1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một người bạn thân ??????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi violettim, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Dear friend!
    Tớ rất thông cảm với bạn vì tớ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thía. Từ bé tui cũng sống trong sự cô đơn và khao khát có một tình bạn trong sáng cao đẹp. Đó vẫn mãi là niềm khát vọng lớn nhất của tui. Giờ tui cũng đã tìm cho mình ko chỉ 1 cô bạn gái chí thân chí cốt mà còn có thể nói là ko thể xa rời nhau được. Hơn thế tui còn có cả nhóm bạn có 3 người thui nhưng rất thân nhau.
    Bạn à, hành trình đi tìm người bạn tri âm tri kỷ cũng quả thật khó khăn. Đôi lúc cái mà ta tưởng nó là tốt đẹp thì thực sự nó ko diễn ra như vậy đâu. Chúng tui cũng đã từng xích mích, tui cũng từng như bạn xấu hổ tủi thân mỗi khi bị cô bạn gái kia nhiếc móc hoặc thậm chí ghẻ lạnh hoặc bỏ rơi, tui cũng âm thầm chịu đựng. Thậm chí đôi lúc tui còn tự nhủ người tôi yêu tui cũng không nhẫn nhịn được bằng với cô bạn ấy. Thế nhưng thời gian, 14 năm học chung phổ thông và 10 năm tình bạn gắn bó có lúc tưởng sứt mẻ rùi sụp đổ vậy mà chất keo gắn kết cũng ko tách nổi chúng tôi ra được. Cô bạn yếu đuối của tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn là nhờ tui, còn tui bớt cô đơn trống trải vì có người ấy làm bạn. Ban à có thể những người kia họ chưa nhận ra sự chân thành của bạn hoặc vì sự thể hiện theo cách riêng đó mà bạn cho rằng họ thật ích kỷ. ĐUNG LÀ BẠN CỦA BẠN QUÁ ÍCH KỶ khi ko thèm để ý đến tâm trạng của người khác khi nghe những lời nói từ miệng mình. Họ thật đáng trách. Nhưng mình đoán dường như bạn thiếu tự tin trong giao tiếp bằng chứng là bạn kém hòa đồng với các bạn ấy. Rõ là như thía. Bạn và nhóm bạn của bạn hình như có 1 khoảng cách lớn về mặt tính cách
    Mình và cô bạn gái thân kia tính cách hoàn toàn trái ngược nhau 1 trời 1 vực nhưng sau 10 năm gắn bó chúng tui cũng thấy mình có cùng chung một chí hường cùng một lý tưởng. ĐÓ chính là điều đã gắn kết chúng tui lại. Bạn à, bạn hãy thử hòa đồng với những người bạn kia đi một lần thui, hãy thay đổi để thấy họ thật dễ thương, đáng yêu và vui vẻ, Hãy thể hiện cảm xúc của chính mình đừng giấu diếm và che đậy một cách nhu nhược như vậy. Hãy tỏ ra mình là con người có chính kiến. Bạn hãy thử xem.
    Còn nếu những lời khuyên của mình dành cho bạn là ko hợp với hoàn cảnh của bạn lắm thì mình nghĩ tình bạn kia sẽ là gượng ép và bạn chính là kẻ đã tự lừa dối mình, lừa dối cảm xúc bản thân để đạt được sự cầu thị ko cần thiết,
    Mình chúc bạn sẽ chóng tìm được sự vui vẻ cùng nhóm bạn của mình , hãy thân thiết và chan hòa với nhau hơn nhé! MÌnh sẵn lòng chia sẻ cảm xúc cùng bạn!
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic chắc 9x quá, kiểu type tiếng Việt xì tin ứ chịu được
    Bạn thân là có khi thấy ghét nhau lắm nhưng ko bao giờ bỏ được nhau. Bạn bè thì nhiều chứ bạn thân thì mấy ai đâu.
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải nhờ tui nó chở, mình có tay có chân thì mình tự đi , xe ai người nấy chạy, kọ dính dáng gì nhau, tự lực cánh sinh.
  4. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn có được hai người bạn thân đúng nghĩa. Khi mình gặp chuyện buồn, khó khăn họ đã ở bên mình chia sẻ, giúp đỡ mà không hề kêu ca gì cả.
    Bạn bè chia ra làm hai phần: Bạn và bè.
    Bè thì rất nhiều, nhưng bạn hiểu theo đúng nghĩa thì ít. Và bạn thân thì lại càng hiếm hơn. Những ai có người bạn thân thực sự hoạn nạn có nhau thì thật hạnh phúc.
  5. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Share với chủ topic. Chúng nó như vậy thì đừng chơi với chúng nó nữa. Đi chơi với anh nè. Vui hơn nhìu.
  6. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  7. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  8. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    có phải http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_cool.gif
    http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_cool.gifai cũng có khả năng chơi được với nhau đâu
  9. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình .Mình biết tìm một người bạn thân thật khó và đôi khi mình chỉ cảm giác là đã tìm ra đc họ,nhg dù sao đi nữa thì bây giờ mình cũng đã tìm được những người bạn tôn trọng mình,dù có thể mình cũng không dám coi ai là bạn thân nữa,không dám cố nữa.Mình đã sợ cái cảm giác cô đơn ,bị bỏ rơi lắm rồi,cứ giữ một khoảng cách nhất định là tốt nhất phải không ?Có thể vì mình là con một ,lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên lúc nào cũng coi bạn là số một,TỪ bây giờ mình sẽ học cách sống độc lập ,không phụ thuộc nữa ,
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Là người có thể ngồi bên ta hàng giờ , chỉ để im lặng

Chia sẻ trang này