1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ductuan84, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yevietnam

    yevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thời nay khoa học tân tiến thì ở trường chỉ dạy kiến thức, chẳng ai dạy làm người. Thế nên nhiều người còn loanh quanh giữa những giá trị sống.
    Làm trai ở đời chưa đọc qua sách thánh hiền cũng phí đi. Thực ra đạo làm người quân tử hàng nghìn năm qua không cũ. Không tề gia, trị quốc bình thiên hạ được thì cũng giữ lấy mấy chữ nhân hiếu lễ nghĩa trí tín dũng đã được gọi là người quân tử rồi.
    Để làm 1 thằng đàn ông, trước hết phải là 1 con người. Chỉ có cái khả năng đó thì loài nào chẳng có. Phỏng?
  2. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bác nói được đấy , em vote cho bác 5 sao
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đích thực phải nói là *** giữ lời , vì gái quên anh em đấy mới là đàn ông
  4. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đích thực à ? Khó để đánh giá lắm !
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    thế nào là đàn ông đích thực á
    cứ xem "Brokeback Mountain" thì biết
    há há
    Được ff7810 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 03/04/2006
  6. ductuan84

    ductuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đích thực là phải tán được bạn gái xinh xắn, duyên dáng, đáng để bạn bè khâm phục như em Giang chẳng hạn ..
    [​IMG]
    my website:
    www.freewebs.com/ductuanxp/44c1.htm
    ductuan44c1@yahoo.com
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ thật lắm trò , khó mà tin đc . KHông bít có ngươì đàn ông đích thực nào ko?
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đèo mẹ, vứt miẹ hết mấy cái lý thuyết đi. Bây giờ thế này. Cứ tưởng tượng nhá. Một thằng lớn lên, lấy vợ. Lấy xong thì 2 đứa có một thằng con. Rồi. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày, bằng một cách nào đó, thằng kia biết được rằng thằng con mà nó vẫn nghĩ (vẫn biết) là con nó kia lại đé0 phải là con nó. Đấy. Nào, thằng nào nghĩ mình là thằng đàn ông đích thực hay biết được thế nào là thằng đàn ông đích thực vào xử lí cái này tớ xem nào???
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    gặp tình huống này thì đau hơn hoạn
    chỉ tự trách mình 1 chữ Ngu
    chưa gặp tình huống đấy bao h nên đâu biết tâm trạng thế nào mà giải quyết
  10. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hết trò rồi à.

Chia sẻ trang này