1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một người con có hiếu với cha mẹ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Savethebestforlast, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm..ngày xưa khi còn ở quê ý..mình chép kinh cho bà đọc...hì hì phải chép to, đẹp...mà chữ mình thì cũng không tệ không những nói là ổn..lúc đầu chép như cái máy chả biết gì..vì bà nhờ mà chả lẽ lại từ chối..Rồi sau tự dưng thấy hay. Hay lắm và mình đã nhớ được rất nhiều..đi thi văn còn mang ra làm dẫn chứng nữa chứ..
    Mẹ sinh ra bảy người con
    Cho nên mẹ mới héo hon tuổi già
    Bảy lần thai nghén xót xa
    Bảy lần đứt ruột sinh ra bảy người
    ..........
    ví dụ thế..rất bình thường nhưng đó là kinh vu lan , kinh nhà phật đấy còn rất rất nhiều thứ.....
    tớ nghĩ chả hiểu cái gì mà người ta có thể đối xử không tốt với cha mẹ mình.He he giờ thì tớ mua sách kinh tặng bà thôi chứ chả có điều kiện chép giùm nữa..tớ cũng đã mua một cuốn kinh vu lan tặng bà vào dịp năm ngoái khi bà 70 tuổi
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 02/12/2005
  2. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó có thể phân định rạch ròi thế nào là đúng thế nào là sai trong cuộc đời phải không các bạn? Một người con có hiếu với cha mẹ. Nghe tưởng chừng như thế là rất dễ nhưng càng thực hiện càng thấy khó. Cha mẹ tôi luôn luôn dạy tôi cách làm người, dạy tôi những điều đạo đức trong cuộc sống, dạy tôi phải trung thực thật thà và rất nhiều bài học làm người khác. Nhưng khi bước chân vào cuộc đời, tự mình quyết định nhừng hành động của mình thì tôi hình như đã đi chệch hướng thì phải. Là một con người ai chẳng có những hoài bão ước mong, những bài học cao quý tôi vẫn nhớ nhưng sao tôi lại không thực hiện được.
    Trong lúc gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn, cha mẹ lâm vào cảnh trước đây chưa bao giờ tôi có thể nghĩ tới. Tôi đã làm gì? Tôi sẽ hành dộng như thế nào để cứu lấy gia đình mình đây? Tôi không thể làm theo những bài học đã được dạy mặc dù tôi biết rõ điều đó. Tôi không thể đứng im được. Tôi đã làm những việc mà nếu cha mẹ tôi biết chắc phải buồn lắm. Nhưng biết thế nào được ? Cuộc đời phải đấu tranh giwũa cái tốt và cái xấu mà. Hình như cái xấu bao giờ cũng mạnh hơn và chiến thắng thì phải? Buồn quá. Tôi buồn và tôi biết tại sao mình buồn.

Chia sẻ trang này