1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một tình bạn thật sự ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cứ muốn làm bạn với nó thì nó laị yêu mình, ngại quá
    đâm ra lại thành freeman
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ , thật thế à . Giới thiệu để anh làm bạn với đứa nào đó với
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mất có thể cho ta 1 sự hụt hẫng nhưng rồi cũng sẽ qua.Nhưng nếu đánh mất tình bạn sẽ mãi mãi ko tìm lại được.Thế nên ta nên chân trọng tình bạn,theo tớ nếu cuộc sống của ta ko có những người bạn tớ thấy nó chóng vánh kiểu gì ấy.
    Khi ta buồn cũng như vui có nhiều việc ta o tâm sự được với gia đình thì những người bạn sẽ làm cho ta cảm thấy thanh thản, khi thổ lộ hết với họ!!!!!!!!!!!!Tớ nghĩ tình bạn cực đáng quý nên giữ cho nó mãi,đừng để nó tuột mất...............:)
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  4. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn bền vững ????????? Điều đó có bao giờ có thật ko nhể? Xem phim thì sao mà thấy tình bạn của họ lâu dài thế . Họ chơi với nhau từ bé , họ lớn lên cùng nhau , họ hiểu nhau . Nhưng sao cuộc sống này thì ko có thế nhỉ ? Dù có chơi với nhau từ bé đi chăng nữa , rồi lớn lên cũng mỗi ngừoi một chí hưóng , một đám bạn riêng , liệu còn chơi với nhau như ngày còn thơ . Rồi bạn học , mỗi năm lại thay đổi một số ngừoi . Và bạn bè cứ thế , lúc chơi với ngừoi này , lúc chơi với ngừoi kia . Lúc chơi với hội này , lúc chơi với hội kia . Thật sự có bền vững ko đây . Chẳng thể nào hiểu đc hết cả!
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    tình bạn à!muốn có nó trước tiên phải có lòng tin vào nhau!còn bạn bè mà nghi ngờ nhau ko bao giờ có tình bạn thật sự!
    Sau đó phải biết tha thứ cho nhau!Cuối cùng là biết sôngvì nhau mà ko vụ lợi!
    [marquee][violet]i asked God 4 tree!he gave me wood land!
    i asked God 4 flower!he gave me a garden!
    i asked God 4 water!he
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , cuộc sống nó ko đơn giản như em nghĩ đâu Trà ạ . Tin thì đúng là có đấy nhưng điều đó ko thôi thì ko đủ để làm nên một tình bạn . Tha thứ cũng ko phải là điều làm nên tình bạn . Mà ko sống vụ lợi thì có đấy nhưng mà đừng để nó lợi dụng mình , đừng để mìnht hành trò cuời cho người mà mình cho là bạn thân đau lắm em ạ !
    Cảm giác khi bị một ngưòi bạn mà mình cho là thực sự thân , thực sự hiểu mình , là ngừoi mình cực kì tin tưởng . Là ngừoi tuy hai với một , tuy một mà hai phản bội mình thì sao nhỉ ? Cảm giác chắc là đau lắm !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có một cảm giác vui lắm . Một người bạn thân , một người hiểu mình . Bây giờ hiểu ra rằng , bạn thân ko hẳn là phải chia sẻ với mình nhiều chuyện . bạn thân là thế nào có lẽ mình ko biết phải nói thế nào ? Nhưng bây giờ mình đã có bạn thân , Một cảm giác vui lắm . Chú nói với mình " một người dù cho cháu làm gì cũng biết rằng cháu làm điều đó có lý do của cháu và ko trách mắng cháu " . Nó biết mình chia tay với anh là sai . Cũng ko một câu can ngăn mình gì cả . Chỉ nói rằng " Quyết định là của mày , suy nghĩ cẩn thận đừng để quyết định sai " Có bạn thân thật sự là một nguồn động viên lớn

Chia sẻ trang này