1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một ngày buồn nhỉ?...Có phải giống như ngày hôm nay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hung7830hp, 11/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một ngày buồn nhỉ?...Có phải giống như ngày hôm nay không?

    Chẳng biết thoát ra khỏi tình trạng căng thẳng trong công việc này như thế nào? Sẽ làm sao đây giữa một tập thể rời rạc như thế này đây? Học cách khôn ngoan hơn ư, cũng được, nhưng rồi cũng chẳng thu được gì, học cách phớt lờ tất cả ư, cách này đang làm nhưng chông gai và nhiều thử thách, thua thiệt. Trong xã hội này liệu vẫn còn có cơ hội cho những thằng như mình không nhỉ? Cần một mối quan hệ, một việc gì đó để làm vào thời gian này, đi làm về, mệt và rã rời, không nghĩ được gì cho ra hồn nữa, thời gian cứ trôi đi thế này sao? Tiếp tục nghiến răng và từng bước tiếp tục...Cuộc sống ơi, mày không đánh gục được tao dễ dàng thế đâu, tự tao sẽ làm, tao không để ai đưa đẩy tao đâu. Tao đi ngủ đây, cuộc sống mến thương ah, ngày mai tao lại gặp mày, lại chiến đấu với những kẻ mà tao không biết gọi như thế nào nữa, nhưng dù sao, tao luôn chủ động được các vấn đề, vấn đề quan trọng nhất có lẽ là ở bản thân mình mà thôi. Vượt qua nhé, mình ơi....Chúc mọi người ngủ ngon, trong người đang chất ngất quá, không biết phải diễn tả ra sao bèn mượn đất của diễn đàn làm vài dòng ......
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đang buồn đây. U cố lên nhé. Đừng quá buồn.
  3. hybridduck

    hybridduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày buồn. Cảm giác đơn độc lạc lõng! Đời rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở vì đời vẫn thế mà. Cố lên nào!
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống dù có thế nào thì nó vẫn luôn đáng yêu....hãy cứ cười lên cho mọi thứ tan trong nụ cười đó..........

Chia sẻ trang này