1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là sống có trách nhiệm?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là sống có trách nhiệm?

    Không biết các bạn nghĩ thế nào về trách nhiệm đối với cuộc sống? Con người vốn là sự tổng hoà của rất nhiều các mối quan hệ xã hội. Chính vì thế mà người ta không phải chỉ sống vì mình mà còn phải sống cho các mối quan hệ đó nữa. Và người ta không phải ai, không phải lúc nào, hay ở độ tuổi nào cũng có thể nhận thức về điều đó. Có lẽ, muốn sống trách nhiệm với người khác, mình phải có trách nhiệm với bản thân mình trước tiên, muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải tôn trọng chính bản thân mình. Việc sống có trách nhiệm xuất phát từ những việc nhỏ nhất. Vì ngay cả những việc như nói ra một lời mà không thực hiện được nó hay chí ít là cố gắng thực hiện nó thì những việc lớn hơn chắc chẳng thể thành...
    Thực ra, nói ra một câu vô thưởng vô phạt là cực kỳ dễ, nhưng chẳng ai biết được có thể vì câu nói bâng quơ ấy mà có thể một người bạn của ta vĩnh viễn mất đi tự tin trong cuộc sống. Ừ, đôi khi không phải vì ta cố tình làm như vậy, mà chỉ vì ta quá vô tâm...
    Có những người lại không quan tâm đến tâm trạng của người khác, khi họ không hoàn thành một lời hứa họ chỉ cần mỉm cười với người bên cạnh và đơn giản: "Tôi xin lỗi" và thế là mọi trách nhiệm đều bị rũ sạch. Họ thậm chí nghĩ rằng, vì người kia đủ tình yêu thương đối với mình mà có thể thông cảm tất cả. Họ chẳng biết rằng, dù tình yêu thương có là vô điều kiên đi chăng nữa thì người ta cũng chẳng thể vỗ tay nếu chỉ có một bàn tay. và những người bạn cần được ủi an, thông cảm biết bao...
    Hãy nhận thật nhiều tình yêu thương nhưng hay nhớ mang tình yêu thương trong trái tim mình cho người khác nhé. Trái tim đẹp không phải là trái tim bằng pha lê, mà chính là trái tim có nhiều vết sứt do đem trao đi và nhận lai những gì tốt đẹp.
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt hơn, nhiều áp lực hơn và mỗi chúng ta ngày càng phải đối mặt với nhiều thức thách trên đường đời. Tồn tại được trong cuộc đời này một cách có ý nghĩa quả không phải là một việc dễ dàng. Có những người cả đời chỉ sống một cách vật vờ như một cái bóng sau lưng người khác, mờ mờ nhạt nhạt trong mắt mọi người. Có những người lại sống hôm nay mà không biết đến ngày mai, tương lai mờ mịt và vô định...Sống như thế nào đã khó, sống mà để có ý nghĩa lại càng khó hơn.
    Thế nào là sống có trách nhiệm ư?
    Nếu về mặt tình cảm, Mình chỉ nghĩ một cách đơn giản là biết yêu và quý trọng lấy bản thân mình và mọi người xung quanh mình. Biết quan tâm và chia sẻ với mọi người nếu có thể. Đừng chỉ vì bản thân mình mà chà đạp lên người khác, làm tổn thương người khác, vì trái tim con người rất yếu đuối và mong manh. Trong công việc hay những lĩnh vực khác, nếu mình vô trách nhiệm, hậu quả còn có thể khắc phục được một phần nào đấy vì đa phần cũng chỉ là thiệt hại về mặt vật chất mà thôi. Nhưng trái tim của con người khi đã bị tổn thương thì sẽ để lại nỗi đau âm ỉ, dai dẳng không gì xoa dịu được.
    Xét về mặt công việc, Mình đọc báo thấy các quan chức nước mình thì đích thị là đại biểu cho thái độ làm việc quan liêu và vô trách nhiệm nhất. Họ làm trì trệ đà phát triển của cả một nền kinh tế nước nhà vốn đã yếu ớt mà còn kìm hãm sự phát triển của cả Xã Hội. Mà bản thân họ thì chỉ luôn biết xin lỗi, đã có sơ suất trong khâu quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, xin nhận khuyết điểm và xin khắc phục. Không ai nhận mình là vô trách nhiệm và xem thường Luật pháp cả.
    Chán.
