1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một gã đàn ông Vespa thứ thiệt ..!!?? Thế nào là một chiếc Vespa thứ dữ?!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi vespalangbat, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acma

    acma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê... Hôm qua nghe lỏm được câu chuyeện thế này các bác ạ...

    Vespa trẻ:
    Bác ơi, em thấy có người nói một chiếc vespa thứ dữ chỉ được quyền hư hỏng 3 ngày 1 tháng. Vậy là sao? Nó muốn hư giờ nào nó hư chứ????
    Vespa cứng cạy: Cái thằng này! Muốn hư giờ nào hư thì là Vespa đểu rồi, làm sao mà chơi???? Mà mày cứ` đi theo tao rồi sẽ biết. Lúc nào xe sắp hư tao biết liền, tao chỉ cho. Nhưng với điều kiện mày phải HIỂU.
    Vespa trẻ: Vâng, em HIỂU ngay! Vậy có vespa nào không hư ngày nào không bác?
    Vespa cứng cạy: Trời ơi, sao mày thắc mắc nhiều quá à! Có. Nhưng không ai dám chơi, kể cả TAO! Vì sao tao nói luôn cho mày khỏi hỏi nữa! Vespa không hư ngày nào là cái thứ vespa mới sản xuất khảong 10 năm trỏ lại hoặc cái thứ đã đủ tiêu chuẩn vào bảo tàng, 60 năm trở lên. Không hư vì vespa 60 năm chỉ để chưng trong tủ kính mà thôi, GIÁ TRỊ thì có mà GIÁ TRỊ SỬ DỤNG thì không. Chớ dại mà rinh về, thò chân đạp máy nó dính piston (hay bó máy) thì tiền mất tật mang nghen chú em!
  2. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ông TRỌNG TÀI ơi, em đề nghị cho chi tiết này lên hàng đầu:
    Gã vespa thứ thiệt là phải ĐẠP MÁY KHÔNG BIẾT MỆT, KHÔNG BIẾT CHÁN
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Gã vespa này thứ thiệt đây ... !!!!!
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đã lâu rồi mà đọc lại vẫn thấy thú vị.

Chia sẻ trang này