1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một người con có hiếu với cha mẹ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Savethebestforlast, 29/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một người con có hiếu với cha mẹ?

    Câu hỏi này thật khó phải không? Ai có thể trả lời giúp mình được không? Theo ý kiến của mình thì một người con phải có hiếu là người con có khả năng giúp đỡ cha mẹ bất cứ lúc nào cha mẹ cần mình (cả về tài chính và tình cảm).

    Nếu người con mà trong lúc hoạn nạn mà lực bất tòng tâm không giúp gì được cha mẹ thì có nghĩa là người con đó chưa có hiếu.
  2. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    tận tâm tri thiên mệnh
    Cố gắng hết sức la? được ko câ?n đặt mục tiêu
    ng` con hiếu tha?o la? ng` con hết lo?ng yêu thương kính trọng va? đem lại niê?m vui cho bố mẹ đơn gia?n thế thôi
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cứ đẻ nhìu con vào .... 10 đứa chẳng hạn .... thế là các cụ sướng rùi .... góp phần nhân giống của các cụ gìn giữ cho muôn đời sau mà lị
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cổ ngữ có câu Công cha như núi Thái, Nghĩa mẹ như nước nguồn.....
    Làm con ở trên đời phải tri ân công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng thế nào là hiếu, hiểu đơn giản thì làm cho cha mẹ được đầy đủ vui lòng, nhỏ chăm học, lớn chăm làm, luôn tận tuỵ tình cảm để cha mẹ không phải thiếu thốn. Từ lời nói, cử chỉ, hành động, sự quan hoài, cái gì cũng cần có sự chăm chút cẩn thận.
    Khó nói lắm. Mức độ yêu cầu của mỗi gia đình không giống nhau. Nhà có đứa con phá gia nghiện hút, chỉ mong nó cai nghiên ngoan ngoãn là coi như có hiếu. Nhà có đứa con học xong ngồi mốc mép, chỉ mong nó kiếm đựơc việc, kiếm đựoc gạo đổ vào miệng để khỏi phải lo là coi như nó có hiếu. Nhà khá giả có đứa con gái đẹp, chỉ mong nó đừng yêu một thằng vạ vật , đừng làm những chuyện ảnh hưởng gia phong là coi như có hiếu.
    Tóm lại làm sao để cha mẹ cảm thấy tự hào và hài lòng về đứa con, đáy là đứa con có hiếu.
    Nhìn từ góc độ khác, cha mẹ phải thế nào? Trong Nhị thập tứ hiếu có một chuyện là Ngoạ băng cầu lý, kể về một gã bị mẹ ghẻ đối xử khắc nghiệt tàn tệ, một ngày đông tháng giá, đòi ăn cá. Băng cứng phủ khắp nhân gian, không sao câu được cá, gã bèn cởi áo ra nằm ngoài băng tuyết, mong làm ấm tan băng để bắt cá cho mẹ ghẻ ăn. Trời già thương tình, để băng nứt ra, cá chép nhảy lên để gã bắt về cho mẹ.
    Chuyện này ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của đứa con, mẹ dù cay nghiệt nhưng vẫn là mẹ, rất may là bà ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hiểu ra sự ngoan hiền của đứa con mà bớt độc ác với nó. Nhưng với những bậc trưởng thượng mà đối xử với con không ra gì? Chăng hạn có người cha chỉ biết đẻ con ra, rồi vứt bỏ nó ra lề cuộc đời lạnh lẽo, thậm chí còn tìm cách dập vùi nó thêm, thì đứa con phải đối đãi lại thế nào? Hay như trong các truyện cổ tích, cha vì nghe lời dì ghẻ mà chặt tay hoặc chôn sống mấy đứa con gái riêng thì sao? Rốt cục các ông ấy vẫn sống yên vui,, chỉ chịu vài năm dằn vặt rồi tự hiểu ra, lại được con gái đưa về phụng dưỡng, ấm yên tuổi già. Ôi , chữ hiếu cũng ba bảy đường, người ngoài nhìn vào không biết được, cũng khó mà đánh giá lắm thay.
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 29/11/2005
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đề cập vấn đề hiếu với cha mẹ ... các chú các bác thời xưa chiến tranh loạn lạc ... góp công góp sức bảo vệ đất nước .
    Chữ hiếu có lẽ không được đặt lên hàng đâu ...
    Nay trong thời bình thì sao , không biết có ai còn tư tưởng như trước kia . Hiếu với cha mẹ là hy sinh cho đất nước có đúng không ? .
    " Mẹ già như chuối chín cây , gió rung mẹ rụng con đành mồ côi "
    - Các bạn đọc câu trên chắc ai trong chúng ta cũng có một suy nghĩ nào đó ... có người do cuộc sống phải đi xa bận việc nọ việc kia không nghĩ đến ơn sinh thành , khi quay đầu lại thì đã quá muộn ... người đó đã đi xa rồi .
    Người Việt chúng ta thương nói câu " trẻ cậy cha , già cậy con " cái câu đó nó gắn liền với văn hoá ... chắc ai cũng hiểu .
    Cha mẹ khi sinh ra con luôn luôn nghĩ mọi việc tốt cho con , chăm lo chu đáo ... cha mẹ dù khổ nhưng cũng không bao giờ cho con phải khổ . Luôn mong cho đưa con đó mai sau sẽ có cuộc sống sung sướng hơn mình ...
    Thê đó ....
  6. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ: có hiếu tức là làm cho cha mẹ được vui vẻ.
    Và mỗi ngày mình đều cố gắng làm được điều đó!
    Ngôi nhà của mình không lúc nào thiếu vắng nụ cười và những tiếng trêu đùa...
    Mình rất tự hào về đều đó!
    Phải chăng cái ý nghĩ ấy quá đơn giản?
  7. tinvuichomoinguoi

    tinvuichomoinguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Học chỉ có học giỏi là gia đình mình vui vẻ hạnh phúc ... hiếu là phải học . Cứ học học rồi sẽ hiếu .... hiếu học .
  8. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Có hiếu ??? có lẽ nên hiểu hơi khác đi trong thời đại ngày nay vì chữ hiếu giống như chữ "trung" ấy ! ngày nay cái từ trung quân không đã đươc hiểu khác trước nhiều và việc luôn luôn trung thành một cách vô điều kiện nhiều khi đã bị liệt với ngu quân mất rồi. Trở lại chữ hiếu có lẽ cũng cần có những điều chỉnh tương tự, có hiếu không nên hiểu là bố mẹ nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm. Chúng ta là những thành niên của thời đại mới, chúng ta có suy nghĩ và cái nhìn riêng và chỉ nên tham khảo những ý kiến của cha mẹ mà thôi.
    Có hiếu trước kia cũng được hiểu theo góc độ tình cảm nữa, có nghĩa là sau này phải phụ dưỡng cha mẹ tốt trong bất kì trường hợp nào nhưng hãy nhìn các nước phát triển đó. Cha mẹ lúc già thì vào sống ở các viện dưỡng lão. Họ vào đó chắc hẳn k phải vì con cháu k đủ tiền nuôi họ vì ít nhất họ có lương hưu đó chứ.
    Theo tớ chữ "hiếu" có lẽ nên hiểu là khi chúng ta sống độc lập, khảng định được mình, tôn trọng cha mẹ, có nghĩa vụ đầy với xã hội và sãn sàng ở bên các cụ lúc cần.
  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hiếu đạo - chính là những hành động cụ thể đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.
    - Hãy đem tháng lương đầu tiên về gửi phụ huynh.
    - Mỗi tháng góp 100k vào quỹ dự phòng dưỡng lão cho cha mẹ
    - Không cãi chăm chẳm như cãi quan toà - luật sư
    - Và mỗi tuần mỗi tháng viết một lá thư tâm tình ( hoặc ngồi nói chuyện cùng cha mẹ.

    Chắc mỗi người sẽ có một cách hành động khác , nhưng tôi là thế!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm..tớ mới đọc xong cuốn sách cái gì nhỉ?...quên rồi...ừm...Thập nhị tứ hiếu..đúng thế .Họ nói về 24 gương có hiếu của các bậc hiền nhân Trung Quốc thời xưa..từ thời xuân thu chiến quốc cho tới sau này..rất rất hay . Đáng để mình học tập và làm theo. ..( không biết mình có làm được như thế không nữa) hic hic ..nhưng nếu ai gọi là " bất hiếu" với cha mẹ thì đó là một tội không thể tha thứ được trong các tội tớ liệt vào danh sách " không thể tha thứ được" của tớ..chắc chắn tớ sẽ là con có hiếu. Không những với bố mẹ tớ mà cả với bố mẹ chồng sau này .Ặc!...ặc!

Chia sẻ trang này