1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào la` nỗi đau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bau_troi_nhan_cach, 22/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế nào la` nỗi đau?

    Cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ em tha thứ cho anh cho dù ah có cần sự tha thứ đó hay không. Em đã tự đi khỏi cuộc đời anh bằng 1 nỗi đau không kể xiết.Có lẽ 1 ngày nào đó e sẽ quên mất nỗi đau này, em sẽ bình yên hơn khi nhìn anh của ngày ấy ....Nhưng anh a, ai đó đã nói với em, tình yêu là khi trí tưởng tượng vượt qua cả trí tuệ ( lí trí ) Thế mà, nhừng j anh cho em đón nhận đã vượt qua ca trí tưởng tượng của em ...... Và sẽ ko bao giờ em quên câu này : cả cuộc đời này, se~ ko bao giờ em tha thứ cho anh .. Cho dù .....
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ôi em ơi, xinh như em thì sao phải lăn tăn chuyện tha thứ hả em.
  3. tomxoio

    tomxoio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hận đến chết mất .... sợ wá !
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Tha thứ là cách trả thù thâm độc nhất mà bạn có thể dành cho người yêu cũ...Hãy yêu,cưới 1 người thật yêu bạn,chân thành,đó là cách trả thù người cũ bạn ạh...
  5. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ là cách trả thù thâm độc nhất mà bạn có thể dành cho người yêu cũ...Hãy yêu,cưới 1 người thật yêu bạn,chân thành,đó là cách trả thù người cũ bạn ạh...
    [/quote]
    đang ở nick kia đọc đc bài này lại nhảy sang nick này cm phát...Hận thù??? Nó chỉ càng làm cho mình dẵn vặt về quá khú về nỗi đau mà mình ko đáng phải hứng chịu...Mọi chuyện đã qua và cũng ko thể hoàn toàn trách ng ta đc mà cũng nên cám ơn ng ta đã cho mình 1 bài học ...1 bài học mà chẳng có buổi thứ 2...và cũng là bài học đáng nhớ nhất... Và vấn đề là:" Người em hận là người em yêu"...
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Nếu tài giỏi thì ở giá mà thù hận. nói thì ai chẳng nói được thế này, được thời gian gặp được anh khác lại tí ta tí tởn ngay.
    Nhạt ..............
  7. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì phải đọc kĩ, " Co'' lẽ 1 ngày nào đó, em sẽ quên mất nỗi đau này", thế nào là tâm sự, thế nào là tôn trọng cảm xuc của người khác .....
  8. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đang ở nick kia đọc đc bài này lại nhảy sang nick này cm phát...Hận thù??? Nó chỉ càng làm cho mình dẵn vặt về quá khú về nỗi đau mà mình ko đáng phải hứng chịu...Mọi chuyện đã qua và cũng ko thể hoàn toàn trách ng ta đc mà cũng nên cám ơn ng ta đã cho mình 1 bài học ...1 bài học mà chẳng có buổi thứ 2...và cũng là bài học đáng nhớ nhất... Và vấn đề là:" Người em hận là người em yêu"...
    [/quote]
    Có chữ kí của ban nào i'' : Trái tim em chia làm 2 nửa, 1 nửa để yêu, 1 nửa đến hận thù còn j ^^
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thế nào là nỗi đau à :
    thấy toàn tự sinh ảo giác , tự làm mình đau thôi . Chả ai làm mình đau cả ak ak
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    sorry, nay tâm trạng không được tốt lắm nên lời lẽ hơi quá

Chia sẻ trang này