1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI ĐẸP TRONG MẮT BẠN?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_love1980, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    me lè đẹp nhất
  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Với em Sakura luôn đẹp nhất, về mọi thứ, yêu Sakura nhất nhất nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] Sakura, my love ... [​IMG]
  3. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    thời bây giờ con gái chẳng có ai đep cả ! ăn chơi, đàn đúm ! 99% hỏng !
    ngocquynh85@vietkey.net
  4. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Hình trẻ con đó thì em bỏ xuống ngay ! Em mà tim được ai có đôi mắt như thế ở ngoài đời thì anh cũng pó tay !
    To @ngocquynh : Vậy những người con gái vào chửi ông thì chắc chắn ông sẽ bảo là : Em là 1% còn lại hả !?
    Đối với tôi , một người đẹp trong mắt tôi thì ít nhất cũng phải cao >1m60 , và tất nhiên tôi phải cảm thấy họ đẹp ! Thế thôi !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  5. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Với tui một người đẹp là một người... đẹp thế thôi
    Nói vậy chứ quan niệm về cái đẹp là tuỳ mỗi người, với tui là vậy còn với bạn là khac. Cái đẹp ko co chuẩn mực của nó, đúng ko?

  6. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chậc...dĩ nhiên mỗi người có nhận địn riêng vè cái đẹp. Nhưng cái " đẹp " phải được xét ở hai khía cạnh , cái đẹp hình thức và cái đẹp nội dung. Có thể nói có người "đẹp " về hình thức nhưng dã chắc gì cái inside đã "đẹp " nào muh những người ko được may mắn khi có hình thức ko "đẹp " thì chả lẽ tâm hồn họ xấu nốt...và bên cạnh đấy có những người vừa "đẹp " cả " nội dung " lẫn " hình thức" ...và ko ít người cả " trong " và " ngoài" đều xấu . Và cũng có cả những người "bình thường"....Nói chung, là con người thì không ai " xấu " toàn diện cả và không ai " đẹp " hoàn toàn cả. Thậm chí nếu như có " xấu " đi chăng nữa thì với những người luôn yêu thương họ thì họ vẫn " đẹp "
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  7. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Người đẹp hả??? tất nhiên là cỡ như ......Mai Phương là được. Nhưng người iu thì ....option of my heart
  8. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    mê gái đẹp
    yêu gái xấu
  9. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp là người kéo tui đứng lên khi bị ngã mà không đứng xung quanh cười hô hố như những đứa khác. Lúc đấy nói thật, cỡ Chí Phèo hay Thị Nở mình cũng vẫn thấy nó đẹp, he he

    ăn tranh thủ ngủ khẩn trương học bình thường iu là chính​
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn Bee8408 một điểm 5 thật đẹp với quan điểm của bạn. Quả thực từ một hành động rất bình thường nhưng trong 1 hoàn cảnh đặc biệt là nhiều người xung quanh cười thì có người đã hành động nâng ta dậy. Một hành động đẹp, rất có ý nghĩa để chuyển tải được cái Đẹp về nội dung.
    Còn về hình thức thì nhìn chung như các cụ nói : ''Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt'' thì cũng nói lên được khá chuẩn được cách đánh giá về cái đẹp của con trai và con gái rồi. Tuy nhiên chỉ có điều là mỗi người thì sẽ cho điểm cao về cái Đẹp về Nội Dung hay Hình Thức khác nhau mà thôi.
    Quan điểm của tớ thì là sự Hài Hòa, chớ quá tả hay quá hữu. Nghĩa là sự hài hòa tổng thể giữa Nội Dung và Hình Thức. Một người con gái bình thường (không được xấu) mà có gần đầy đủ những mặt đẹp về nội dung thì luôn là mẫu người tớ ưu thích. Còn tất nhiên là con trai thì ai chả thích người mình yêu có được nhan sắc, để được hãnh diện khi đi chơi, để được ngắm nhìn mà không chán mắt
    Hy vọng luôn được thấy tất cả mọi người được hãnh diện với Người Đẹp của mình. Và tớ cũng thế, mong sao được luôn vui vẻ trong hạnh phúc với Người Đẹp trong lòng của tớ.
    Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này