1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là sống có trách nhiệm?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sống có trách nhiệm với bản thân thì lại trở thành ích kỉ trong mắt người khác, đau nhất khi những người khác ấy lại là người thân của mình
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm nghe hình như hơi nặng nề thì phải .Cuộc sống bao gồm nhiều mối quan hệ lằng nhằng trong xã hội , nếu dồn đẩy trách nhiệm cho 1 vài cá thể là điều không thể được .Các vị lãnh đạo họ cũng là con người thôi mà , cũng chỉ có 1 cái đầu và hai tay hai chân như chúng ta làm sao 1 lúc có thể giải quyết được vấn đề của cả 1 cộng đồng ?Muốn tốt lên chỉ có 1 cách duy nhất là mọi người cùng cố gắng thôi
    Cuộc sống yêu cầu ta rất nhiều trách nhiệm , trách nhiệm với gia đình , với bản thân , bạn bè , xã hội , với cả những người ta không quen biết , với cả những thứ vô tri nữa .... nếu nói về trách nhiệm chúng ta có quá nhiều trách nhiệm , vì vậy phải luôn luôn cố gáng để hoàn thành hết những trách nhiệm mình có thể hoàn thành
    Bạn đang đi ngoài đường , bạn nhìn thấy 1 vụ va quyệt nhẹ , bạn có dừng lại giúp người bị ngã dựng xe hay đưa tay kéo họ đứng dậy hỏi họ có sao không ? Hix tôi thấy rất nhiều vụ như thế ngoài đường , có rất nhiều người dừng lại và xúm xít ở đó , có vài lần tôi đi thẳng mà không dừng lại dù rất áy náy , những lần như thế tôi cứ tự hỏi nếu mình dừng lại có giúp được gì không khi ở đó đã có 1 đám đông xúm xít , mình dừng lại chỉ làm đường thêm tắc thôi .Nhưng tôi cũng nghĩ có thể mình dừng lại vẫn giúp được họ vì đám đông đó chỉ xúm xít thôi vì tò mò chứ không vì mục đích nào cả ????????Kì quặc thật khi đến thời điểm này con người ta vẫn không bỏ được bản tính tò mò từ nông thôn thời trước cách mạng .
    1 thói vô trách nhiệm rất lớn nữa là tật cao su giờ , hix vì sao người Việt mình luôn hiện lên là những người sai hẹn trong bất kì cuộc hẹn nào ? Hix tôi đã tiếp xúc với nhiều người nước ngoài họ kể hầu như trong buổi hẹn nào ở VN họ cũng là người đến trước và ...đợi Sao lại thế nhỉ ?Thời gian rất quý giá và chúng ta lại cứ phí phạm nó 1 cách ngớ ngẩn ?
    Còn tật xem đồ chung là của chùa ?Hix đó là biểu hiện lớn nhất của thói vô trách nhiệm với xã hội mà tôi từng biết .
    Nhìn chung còn rất nhiều người vô trách nhiệm nhưng không phải là tất cả, phần lớn mọi người có trách nhiệm nhưng không đầy đủ chỉ trong 1 vài lĩnh vực thôi .Dù sao thì chúng ta vẫn cứ sống và hoàn thành trách nhiệm
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sống có trách nhiệm có nghĩa là mình ốm một ngày là cả cơ quan nhốn nháo, cả nhà chăm sóc, bạn bè đến giúp đỡ.....
  4. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi thấy rất thích. Đúng, đây là một chủ đề khó viết và rất rộng. Xét theo mỗi góc độ thì việc sống có trách nhiệm lại mang những màu sắc rất khác nhau. Chuyện ban nêu lên rất hay, mặc dù nó chẳng mới mẻ gì nếu không muốn nói là xuất hiện rất nhiều trong xã hội hiện đại. Những người dũng cảm trong xã hội, không nghĩ đến lợi ích và thiệt hại của mình để can thiệp vào những chuyện "vớ vẩn" theo nhiều người nghĩ thì chẳng nhiều. Luôn luôn có những cái nhìn xuống hay những cái liếc mắt nhìn đi chỗ khác trước cảnh bất bình. Chẳng còn nhiều những Lục Vân Tiên như ngày xưa nữa. Bạn rất thẳng thắn khi đặt vấn đề. Và tôi thích sự thẳng thắn của bạn. Tuy nhiên, như tôi nói, ít Lục Vân Tiên chứ không phải là không có đúng không? Bạn cũng nói là đôi khi thấy hổ thẹn với chính mình vì làm ngơ những tình huống như thế. Vậy mình không có niềm tin vào điều gì đó trong cuộc sống thì tại sao không bắt tay vào làm điều ngược lại, khiến chính người khác có niềm tin vào hành động của chúng ta. Hãy bắt đầu từ bạn. Mặc dù điều này không hề dễ. Nhưng khó không có nghĩa là không thể, đúng không bạn? Rất cảm ơn vì các bạn đã quan tâm đến chủ đề này. Dù sao các bạn cũng quan tâm đếm việc sống có trách nhiệm. Một sự khởi đầu đúng không?... một lần nữa xin cảm ơn đã tham gia diễn đàn này.
