1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một tình bạn đẹp.......!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cumatung, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một tình bạn đẹp.......!

    Các bác cún ơi, các bác có nhiều bạn bè rồi, thân cũng có, quen biết cũng có, biết mặt cũng có.......nói chung là có nhièu kiểu bạn. Vậy các bác có bao giờ thử nghĩ, một người bạn thực sự tốt với mình có thể chia sẻ buồn vui với mình ko?
    Các bác hãy suy ngẫm và trao đổi ý kiến nhé!
    Chúc các bác một ngày tốt lành!!!
  2. Albee82

    Albee82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  3. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy hãy sống hết mình, cống hiến hết mình mà ko cần có sự phản hồi từ phía mọi người. Có vậy mình mới cảm thấy vui vẻ, thanh thản, phải ko?
  4. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói là cống hiến hết mình cho mọi người mà ko cần phản hồi thì ko đúng , vì nếu cứ sống theo mọi người mà ko dành thời gian cho bản thân thì dần dần sẽ đánh mất bản thân thôi , lúc đó thì chính mình còn chẳng hiểu mình nói gì ai hiểu mình nữa , phải ko ??

Chia sẻ trang này