1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là người bạn thật sự

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiemoon, 07/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ môi trường của tui và bạn khác nhau , nhưng tui vẫn thích ko khí thời trung học nhất , tiếc là tui sẽ ko thể quay về thời gian ấy nữa . những người bạn của tui lên đại học cũng như bạn , nhưng bi h họ ko chán nản như hồi đầu , tui thấy bạn đừng để ý nghĩ đấy trong đầu nhìu wa ---< thành đau đầu --> mà hãy vui vẻ bắt chuyện với một số bạn , khi bạn hỉu họ hơn thì bạn sẽ thấy khác !!! Chúc bạn sớm tìm được người bạn thật sự !!
    Say hello to the girl that I am...I need to make mistakes just to learn who I am. And I dont wanna be so damn protected.There must be another way. Cause I believe in taking chances.
  2. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lớp bạn thế nào ấy chứ, lớp của tôi hơi bị vui, tuy có hơi nghịch một chút song lại rất đoàn kết, gắn bó, và chơi rất hay, ai mà nghỉ học thì bọn bạn sẽ điểm danh dùm hoặc làm bài kiểm tra hộ. Thế chứ, còn trong lớp thì suốt ngày nô nghịch giống như là cấp ba thôi, hay lắm chứ sao lại bảo chán...

    Mua thu la mua dep nhatt danh cho tinh yeu.

    Thanh vien 1982 Club Chienau82
  3. thuleledn

    thuleledn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO LẠI THAM LAM ĐÒI HỎI NGƯỜI TA TỐT VỚI MÌNH TRONG KHI MÌNH CŨNG THỜ Ơ NHƯ HỌ! HÃY TỐT VỚI BẠN BÈ CHUGN WANG TRƯỚC ĐÃ RỒI GNƯỜI TA SẼ TỐT LẠI VỚI BẠN. TUY NHIÊN, VẪN PHẢI BIẾT ĐÂU LÀ KẺ LƯU MANH VÀ NGƯỜI TỐT BỤNGnhư tớ
    anhthu
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    " Như tớ", vậy thì "tớ" là kẻ lưu manh hay người tốt bụng thế...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  5. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    LÀ MỘT NGƯỜI BẠN THẬT SƯ PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI BẠN HIỂU MÌNH NHẤT VÀ LÀ CHỖ DỰA TINH THẦN CỦA MÌNH KHI GẶP KHÓ KHĂN
    CHIỀU NAY PHỐ BUỒN HẮT HIU
    TRỜI ĐÔNG LẠNH GIÁ TUYẾT RƠI NHIỀU
    TÔI ĐI TRÊN PHỐ BUỒN RƯỜI RƯỢI
    LÀM LÒNG LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI YÊU
  6. amater

    amater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vậy là một sinh vieên năm đầu mình cũng cảm thấy có một điều gì đó và đó cũng có htể là mình là sinh viên mới chăn gnhu6ng bây giờ thì khac rồi mình thì có nhiều bạn nhưng toàn là bạn trai thôi tại lớp mình là lớp công nghiệp nên ít có bạn gái. theo mình htì một người bạn thực sự thì là ngườitâm đầu ý hợp với mình hiểu và biết htông cảm cho nhau.nếu các bạn là sinh viên năm đầu mà chưa kết được người bạn thân nào thì hãy nhờ online liên kết chún gta lại và chắc chúng ta sẽ có những người bạn như ý thôi!
    love
  7. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ai đó đã thành sinh viên rồi mới đi tìm cho mình một người bạn thật sự thì quả là quá muộn rồi. Mình nghĩ là như vậy vì qua thực tế mình thấy:
    Tình bạn thực sự chỉ có ở những mối quan hệ đã có từ lâu từ tấm bé hoặc từ hồi học phổ thông, chúng ta chơi với nhau, học cùng nhau, tất cả là trên quan hệ tình bạn, không có tính toán cá nhân hay vụ lợi <-----Tình bạn đó kéo dài và ngày càng sâu đậm, có thể nói là khó mà phai tàn.
    Tuy nhiên, hãn hữu có những tình bạn thân thiết xuất phát từ thời sinh viên, nhưng không nhiều.
    Tại sao mình lại nói là muộn? Bởi một vài lý do, đó là:
    Khi là sinh viên, chúng ta không phải học cho bố mẹ nữa mà là học để sau này chúng ta có thể sống được bằng đôi tay, kiến thức của mình chứ không nhờ bổng lộc của ai cả. Vì thế, sẽ có 2 đối tượng, một là sinh viên học rất giỏi <---nhưng ít bạn (làm gì có thời gian mà kết bạn nữa khi mà chương trình học quá nhiều). Còn đối tượng nữa là vì có sự che chở, có ô dù rồi nên không thèm học, chơi bời bét nhè <--- như thế thì thử hỏi làm sao tìm được bạn tốt hay là khi nào có tiền thì có bạn, còn không thì chả thấy ma nào. Bên cạnh đó, tình bạn thời sinh viên không được đẹp như thời phổ thông, vì ai cũng mải lo nghĩ không chuyện này thì chuyện khác, và điều tất yếu là chúng ta đã lớn, cách suy nghĩ khác với trẻ con <--- Thế nên, tìm bạn chân thành quả là khó. :)

    Cecillia

  8. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tui dong y voi cach suy nghi cua Cecillia. Len DH moi tim ban thi qua la qua muon.
    Bumcop81
  9. hoangtubongdem82

    hoangtubongdem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thanks bumcop81! :)

    Cecillia

Chia sẻ trang này