1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là nhạc sến

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi quietman76, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là nhạc sến

    Hihi, hôm nay tự dưng lại muốn rèn luyện khả năng lý luận âm nhạc phát. Nhưng mà rèn luyện theo kiểu YM tay đôi thấy chẳng đi đến đâu nên lập topic này để mọi người cùng bàn luận.
    Trước hết, bày tỏ quan điểm luôn: ko thích nhạc sến lắm, nghe buồn, chẳng mang lại ý nghĩa (tích cực) gì nhiều, giá trị nghệ thuật thường ko cao lắm vì lời lẽ đôi khi hơi đời thường. Tuy vậy, đôi khi nó mà đã đúng tâm trạng của những thằng vốn đã sến rồi thì cũng mang lại một số hiệu ứng nhất định, tốt xấu thì ko rõ. Với lại, những bài "sến" thường nỉ non, dễ làm mình ê ah, nên đôi khi đi kara lại rất dễ chọn. Đặc biệt là giai điệu của nó rất hợp với nhị à quên Vi ô lông, hoà tấu cùng ghi ta thì càng hay.
    Tuy nhiên, có một số bài chẳng hiểu sao lại cho là sến, mặc dù ca từ khá trong sáng. Rõ ràng là nó nói về tình yêu của con nhà người ta đang mãnh liệt, khát khao, tình yêu nó đang vẽ đường cho con nhà người ta chạy (), chẳng thấy thất tình, đau khổ, hay chán đời, tự tử gì cả, thế mà lại bảo là sến. Còn nếu cứ phải có lý trí sắt đá, có lý tưởng cao đẹp thì nhứng bài tình ca sẽ bị cho là sến hết.
    Với lại, khi nhìn nhận một bài hát, mình nghĩ nên từ một góc độ bao quát tổng thể. Đôi khi người nhạc sỹ khi sáng tác lại đang ở một trạng thái bay bổng, lúc đó người ta sẽ phần nào quên đi cái lý trí mà sẽ thiên về tình cảm. Đấy là nói về những bài tình ca trong thời bình. Còn trước đây, trong chiến tranh, tình cảm lúc đó còn gắn với nhiều nghĩa vụ cao cả nên nhứng bài tình ca sẽ bớt phần tình cảm đơn thuần đi, thay vào đó là một thứ tình cảm to tát hơn. Thời ấy thằng nào mà bị ghép tội sến là kỷ luật ngay.
    Hôm trước cũng dc nghe một bác nói bài "Gửi người em gái" (hay là Gửi ng em gái miền nam ấy nhỉ, hichic, ný nuận âm nhạc mà chẳng nhớ tên bài hát ), của Đoàn Chuẩn - Từ Linh đã bị thay đổi lời rất nhiều, có lẽ lời gốc của bài hát quá uỷ mị nên ko phù hợp với thời chiến, khi mà ng ta đang cần ý chí. Tuy nhiên, nhứng bài tiền chiến đó chẳng ai cho là sến cả mà là lãng mạn, buồn nhưng ko tiêu cực. Với lại, ranh giới giữa lãng mạn và sến đôi khi những "bạn yêu nhạc" như chúng ta khó mà phân định được.
    Nói tóm lại, cái bài gì gì đó theo tớ nó ko sến, vì giai điệu ko nỉ non, ca từ ko nói về chuyện thất tình, chán đời mà ngược lại chỉ diến tả tình cảm của một thằng đang yêu, cho dù nó chẳng mảy may nói về một chút lý trí nào. Mà nếu ng ta đang yêu, đang ngồi ngắm sao dzời thì cũng chẳng cần lý trí để làm gì (chẳng may có quá đà một chút thì cũng là vì yêu, thế thôi ).
    Chủ quan mà nói, tớ nghĩ một vài bạn cho nó là sến, một phần là do cái "bạn nghe nhạc theo thư yêu cầu" đấy đang bị mắc bệnh "sến" chưa khỏi nên các bạn cứ quy kết thế thôi.
    Ặc ặc, sao hôm nay nói nhiều thế nhở
  2. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Để phân định cái gì là hay, cái gì là dở là rất khó, đặc biệt là trong nghệ thuật, khi mọi thứ không thể rõ ràng là đen hay trắng.
    Còn nhớ, hồi seagame23, Việt Nam mình cấm dân tình mặc đồ ngủ và đồ "không phải để ra đường" trên đường phố, nhưng rồi thì ai định nghĩa thế nào là đồ đường thế nào là đồ nhà? Áo 2 dây của các bà các cô rất đẹp và hấp dẫn, ai dám bảo chỉ để mặc ở nhà? Các ca sĩ lên sân khấu bị quy định là không được mặc thiếu vải, lần này cụ thể hơn là không được che ít hơn mấy phần mấy cơ thể, nhưng rồi thì cũng chả phải cách tốt để quy định, người ta để hở những thứ cần che, và che đi những thứ mà hở cũng được, vẫn đảm bảo diện tích được che phủ, làm gì được nhau nào...
    Ranh giới đó cũng mong manh trong âm nhạc, theo Goby, nhạc sến có lẽ là loại nhạc uỷ mị, tình là tất cả, không tình chết luôn. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nhìn nhận thì đến 90% các bài hát nói về tình yêu giai gái (trừ đi 10% cho tình yêu đất nước, yêu đảng, yêu bố mẹ), cho nên hát về tình mà không sến không tình được!!!
    Song, tình thì tình, bạn sẽ có thể nhận ra sự khác biệt giữa cái tình trong sáng của "chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương..." hay "càng xa em, ta càng thấy yêu em" với những cái tình uỷ mị ứa nước của "ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi, ở bên cạnh tôi xin đừng làm khổ tôi" hay những gì gì đó mà GB ko nhớ được hết... Ở một khía cạnh nào đó, GB thấy nhạc sến và nhạc vàng có rất nhiều điểm chung. Mà có một thời, nhạc vàng đã làm mưa làm gió trong âm nhạc Việt Nam, nhà nhà Chế Linh, người người Tuấn Vũ đấy là gì
    Có lẽ, đến giờ, người ta phân định nhạc sến phần nhiều cũng theo cảm tính và theo người ca sỹ, chỉ cần bài hát do Ưng Hoàng PHúc, Lý Hải, Duy Mạnh... thể hiện, chả ai tưởng tượng trong đầu khác đi những giai điệu uốn éo, những ca từ thê lương
    Đành rằng thế, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cũng có những bài nhạc sến hay, con người mà, ai chả có những lúc yếu đuối, nghe một bài hát buồn người ta sẽ tìm thấy phần nào đó bản thân mình. Nhưng một cách tổng thể mà nói, tớ cũng sợ nghe nhạc sến lắm, nghe rồi nó ám vào người, suốt ngày buồn, mắt sưng lên vì khóc thì tội

