1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một người bạn thân thật sự !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Đấy người ta gọi là ..sự nhân đạo .....!!
  2. tieu_linh_lung

    tieu_linh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hello!
    Mình chỉ là một thành viên mới của TTVNOL nên không rành lắm việc tham gia vào các hội. Mong các bạn chỉ giáo.
    Thanks in Advance.
    "Thế nào là một người bạn thân thật sự?". Topic nay thật là hấp dẫn, phải không các bạn?
    Theo mình: Người bạn thân thật sự là người mà mình có thể tin tưởng thổ lộ cùng người ấy cả những việc làm, suy nghĩ và cảm nhận của mình, mà không sợ bị đánh giá , không sợ bị người ấy lẻo mép. Người ấy luôn an ủi, khuyên lơn bạn điều hay lẻ phải và thông thường thì không a dua với những việc làm sai trái của bạn, người ấy thường làm bạn tức điên lên vì những lời nói thẳng thắn thật lòng, những lúc đó bạn có thể rất giận người ấy và không muốn nói chuyện. Nhưng một khi có chuyện không hay xảy ra hay bạn thất bại và chán nản, thì người ấy luôn ở bên bạn lo lắng cho cho bạn chân thành, khuyên lơn bạn, an ủi bạn, người ấy thật sự quan tâm bạn , chứ không phải thương hại bạn
    Chúng ta không phải ai cũng may mắn có một người bạn thân. Bạn có nghĩ như mình không?
    ( tieulinhclc2002@yahoo.com)
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bạn thực sự là cái gì thì mình chưa có hiểu. Chỉ biết rằng mình có vài người bạn, theo mình là chơi được, và không cảm thấy ân hận khi có những người bạn như vậy. Những khi đói lòng ghé nhà bạn làm bát cơm, những lúc buồn/ vui rủ ngồi quán uống ly café đắng, đi đâu lỡ đường có chỗ ghé đặt tấm thân xuống ngủ qua đêm, thiếu tiền gửi xe xòe tay ra và cười thế là một cử chỉ biểu hiện tình bạn thể hiện.
    Và ngược lại, đối với những người bạn khi gặp mình mình cũng thể hiện như vậy. Vui buồn có nhau. Gọi bố mẹ bạn bằng bố mẹ, gọi vợ bạn bằng bạn vợ...
    Từ lợi dụng thì được mời đi chỗ khác chơi nếu gọi là tình bạn. Có việc cần thì hê lên một tiếng, nếu nó là bạn thì nó sẽ "I am ready" và nó có việc thì mình cũng sẵn sàng "Em OK thưa bác".
    Những người bạn thực sự thì gặp nhau là "Ê mày trông sao phiền muộn quá" chứ chẳng bao giờ "Mày vui vẻ quá đấy". Nếu muốn khen thì "Cái áo mày trông chẳng tồi tí nào" là đủ.
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Gì ..thì gì chứ nhất định ..ko thể để thằng khác gọi vợ mình ..là vợ nó đc...câu này ..bạn định nghĩa sai mất roài ..!!
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhiều khi trở mặt thành thù vì cái chuyện tưởng như "nhỏ nhặt" này đấy...Vào cái thời phải tốn khá nhiều công sức, đạn dược...etc mới cưa được gái này thì....Ôi! còn đâu câu nói của Lưu Bị:
    "Anh em như tay chân
    Gái gú như quần áo
    Quần áo rách thì có thể thay
    Còn tay chân đứt thì..."
    Mà cũng chỉ thấy Bị nhà ta nói thôi, chứ đã thực hiện bao giờ đâu ?
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Người ta ..vẫn b?so ..anh hãng kh¡ qua ?si mŸ nh?n m ..!!
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
  8. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ai cũng phải công nhận, một người bạn thân thực sự thật khó định nghĩa, mỗi người có 1 quan điểm khác nhau
    Nhưng theo tớ, 1 người bạn thân thực sự là người không tính toán với bạn mình trong những lúc khó khăn, không cảm thấy khó chịu khi bạn mình thành công hoặc hơn 1 cái gì đó.
    Có thể bạn cho rằng ý nghĩ của tớ hơi tiêu cực một chút nhưng nếu bạn gặp điều này thì bạn hẳn sẽ nghĩ như mình

Chia sẻ trang này