1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là người bạn thật sự

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiemoon, 07/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiemoon

    chiemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là người bạn thật sự

    Các bạn 82 bây giờ đều là những sinh viên. Các bạn có thấy môi trường đạin học hơi thiếu mất sự chân thành, quan tâm chăm sóc dến nhau như htủa chúng ta học cấp 3 không. Tôi đã bị khủng hoảng nặng nề khi mới vào đại học, tôi không tìm thấy cho mình một ai để gửi gắm niềm tin.
    Các bạn co bao giơ như tôi không??? thế nào mới là một nhưoi ban thật sự
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, môi trường ở cấp 3 với thầy cô, bạn bè có thể coi như là một gia đình, còn ở đại học, mọi người có vẻ lạnh nhạt với nhau quá... Tuy nhiên đây là điều thường thấy mà... Bạn đừng buồn, có lẽ bạn không chuẩn bị tinh thần từ trước nên bị sốc, còn tôi, tôi cho qua... Vô tư đi mà sống... Khà khà.... nếu bị sốc quá thì quay lại chơi với bạn bè hồi cấp ba...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  3. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hoc cap 3 du sao cung toan la nhung nguoi cung dia ban hoc voi nhau. Nhung len den DH thi bon phuong do ve nen cai dieu ko hop duong nhien roi.
    Voi lai len den DH cac thay co cung ko quan tam den tung sinh vien nen cam thay tinh cam cua thay tro ko duoc gan gui.
    Nhung ko phai la ko tim duoc nguoi ban thuc su dau.
    Bumcop81
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn ra xung quanh, tôi tin rằng bạn sẽ tìm được một người bạn phù hợp với mình!
    Never say never
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lên ĐH không còn thân thiết như hồi học phổ thông nhưng tui thấy như thế chơi dễ hơn. Eo ui, ở phổ thông hỡ ra một tí là ...eo ui..., còn lên đây mạnh ai nấy sống, không ai qúa chõ mỏ vào chuyện của người khác. Nhưng nếu bạn muốn tìm một người bạn thân thật sự thì lên đấy nè, qúa trời luôn!
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tìm được cạ thôi. Hồi đầu vào ĐH tui cũng thế, nhưng bây giờ thì hết rùi. Hãy mở lòng với mọi người, bạn sẽ thấy khác ngay.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. lucky0vn

    lucky0vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tinh ban nhu trong club 1982 the moi la tinh ban ha
  8. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Bạn ư,bạn là người không thấy phiền lòng khi ta ở bên cạnh,ta nói...và ta cũng không thấy phiền khi ở bên bạn,bạn nói...bởi vì đó là tình bạn..là sự hiểu nhau,biết được tính cách của nhau....và nói chung là không ghét nhau :D
    Cũng có thể thế bạn ơi...làm sao có thể nói được điều gì trước bây giờ...tớ vào 82 club này,tìm thêm được nhiều người bạn,cả thật có,tiếp xúc nhiều cũng có,và cả bạn ảo chưa gặp bao giờ cũng có...đó là những người để bạn có thể cùng vui vẻ và cùng nói chuyện ..cần gì hơn thế nữa nhỉ....Bạn ở ngoài có mấy khi hiểu hết được đâu...tưởng là hiểu mà lại là không,tưởng là thân mà hoá ra như người không quen biết..chán lắm...bị bạn "kick" cho 1 phát vào niềm tin,chán lắm biết không...X-(..làm sao để không nghĩ gì về 1 người khi người đó đã từng chơi rất lâu với mình,cho đến một khi nhận ra là mình bị người đó đánh sau lưng rồi nhỉ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...... Tìm được một người bạn thật sự chân thành đối với mình còn khó hơn là tìm một người chồng nữa, hic hic.....
    Bingo !!!
  10. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    một người bạn thật sự ư, theo tui thấy thì người bạn thật sự đầu tiên chính là người vợ(chồng) của mình trong tương lai và thứ hai là thằng bạn (hay con bạn) thân nhất của mình vì chỉ có hai người này là luôn chia sẻ với mình tất cả, tất nhiên có những điều vợ mình không thể làm được và cũng có những điều mà thằng bạn thân nhất của mình cũng không thể giải quyết được
    TV@

Chia sẻ trang này