1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một người bạn thân, thế nào là một người quen ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotbeovavoicoi, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một người bạn thân, thế nào là một người quen ?

    Có sự khác nhau giữa việc là người quen và bạn thân. Người quen đơn thuần chỉ là người mà bạn biết tên, người mà bạn gặp mỗi lần bây giờ và về sau, người mà bạn hầu như cư xử bình thường và là người mà bạn cảm thấy dễ chịu.

    Đó là người mà bạn có thể mời đến nhà và nói về điều gì đó. Nhưng họ không phải là người để bạn chia sẻ cuộc sống của mình, những hành động của họ thỉnh thoảng bạn không hiểu nổi bởi vì bạn không biết đủ về họ.

    Nhung trái lại, bạn thân là người mà bạn yêu mến. Không phải là bạn ?ođang yêu? họ nhưng bạn quan tâm đến họ và bạn nghĩ về họ khi họ không còn ở đó. Đó là người làm cho bạn nhớ lại khi bạn thấy một cái gì đó mà họ thích và bạn biết điều đó vì bạn rất hiểu họ. Họ là người mà bạn có ảnh và khuôn mặt của họ nằm trong trí óc của bạn. Khi phair owr cach xa nhau, ho luon muon biet ban song ra sao,cong viec the nao, moi thu deu on thao ca chu...Va khi dot nhiej khong nhan duoc tin gi ve ban, ho cam thay lo lang biet bao nhieu.

    Bạn thân là người mà bạn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh vì bạn biết họ luôn quan tâm đến bạn. Họ gọi đến chỉ để biết bạn có khỏe không mà không cần giải thích vì sao. Họ tâm sự với bạn thật lòng trong lần đầu tiên và bạn cũng thế. Bạn biết khi bạn gặp rắc rối, họ sẽ có mặt để lắng nghe hay don gian hon chi la de ngoi canh khi ban khoc .

    Bạn thân là người sẽ không cười nhạo hay làm tổn thương bạn và nếu họ có làm tổn thương bạn thì họ sẽ cố gắng hết sức để an ủi bạn. Họ là người bạn yêu mến.

    Bạn thân là người mà bạn đã khóc khi họ bị rớt trong kì thi hay nguoc lai và trong những bài ca chia tay ở một cuộc đi chơi hay một buổi lễ tốt nghiệp. Họ là người khi bạn ôm chặt, bạn không nghĩ sẽ ôm trong bao lâu và ai sẽ là người đầu tiên buông ra.

    Có thể họ sẽ là người giữ nhẫn cho bạn trong ngày cưới hay có thể họ là người mà bạn kết hôn. Có thể họ sẽ là người sẽ khóc với bạn trong ngày cưới bởi vì họ hạnh phúc và họ tự hào.

