1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là nữ tính?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dookei, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Thế nào là nữ tính?

    Hôm nay bị 1 anh nói là em nên tăng nữ tính lên, giảm cá tính xuống mà em thấy chán quá. Thế nào là con gái nữ tính ạ? Phải thế nào thì mới được cho là nữ tính?
    Em bị khá nhiều người chê rồi, nản quá, em có làm gì nên tội.
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri cũng không biết là nữ tính là như thế nào nữa. Bạn ko biết mình có tội gì chứ Juri nhiều tội lắm rồi, tội lỗi bầm mình bầm mẩy ấy chứ.
    Có gì cho mình ké bạn cái câu hỏi như thế nào là nữ tính nhé!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều người mình gặp đều có ấn tượng sâu sắc (không hẳn là tích cực hay tiêu cực) về mình vì họ cho rằng mình rất cá tính.
    Nhưng dần dần, mình thấy giữa chuyện rất cá tính nữ tính chẳng có gì đối lập cả. Cá tính chẵc chắn khôngtội gì.
    Hiện tại, các anh giai mình không cua thì thấy mình cá tính, các anh giai mình đang cua thì thấy mình cá tính nữ tính.
    Một kinh nghiệm của bản thân: Cái nữ tính của mình chỉ bộc lộ trong đối lập so sánh với cái nam tính của một người (nam) bên cạnh.
    Thử hỏi nếu có một người (nam) hết sức thiếu quyết đoán bên cạnh mình, thì ngay lập tức mình phải nhận lấy vai làm người mang nhiều nam tính hơn, biết chăm sóc người kia hơn.
    Vậy thì, để trả lời câu hỏi của bạn, tôi sẽ nói: Nếu không phải là bạn bị thiếu khéo léo quá đáng, thì những người (nam) bên cạnh bạn không thật sự nam tính, nên bạn đành đứng ra đóng lấy vai trò ấy.
    Nếu là trường hợp đó, bạn không thể thay đổi gì, nếu bạn tiếp tục tiếp xúc với toàn những người (nam) như vậy.
  4. Khanhhotxn

    Khanhhotxn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì phải thay đổi, bảo anh không yêu cá tính của em thì anh đi tìm đứa kấc mà yêu cho nữ tính.
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nói thế cũng k ổn
    thế khác nào nhận rằng mình chả có tí nữ tính nào
    thô kệch như con trai
    (thậm chí còn kém)
    à?
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tội rì phải thay đổi,cứ sống theo chính mình là oki rồi
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mềm mại, dịu dàng,tế nhị
  8. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chẳng qua là nó thích mình làm búp bê Barbie í mà ! he he tính mình chẳng phải do mình muốn mà do "nó" thích thế , cho nên đã là bạn mình thì phải chấp nhận chứ nhỉ ?
  10. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 cô gái cá tính nhưng cũng rất nữ tính vẫn hơn chứ...vì dù sao,trước khi là 1 ng` cá tính,thì bạn vẫn cứ là 1 CÔ GÁI^^
    Ko phải cứ tỏ ra mình thế này,thế kia.bất cần,ăn nói ngổ ngáo,ăn mặc xì-tai,tỏ ra mình bí ửn mới là có cá tính...^^ cá tính là bạn bik mình như nào,tự tin vào bản thân và bik cách thể hiện mình đúng lúc cơ^^
    đùa chứ,nói fét tí thôi,bọn bạn vẫn nói là tớ mang hơi nhiều tính ĐỰC...hưc hưc...n lần tớ bị nhầm là con trai ngoài đường vì cái xì-tai của mình...tủi ko chịu được
    Được queenqueen sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 21/09/2007

Chia sẻ trang này