1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI LẬP DỊ ??????????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hduybang, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    THẾ NÀO LÀ NGƯỜI LẬP DỊ ??????????????

    Chào !
    Theo bà con thì thế nào là người lập dị ??? Người lập dị thì có dễ chơi không ???? Tui có thằng bạn thân , nó bảo là tui là người lập dị mà phũ phàng hơn là bị lập dị nặng huhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.....
    Thế là thế nào , lập dị có phải là xấu không nhỉ ?????
    bà con cho biết ý kiến đi

    khủng long
  2. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không hiểu lập dị là sao và là tốt hay xấu nữa. Sao bạn không hỏi thẳng người bạn của bạn, người mà đã phát biểu rằng bạn là người lập dị ý. Tuy rằng chưa có một ai phát biểu tui là người lập dị cả, nhưng bạn làm tui tò mò rùi đó. Cũng nên biết để sau này có ai nói mình như thế, nếu tốt thì phát huy. Nhưng tui đoán là không tốt rùi nên bạn ý mới nói bạn bị nặng, chứ nếu là tốt thì chẳng ai khen kiểu đó đâu.
    Bingo !!!
  3. nguyenminhngoc1980

    nguyenminhngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả ?tui và thằng bạn thân cũng bị gọi là 2 thằng lập dị chẳng hiểu tại sao nữa. Chúng ta đồng cảnh ngộ rồi!!!!

    valuable stone
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Người lập dị?
    Theo quan điểm của tôi, người lập dị ko có gì là xấu! Bởi vì giữa chúng ta có ko ít những người lập dị. Họ cũng sống, học tập & làm việc như chúng ta, những người tự coi mình là ko lập dị. Nhưng đôi lúc, hành động của họ là ko lường trước được. Trong cuộc sống, họ có nhiều hoặc ít những thói quen hoặc hành động gì đó, nói chung là ko được bình thường cho lắm.
    VD: thịt gà có da thì ko ăn, mà có ăn thì phải có gia vị pha chanh , hoặc ăn mặc theo một trường phái nhất định nào đấy (sắc màu, bụi...), hoặc thần tượng một ai đó một cách ko bình thường (có một cô gái là fan của Nick, trong phòng cô ấy được dán một tấm ảnh to đùng của Nick, và từ đó cô ấy ko dám làm mọi việc riêng tư của bản thân mình ở trong phòng_như thay quần áo chẳng hạn_bởi vì "anh ấy cứ nhìn chằm chằm, ngượng chết!"), vân vân và vân vân ...
    Thế đấy, họ cũng đáng yêu đấy chứ! Vì vậy có lẽ là bạn cũng ko nên phải lo lắng quá khi người nào đó nói bạn là lập dị, phải ko nào? Thân!
    Never say never
  5. Wuh

    Wuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đọc bài của truongdu xem, mình cho rằng đây cũng là một người có đôi chút lập dị, và là một trong những người viết có phong cách nhất trong diễn đàn này. Bạn thử xem nhé!
    WUH
  6. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    đây là thời khoá biểu của tôi:
    5h30' dậy tập thể dục, đá bóng chẳng hạn..
    7h đi học
    12h ăn cơm
    12h15-1h lên mạng
    1h học bài
    5h đi đá bóng
    .....
    mọi quan hệ đều bình thường...
    vậy mà tôi vẫn cứ bị coi là người sống khó hiểu, lập dị.

    đạingọc
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nguoi lap di la nguoi song khac voi moi nguoi.Ma tai sao moi nguoi phai lo lang xem minh co phai la nguoi lap di ko nhi?Con nguoi co nhieu cach song ma
    ah,bac truongdu duoc khen sao ko cam on wuh 1 tieng nhi
    Love is stupid
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    truongdu chắc gì đã đọc bài mà biết wuh khen , bạn cẩn thận không lại trách nhầm người đấy tieumy à , à cảm ơn MATRIX nhé , bạn nói hay đấy
    khủng long
    To live is to struggle
  9. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TextText

    CHAO!
    Toi ko nghi la co nhung dinh nghia chuan xac ve moi the loai nguoi.moi chung ta de co loi song rieng do chung ta ban than lua chon.Nhung ai ko hieu noi chung ta nghi gi,lam gi-vi chung ta ko suy nghi nhu ho- ho quy ket chung ta vao dang lap di.Tai sao ho ko biet rang doi voi chung ta thi ho "that la lap lap di di"nhi?
    Toi thich cach song nay cua toi va cua chung ta.
    ELF
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hey !
    Chào các bạn , tôi cũng không biết mình có phải là người lập dị không, tôi thử kể ra một vài điều , quý vị xem xét giúp tôi nhé :
    +Hồi bé tôi thường vác con cún đằng sau và bảo rằng đó là bình bơm thuốc sâu và đi phun khắp làng .
    +khi tôi nhìn thấy con trâu trắng lần đầu tiên thì tôi gọi nó là con trâu lợn
    +Khi có thằng nhóc nào khóc cạnh nhà tôi là đem hết đồ ăn ra dỗ nó đến khi hết khóc thì thôi.
    +Tôi luôn được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi ở vị trí thấp nhất nhưng thường được giải cao nhất đội, còn khi có vị trí đàng hoàng thì tôi lại không làm được như thế.
    +Tôi luôn đạt được mọi thứ nhưng toàn qua cánh cửa rất hẹp.
    +Tôi lâu lắm rồi không nói chuyện với người tôi tưởng là tôi đã yêu nhưng hình như tôi đang yêu một người qua mạng , cứ vài ngày không nhận được tin tức gì của người ấy là tôi như có lửa đốt trong lòng , mỗi lần tôi nói chuyện với người ấy qua mạng đều không thể dưới 3 tiếng đồng hồ mặc dù cả hai đều rất bận .
    -> Có phải tôi đang yêu không nhỉ , tôi ngố lắm , các ban giúp tôi với .

    dương tử thanh

Chia sẻ trang này