào:
    1. Đầu tóc thì bình thường nhưng đầu óc thì bất thường.
    2. Xe cộ thì bình thường nhưng máy móc thì bất thường.
    3. Hành động thì bình thường nhưng hành tung thì bất thường.
    4. Ăn uống thì bình thường nhưng ăn nhậu thì bất thường.
    5. Suy nghĩ thì thường thường nhưng phát ngôn thì bất thường.
    6. Không quan tâm hàng đẹp chỉ quan tâm hàng độc.
    7. Không quan tâm người độc chỉ quan tâm người đẹp.
    8. Làm việc thì qua loa nhưng ăn chơi thì kỹ lưỡng.
    9. Chăm xe thì kỹ lưỡng nhưng chăm gấu mẹ thì qua loa (thôi chết, có gấu mẹ nào đọc được xin nương tay!)
    Gì nữa nhỉ?
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 08/09/2003
  3. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất gã vespa đó không mặc ..váy khi gặp bạn bè...
    .... và không bao giờ hoang tưởng ... vespa ala.... theo kiểu đạo Hồi...kakaka
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    bổ sung
    _ Là cái thứ cho không ai rước ... rước không ai cho ...càng để lâu ... thì họ ... thèm chơi
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ........ một gã đàn ông Vespa thứ thiệt ........là một gã...... không xài hàng giả.....không xài hàng nhái.........chỉ xài hàng thiệt......vậy có phải là một gã Vespa thứ thiệt ......không ta...........
    ....hihiih.....chắc là không đơn giản như vậy.........
  6. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cái tên bán xe cho em cũng ghê gớm lắm Bác ạ, hắn ta nói với em là, em cứ đem Người Yêu của hắn về đi rồi mang luôn hắn về để hắn Bảo Hành Xe cho em nguyên 1 năm luôn. Bác thấy thế nào? Giúp em với? Em đang suy nghĩ nát óc đây này. ( trích dẫn bài của 1 cô gái vespa )
    hác hác..!!! kakakaka ... hắn mới chính là gã đàn ông vespa thứ thiệt đó
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm ra một gã đàn ông Vespa thứ thiệt......em đề nghị bác gà trao bằng khen cho bác ấy....... để làm bằng chứng luôn nhé........
    ......mua hàng được khuyến mãi kiểu này........em đây không biết chạy xe vespa......chắc cũng phải mua 1 chiếc vespa đem về trùm mền.......để được quà khuyến mãi quá........hihihi........nhưng hàng mà khuyến mãi chắc phải coi kỹ lại quá.......... những gi` khuyến mãi........thường là sắp hết....... " đát ".......
  8. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là một vấn đề mang tính nguyên tắc của các gã vespa: Thế nào là mọt chiếc vespa thứ dữ???
    1.Máy phải thật êm, kể cả khi chạy ở tốc độ lớn và tần số cao
    2.Nòng piston phải còn GIN, chưa xoáy và chưa lên cốt
    3.Xe không được CHẢY NHỚT TẦM BẬY khi chưa được phép chảy
    4.Cốp phải tròn trịa, gợi cảm, nhất thiết phải đều cả hai bên. Nếu cốp vỗ, méo, xệ thì coi như vứt!!!
    5.Điện nhất thiết phải MẠNH, đèn đuốc sáng như ban ngày
    6. Vì hoà bình, khúc này bị kiểm duyệt
    7.Còn gì nữa nhỉ, hỡi các gã vespa???
    Được acma sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 24/09/2003
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 24/09/2003
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    .... xin bổ sung ... 1 tháng chỉ có thể hư hỏng 3ngày
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ối,người đàn ông Vespa trong mắt em à?Hic,hôm nọ đi trên đường Tràng Thi,gặp 1 anh,trông lãng tử lắm,đi 1 cái Vespa cổ màu đen..Hic,nói đến lại xốn xang..Sao mà nhìn anh ấy thú vị thế ko biết..Nói chung em rất hâm mộ những ai đi Vespa,nhất là Vespa cổ...Em cứ chầm chậm đi sau anh ấy,tự nhiên thấy "bạch bạch",rồi "khực khực khực" ,sau đó dừng hẳn..Chết máy ạ..Anh ấy rất nhanh,xuống xe,dựng chân chống lên,cúi xuống,hí hoáy tháo cái gì đó..Em biết những người đi Vespa ai cũng là thợ sửa xe hết,nhưng chưa lần nào chứng kiến tận mắt 1 người sửa xe ra sao trong vòng vài phút,nên rất tò mà,đứng sát lề đường theo dõi anh ấy..Hic,thiên tài,lau chùi tháo lắp gì đó khoảng 5 phút thì anh ấy lại tươi như hoa,nhảy lên và thản nhiên đi,như chưa hề hỏng..Quá hâm mộ...
    Em có 1 đứa bạn,con gái,nó cao chỉ 1m50,sở hữu 1 cái Vespa cổ mini nhỏ xíu,sơn màu đồng ánh nhũ..Trời ơi dễ thương lắm,lần nào đi ra đường cũng phải chọn hôm trời mát..Tại vì nếu lỡ phải dắt thì cũng đỡ mệt...Vì nó chỉ biết đi chứ ko biết sửa..Ngày xưa nhà em gần cây xăng Hàn thuyên,các cao thủ toàn mang xe ra đấy để chế,sửa chữa,mông má lại...Đủ các kiểu,thích nhất là mấy hôm trước qua,thấy nó là đống sắt..Mấy hôm sau ra đã thấy sạch sẽ,đẹp đẽ để đấy rồi...Hồi đó em chỉ ước mơ mình có 1 cái mini 50,nhỏ xinh xinh,sau đó sẽ tự nghĩ ra kiểu để sơn và làm các khung inox xung quanh theo ý mình...Nhưng mà bây giờ,cái ước mơ đó chẳng được ai ủng hộ cả..Nhà em chật quá,ko có gara,làm sao có chỗ mà xếp"niềm đam mê" đó..Chẳng lẽ cái phòng nhỏ bằng bao diêm rồi còn trưng cái xe trong nhà nữa chắc hết chỗ ngủ...
    Ôi Vespa yêu dấu của tôi...Cái này gọi là "lực bất tòng tâm"...

Chia sẻ trang này