1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một người đàn ông chưa tốt?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mandarhy, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhBong

    ThanhBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Làm cho người ta yêu mà không chịu yêu người ta -> Tội cố tình gây thương ... nhớ -> Không tốt.....
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái tội này lớn đây .
    Còn nữa, thích làm cho người khác bùng nổ cơn ghen nhưng sau đó thì than phiền ngay lập tức rằng em nóng quá, em suy nghĩ linh tinh, blah blah.
    Thích những thú vui nguy hiểm và thích chứng minh ... bằng những cách nguy hiểm -------> dở hơi và dại dột.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tội lớn nhất là thực tế rất xấu xa nhưng lại luôn ngỡ mình tốt bụng . Đặc điểm của tội này là : hết thuốc chữa !
    Ví dụ tiêu biểu : tdna
  4. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đúng òi, chọc cho tức điên lên xong kêu em hay dỗi với hay tức nhỉ, ức chế
    Thêm 1 cái nữa: hay chê bai bạn gái, kiểu dìm hàng cho nó hết cả tự tin đi ý --> xấu tính
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hix... Tội lỗi tội lỗi!
    Mình có tiềm năng tập hợp đầy đủ các tính xấu mà chị em vừa nêu ra. May là chưa hề iu ai, nếu không nghiệp chướng nặng nề, tu 10 kiếp chưa hóa giải được.
    Thề kiếp này không iu ai để tu nhân tích đức!
    Thiện tai thiện tai!
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 01/05/2006
  6. Mobile7

    Mobile7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có tính xấu nào (hay ít nhất là tự bản thân ko nhận thấy) theo như các bạn kể. Thế mà tại sao lại chẳng có vẹo nào theo nhỉ?
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Không có tính xấu nào nêu trên, không phải là người đàn ông "chưa tốt" thì cũng chưa có gì chắc chắn chú là người đàn ông mà gái nó iu chú ạ!
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Này Vịt , em còn quên còn một loại đàn ông mà vô cảm với tất cả các loại đàn bà -----------> vĩ nhân
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế này là chửi đàn ông chứ bàn luận cái nỗi gì nữa? "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" sao các chị em không tự nhìn lại mình một chút xem nào? Nếu mình nết na, thuỳ mỵ, dễ thương, thử hỏi có thằng nào nỡ và/hoặc giám đối xử với các chị em như thế không?
    Mà xem như các chị em viết ở đây thì các chị em toàn thấy tính xấu của đàn ông không à, chắc có lẽ chỗ này là nơi tụ hội nhiều các chị em....bất hạnh nhất trên TTVN rùi hihihi
    Nhân chi sơ tính bản thiện các chị em à, em không hay chữ nghĩa nhưng em có hiểu nôm na là: Ai sinh ra tính nết cũng tốt cả, có xấu hay tệ đi là do môi trường, do hoàn cảnh thôi, thế nên cũng đừng vì thế mà nhận xét hay kết luận ngay tính cách 1 ngưòi chỉ qua vài cử chỉ, kiên nhẫn bao giờ cũng đem lại kết quả khả quan hơn là thúc ép, đòi hỏi. Mình phải có cái gì thì hãy đòi hỏi, còn khi chưa nhận ra mình có gì hay không thì còn phải...chờ, nhỉ?
    À, nhân đây em cũng xin giơ tay xung phong nói xấu bản thân mình là: em rất ích kỷ, em chỉ yêu mỗi một mình người yêu em thôi (nhưng em không nói là em chỉ yêu có 1 người đâu nhá ha ha ha ha ha)
    Nào mời các chị típ tục nói xấu anh em!!!!!!!!!
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì có những chàng trai thuộc dạng hoàn hảo, đã đẹp trai thì chớ, lại là con nhà giàu nên có nhiều nàng ái mộ. Là một người hoàn hảo nên chàng rất tốt bụng, không nỡ để nàng nào thất vọng cả. Thế nhưng người đời lại không hiểu cho cái tốt bụng của chàng, mà lại gọi là (như trên)... thật là làm ơn lại còn mắc oán
    Được Sulik sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 02/05/2006

Chia sẻ trang này