    Viết xong, đọc lại, thấy mình chả có chính kiến gì cả
    Vớ vẩn thật
    Sáng nay bao nhiêu việc, thế mà vẫn đú
    Huhu, thôi, làm việc cái đã, kẻo sếp lại cho nghe ca vọng cổ bằng tiếng Anh bây giờ. Hic
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ko có loại nhạc nào tên là SẾN chỉ có loại nguời nghe nhạc SẾN .
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Iem thì có quan niệm nhạc Sến là nhạc ko trụ được trong sọ người nghe sau một thời gian hơi hơi dài tị, khoảng 1 năm đi.
    Em vốn sến lại ko biết gì về âm nhạc nên cứ cái gì luồn vào tai em, sọ em chấp nhận, lần sau vẫn chấp nhận, 20 lần sau vẫn chấp nhận thì em nghe.
    Những cái ko phải như thế em coi là Sến hết, tạm thời nhạc cổ điển đang là Sến với em. à ko em là Sến với cổ điển. Nghe một lần ko hiểu, 20 lần cũng ko thấy hay. Tai và sọ sến.
    Nhưng vừa nhẩm lại mới thấy quái lạ, hình như mình vẫn nhớ giai điệu bài Kiếp ve sầu, trong khi rõ ràng nó là Sến nhẩy :))
    Thôi thì trăm hoa đua nở.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng chẳng hiểu cuối cùng thế nào là nhạc sến nữa,
    đọc bài các bác xong em cứ loạn hết cả đầu.
    Mà trước hết, cái từ ''Sến'' đấy nó có nghĩa là zì mới được chứ?!!

  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Không có khái niệm nhạc Sến luôn !!!
    Hoặc chỉ có ý nghĩa tương đối. Bọn thích nhạc vàng nó lại bảo bọn thích classic rằng nhạc chúng mày "sến quá"
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mai em về em giở từ điển ra em tra từ Sến xong em sẽ trả nhời các pác nhớ!
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chí ní! Chí ní! Chú của cháu nuôn phát biểu những câu thật nà chí ní
    Những tưởng Rock >< Nhạc vàng nhưng hầu hết những thằng yêu Rock cũng phê Nhạc vàng nuôn chú nhểy.
    Hie hie, chẳng bít cái lào SẾN hơn cái lào. Cháu được cái đờn gảy tai trâu. Cái gì cũng nghe, cái gì cũng thích. Độ lày tự dưng lại thích nghe Mr Đàm mới chít chứ
  9. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi rất hay, và rất cơ bản, thế nào là sến?
    Goby biết khái niệm sến đầu tiên khi đọc 1 bài báo bình luận về các anh giai diễn viên Hàn quốc, những anh chàng đẹp trai, quần áo nhiều màu sắc, tóc vuốt keo dựng đứng, hoặc loà xoà giữa mẹt, đa tình, yêu bằng cả trái tim, xúc động là nước mắt chảy thành sông, thất tình là đi tự tử? Bây giờ chúng ta đã quen với những anh chàng sến đó, chứ đảm bảo là lần đầu tiên xem phim Hàn, bạn hẳn rất xúc động với những giọt nước mắt đàn ông đó (sau này thì không khóc không phải giai Hàn, nhỉ ;P)
    Xem phim Hàn quốc là để giải trí, xem để thoải mái rồi quên
    Có lẽ nhạc sến cũng giống người sến? Cũng nuột nà, cũng ủy mị, dễ biết và dễ quên, dễ tiếp nhận và dễ ra đi?
    Chả định nghĩa được, chỉ là cảm nhận?
    Nhưng nói chung, bọn con gái chúng tớ là vẫn thích xem phim Hàn quốc, và vẫn thích một số bài nhạc sến, hì hì, sến nhỉ
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn quá, từ điển tiếng VIệt Hoàng Phê 1992 chưa có từ Sến. để kiểm tra từ điển mới nhất xem sao, cũng ko có nốt.
    Có khi phải góp ý với bác Hoàng Phê, một từ ai cũng biết mà lại ko có thì tệ quá.
    "À lố bác Hoàng Phe hả, bác cho thêm từ Sến vào từ điển đợt sau nhá!"
    "Mày sến vật, ai lại đưa từ rất chi là Sến vào trong quyển từ điển ko hề Sến tẹo lào?"
    Cúp máy

Chia sẻ trang này