  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ivyftu rất nhiều vì những ý kiến của bạn. Quả thực là rất đáng quan tâm. Vì bài của tôi là lần đầu tiên, lại mới chỉ đề cập phần lớn đến khía cạnh tình cảm. Rất mong ý kiến đóng góp thêm của các bạn. Tôi biết chủ đề này hơi khô khan nhưng thực ra nó cũng là một vấn đề đáng để bàn tới, nhất là trong xã hội hiện nay phải không? Sẽ chẳng có người nào thành đạt trong xã hội hiện đại mà lại vô trách nhiệm cả. Bởi con người sống với nhau theo tôi trước hết cần sự tôn trọng lẫn nhau, sau là chữ tín. Tôi chắc chữ tín cũng là một phần của sống có trách nhiệm. Tôi cũng rất thích một câu đại loại là "đừng nói nữa, mà hãy bắt tay vào làm đi". Khoảng thời gian mà người ta bỏ ra để nói một câu thật là ngắn nhưng để hoàn thành nó thì không phải ai cũng ý thức được, bạn nhỉ?
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 05/06/2004
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vơ đũa cả nắm thế bác, title thì hay đấy nhưng nên cẩn thận kẻo mod lại khoá chủ đề lại thì phí.
    Mà cứ nhắc đến trách nhiệm của mấy vị ấy làm gì, các vị ấy ở trên cao lắm, có nghe thì cũng ... tít tít, sóng yếu,....
    thôi thì cứ tiên trách kỷ hậu hãng trách nhân bác ạ.
  5. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bản thân mỗi chúng ta đói xử với những người thân của mình thật là tồi tệ. Vì chúng ta vẫn nghĩ tình yêu của họ là không giới hạn. Đúng là không giới hạn và họ chẳng bao giờ đòi hỏi ta phải đáp trả cả. Và chúng ta càng cho rằng họ "phải" làm như vậy, đơn giản vì họ là người thân của chúng ta kia mà. Họ là người thân của chúng ta nên họ có trách nhiệm "phải" tha thứ cho chúng ta... Tôi chắc rằng mỗi ai đó trong con người mình đều có cảm giác như vậy khi nghĩ về bố mẹ mình. Đôi khi mình thật là tàn nhẫn với chính người thân của mình. Không biết đến khi nào họ rời bỏ cuộc sống của chúng ta thì sẽ thế nào nhỉ? Ai sẽ là người sẵn sàng tha thứ mọi chuyện cho chúng ta nữa đây? Thời gian chẳng đợi một ai, nên hãy dịu dàng với những người yêu thương của bạn đã nhé. Khi bạn dịu dàng với họ, bạn sẽ dịu dàng với cuộc sống hơn nhiều đấy. Con người không ai là hoàn hảo cả, nhưng vì vậy mà họ luôn cố gắng hoàn thiện mình, bạn nhỉ?! Mình cùng cố gắng hen!
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 21/06/2004
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    tôi thì mệt mỏi về những lí luận về cuộc sống ,thích nói về những hành động cho cuộc sống hơn , chà mấy ngày hôm nay nóng quá
  7. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có biến đươc điều gì thành hiện thực nếu bạn chưa một lần phác thảo nó ra, dù chỉ trong trí óc??!!
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tớ cảm thấy những người có tinh thần trách nhiệm ít đến mức mà, tìm thấy một người là tớ lại thấy mừng
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Hãy tiếp tục tìm kiếm!Rồi bạn sẽ thấy "mừng" ngày càng nhiều hơn!
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sao lại vơ đũa cả nắm thế bác, title thì hay đấy nhưng nên cẩn thận kẻo mod lại khoá chủ đề lại thì phí.
    Mà cứ nhắc đến trách nhiệm của mấy vị ấy làm gì, các vị ấy ở trên cao lắm, có nghe thì cũng ... tít tít, sóng yếu,....
    thôi thì cứ tiên trách kỷ hậu hãng trách nhân bác ạ.
    [/quote]
    Tớ chẳng vơ đũa cả nắm đâu. chỉ là cảm thấy bức xúc trước thực trạng của nước mình thôi. Nếu bàn đến vấn đề trách nhiệm thì các vị ấy chả có tí trách nhiệm nào đối với xã hội cả. Một bầy sâu làm rầu cả nồi canh. Bảo sao nước vẫn nghèo, dân vẫn đói. Họ sâu dân mọt nước như thế thì mười năm nữa dân cũng không thể giàu mà nước cũng không thể mạnh được.

Chia sẻ trang này