    Họ là chỗ dựa cho bạn. Họ dắt bạn đi. Họ dõi theo cuộc sống của bạn và bạn theo dõi cuộc sống của họ và bạn học tập từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không như thế nếu vắng họ.
  2. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi vẫn chưa tìm được cho mình một người bạn thân như thế. Đã có một vài người tôi nghĩ rằng chúng tôi là bạn thân ,nhưng thực tế ra lại không phải. Hình như quá khó để đánh giá ,để hiểu hết một con người . Tôi có hấp tấp,có vội vàng qúa không khi tin tưởng một ai đó. Cuộc sống xa nhà làm cho tôi tưởng nhiều lúc muốn phát điên, tôi mong tìm một người bạn nơi đất khách quê người để tôi có thể nói chuyện hay tâm sự . Nhưng rồi tôi lại bị thất vọng .
    Người ta nói " Mình đối xử với ai thế nào thì cũng sẽ nhận lại được như thế ". Vậy mà...Tôi dã làm gì sai cơ chứ. Chẳng lẽ người ta chỉ quan tâm đến một ai đó khi có mục đích, còn nếu như mục đích ấy không đạt được thì họ sẵn sàng buông xuôi tất cả mà không cần biết người kia nghĩ gì. Có lẽ tôi đã lầm tưởng để rồi đặt cho cái quan hệ ấy là quan hệ "bạn thân" , và giờ thì tôi biết minh sai, thực ra chỉ là nguwowi quen thoi, nhung nguoi quen don thuan.
  3. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một chút chia sẻ với bạn .Mình cũng đã co thời gian giống như bạn nên cũng hiểu đượnc đôi chút . Cũng xa nhà và mong muốn có một người bạn thân để có thể chia sẻ và tâm sự .............. rồi mình cũng cảm thấy buồn và thất vọng về những người mà mình nghĩ là có thể trở thành bạn thân.. Mệt mỏi trong mọi hoàn cảnh , những suy nghĩ cứ lởn vởn trogn đầu ..........Thế rồi mình nghĩ rằng mình fải thoát ra khỏi cái suy nghĩ này, bạn đừng cố kiếm tìm một người bạn thân làm gì , Điều gì đến sẽ đến thôi , chuyện tình cả không thể cố gắng được , kể cả mình có tốt với ngươì ta bao nhiêu , cũng tuỳ vào con người mà đôi khi có cố đến mấy cũng không thể hợp nhau được . Chỉ cần có bạn tốt , nhất là ở nơi xa này , thế là quá đủ rồi .
    Giờ mình không suy nghĩ về chuyện bạn thân này nọ nữa , cảm thấy thoẳi mái rất nhiều , và .....................bạn hãy thử xem , có thể sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và niềm vui sẽ đến với bạn đấy.
    Tớ không biết viết gì nhiều đâu , nhưng tại thấy những điều bạn viết giống tâm trạng của tớ quá nên cũng cố nghí ngoáy vài dòng ............
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có những người bạn tưởng là sẽ chơi thân với nhau suốt đời,thế mà chẳng hiểu vì lí do gì cuối cùng ba đứa lại trở lên xa lạ như bây giờ.Ai cũng biết mình có lỗi một chút,người kia có lỗi một chút .Nhưng hình như càng thân với nhau thì lại càng khó hạ mình nói một tiếng xin lỗi .Để rồi đến lúc bật ra được câu " mấy đứa hoà nhé" thì không cứu vãn được nữa,lâu quá rùi không chơi với nhau,cũng chẳng liên lạc gì,muốn trở lại như cũ khó wá à.Tiếc lắm hai đứa mày biết không?Thỉng thoảng chúng mày có còn nhớ lại hồi ở nhà những lúc ba đứa bên nhau không?
  5. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @ spip_marsupi : Cám ơn bạn rất nhiều vì đã hiểu những gì mình nghĩ. Có lẽ bạn nói đúng, nên như vậy thì tốt hơn. Cái gì mình càng mong đời thì lại càng khó đến . Nhưng có như thế thì mới gọi là cuộc sống , fải không? Điều gì đến sẽ đến...
    Giờ mình mới hiểu kĩ hơn câu nói " Tìm một người bạn cho mình đã khó, nhưng tìm một người bạn thân theo đúng nghĩa của nó lại càng khó hơn"

  6. Healing

    Healing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ư, mình cũng từng nghĩ rằng ko biết đến bao giờ mới tìm được một người bạn thân, một người thật tâm đầu ý hợp để chia sẻ gần như mọi điều trong cuộc sống. Rồi tự nhiên tìm được, nhưng có vẻ như mình cũng khác thường nên mối quan hệ bạn thân cũng ko bình thường như ai, có lẽ hiếm người có một tình bạn như vậy, và mình luôn trân trọng nó, luôn hy vọng tình bạn này sẽ là vĩnh cửu. Và mình cũng đồng ý với ý kiến bạn gì ở trên kia, đừng mong đợi gì cả, hãy để mọi việc tự nhiên. Kể cả trong quan hệ bạn bè cũng vậy, đừng nên đặt một niềm mong đợi (ko biết nói thế nào nhỉ, high expectation ấy mà ), hay bất kỳ thứ gì tương tự vào mối quan hệ này, mình ko yêu cầu người bạn của mình phải thế này thế nọ...và ngược lại bạn mình cũng vậy. Tuy ko gặp nhau thường xuyên, dạo này cũng ít nói chuyện được nhưng trong tâm hồn thì vẫn là hai người bạn rất đồng cảm, học hỏi chia sẻ lẫn nhau. Đối với mình, bạn thân là một món quà được ban tặng, đừng nên để mất hoặc phá hỏng nó
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0


    Tớ thấy rất tuyệt. Bởi chính tớ cũng đã nhầm giữa bạn thân và quen biết. Không phải cứ hay đi cùng nhau, hay nói chuyện với nhau mà là thân. Không! bạn thân là phải hiểu và biết chia sẻ cùng nhau dù vui vẻ hay khó khăn. Tớ và cô bạn thân cũng đã trải qua sự hiểu lầm, hờn tức và cãi vã nhưng cả 2 đều biết điểm dừng, biết nói những lời xin lỗi đúng lúc. Đừng ích kỷ khi nghĩ rằng "tại sao là mình mà ko phải là nó nói trước hay làm trước". Tình bạn cũng cần sự cao thượng lắm.
    Vậy các bạn à khi mình đã có 1 người bạn gọi là thân rồi thì hãy cố gắng giữ gìn và trân trọng nhé.Bởi có 1 người bạn thân đã khó, nhưng giữ được tình bạn đó còn khó hơn!!!

Chia sẻ trang này