1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một tình bạn thật sự ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Các em toàn kêu là ko có bạn thân nhỉ... thế thì chán lắm... cuộc sống mà ko có bạn thân thì chán thật... Thôi để anh tình nguyện làm bạn cho các em vậy.. Ai đăng ký nàoooooooo.....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thân thiết là phải vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia đúng ko hả...hè hè....chú share cho anh mấy cô vợ của chú đê, anh kết bạn với chú ngay
    No One Lives Forever
  3. Romeo_Montagiu_new

    Romeo_Montagiu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hè hè! chia vợ để kết bạn! ý tưởng hay đấy! vậy tôi cũng muốn kết bạn luôn quá!
    tình bạn còn đẹp hơn cả tình iu nữa, theo thị trường thì t/y chỉ tồn tại hết tuần trăng mật, sau đó càng ngày càng nhạt dần...! trong khi đó 1 tình bạn đích thực thì sẽ càng tốt đẹp lên theo thời gian, nhờ thời gian mà 2(hoặc nhiều hơn 2) người bạn ngày càng xích lại gần nhau hơn!
    những ai không có bạn thân là những người chưa mở rộng lòng mình, hãy nhớ: luôn có những người hợp gu với mình ở xung quanh, và chỉ cần mình mở lòng với người thì người cũng mở lòng với mình!
    ai muốn kết bạn dzới tui nào!!! đang khuyến mãi đấy! khớ khớ

    to be or not to be
  4. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam cũng sang đây à? hì hì ,em kết ban zới anh nhé. Đồng ý ko? anh em mình làm 1 chầu rượu gọi là.
  5. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trang này hay như vậy sao mà ít người dzậy nhỉ
    sẵn sàng bỏ người iu để chọn một tình bạn trong sáng !
    A free life A relax death[​IMG]
  6. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói....................
    tình yêu quý hơn tình bạn
    Vì đó là điều không nên nói
    Tình yêu như gió bay qua
    ............thổi nhẹ !!!!
    nó thật im lặng và vô hình
    Còn tình bạn là một điều vô tận
    nó luôn tồn tại và bảo toàn
    Chỉ chuyển từ nguời nay sang ...
    nguời khác mà thôi

    A free life A relax death[​IMG]
  7. Romeo_Montagiu_new

    Romeo_Montagiu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    anh đi khám phá vùng đất mới đấy mà! đừng ỷ ma cũ mà bắt nạt anh nhé!hihi:D
    về chuyện làm bạn thì anh đồng ý cả 2 tay, chỉ sợ em chê thôi!!! em muốn có bạn thân không? anh giới thiệu cho, có vài người hợp tính em lắm! còn chuyện bạn trai gì đó của em thế nào rồi? có cần anh quân sư quạt nan cho không?:D

    to be or not to be
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Britney 007 ơi! thế em có kết bạn với anh không? hì...
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời thằng này nó áp dụng đã nguyên lí vật lí để giải thích tình cảm! tình yêu mà như gió thoảng nhẹ à? giờ anh mới biết đấy! thảo nào bao năm nay toàn thấy bạn thôi cóc thấy tình yêu đâu cả! vì nó nhẹ nhàng và thoáng qua mà!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ư? Nghe nói thì có vẻ dễ hiểu thế nhưng .... trong chúng ta đã ai hiểu rõ đc tình bạn là như thế nào chúng ta đã sống đúng nghĩa một người bạn chưa, Đến bây giờ rùi chúng ta chắc gì đã tìm cho mình đc một người bạn để có thể gọi là thân để chia sẻ với nhau mọi chuyện .Bây giờ có những người đc gọi là bạn thân của nhau đấy nhưng đã dám tâm sự cho nhau những điều thầm kín chưa , hay gọi là bạn thân nhưng vẫn e dè với nhau , vẫn ngại ngùng .
    Tình bạn ! Một cái mà ai trong chúng ta cũng cần đến , ko có bạn chúng ta sống còn có ý nghĩa gì nữa .Em chỉ mong có một người bạn có thể ở bên cạnh mình khi mình buồn , có mặt lúc mình vui khi minh` có chuyện mình nghĩ đến người ta đầu tiên khi có chuyện , mình có thể tâm sự chuyện buồn và tin tưởng người đó hết mình .Trong tình bạn chúng ta ko đc nghĩ ai là người lợi đc lợi hơn ko cần phân biệt gia cảnh phải biết giúp đỡ nhau và điều cần nhất là có thể hiểu đc bạn thân của mình , mọi người có cho là thế ko.
    Tình bạn bây giờ còn có cả sự lợi dụng họp chơi với nhau vì họ có thể đáp ứng đc cho nhau một điều kiện gì đó mà điều đó ko thể có trong tình bạn
    hi` hi` em mệt qúa mọi người còn cái ý kiến nào nói cho em nghe cái nào hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm Mị Nương nhớ sáo Trương Chi lắmTrăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai?

Chia sẻ trang này