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 30/06/2004
  5. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giờ đôi lúc đi ra ngoài đường thấy người ta vứt rác vô tội vạ, vượt đèn đỏ nhiều đến độ đến khi ngừng lại thì người ta tưởng mình có vấn đề. Vì không có cảnh sát giao thông mà cũng dừng. Thật chẳng biết nói sao. mà những người như vậy nào có phải vô hcọ đau cơ chứ. Toàn sinh viên cả. Chẳng lẽ học toàn lnhững thứ cao siêu rồi quên cả những nguyên tắc thông thường hay sao. Tôi nói vậy không có nghĩa là tất cả, song một con số không nhỏ đâu. Cũng đáng buồn đấy chứ. Người ta có khi cho rằng môi trường là của chung. Mình có làm ô nhiễm thì cũng đâu có sao. Tệ hơn nữa, có những người còn viện cớ xả rác để... công nhân vệ sinh có việc để làm nữa chứ. Không sao hiểu nổi. Cuộc sống không chỉ có con người mà còn có môi trường nữa. Tôi không dám nhắc tới mấy cái trách nhiệm cao siêu mà ai nói cũng được nhưng làm thì thật khó. Song việc bảo vệ môi trường sống thì chắc hẳn cũng không đến nỗi nằm ngoài tầm tay. Môi trường sống là của chung, nên chỉ cần mỗi người góp nhặt một chút ý thức là cũng tốt lắm rồi, bạn nhỉ?
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -------------------------
    Có những người[cũng trong box] nhìn cuộc đời đầy mầu hồng,có những người chẳng bao giờ có trách nhiệm với cuộc sống,còn bạn bạn nhìn cuộc sống này dưới một mầu đen,tôi chẳng có ý kiến gì với bạn đâu nhưng thế thì khổ lắm!
    Ai cũng sẽ có lúc nhận thấy trách nhiệm không bắt đầu từ lúc bạn sinh ra,mà nó bắt đầu khi trách nhiệm cảm thấy bạn đã "lớn"!
  7. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Để tâm vào mọi việc liên quan đến bản thân bạn, cụ thể về quyền lợi mà bạn được hưởng và của mọi người. Cứ thế, nhẹ nhàng giải quyết từng công việc theo sự mách bảo của bản thân mình, những công việc mà bạn cho là cần thiết và phải làm trước tiên. Tuyệt đối đừng bao giờ để mọi người nghĩ mình là kẻ vô trách nhiệm, bất kể là ai đi nữa, vì nếu như vậy là bạn đang tự đánh mất dần giá trị của bản thân bạn đi. Tốt, cứ thế, coi tất cả mọi người là những người giám khảo khó tính, nghiêm khắc với chính bản thân mình.
  8. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì Godfather lầm rồi. Bạn đã biết gì về tôi mà nói tôi bi quan kia chứ. Toi chỉ biết rằng tôi rất yêu cuộc sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chết dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thật đấy. Nên tôi chỉ đơn giản là rất buồn khi nhìn thấy những cảnh khó coi. Vậy thôi. Tôi rất lãng mạn. Nhưng không phải lcú nào cũng nhìn cuộc sống với một màu hồng. Vì thực tế cuộc sống không phải như thế. Nhưng tôi biết con người cũng nên có những phút giây như thế. Thật là... chẳng hiểu ra làm sao nữa. Bạn chưa nói chuyện với tôi bao giờ đúng không? Tôi không muốn nói lại ý kiến đóng góp của bạn. Nhưng tôi không muốn người ta nghĩ sai về mình, nhất là khi chưa một lần tiếp xúc với tôi...
    Trên thực tế, cuộc sống trong mắt tôi cũng chưa bao giờ đen thui cả. Với lại, nếu bạn nghĩ chủ đề này tôi post lên chỉ để thấy cuộc sống đen thui trong mắt tôi, hay tệ hơn làm nó đen thui đi trong mắt người khác. Nếu nói như bạn tức là topic này tôi post lên để phàn nàn chắc. Không đúng đâu bạn ạ. Tôi rất yêu đời. Và cho dù cuộc sống có lúc thế này có lúc thế kia thì nó cũng chẳng bao giờ đen thui cả. Tôi cũng không quen nhận xét ai khi chưa tiếp xúc với người ta. Dễ tổn thương lắm. Đôi khi đó chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng mà dễ làm người khác mất tự tin lắm. À, tôi thì không đâu. Vì tôi biết tôi là người thế nào mà...
    Cảm ơn đã góp ý.
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, một chủ đề hay thí này mà gần một tháng bị lãng quên...Tui rất muốn nói, nhưng lại sợ chẳng ai cùng góp ý vúi tui !
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chết có gì khó,sống mới khó
    Ai chả có lúc chết,Hoa_co_vàng _nơi_ấy thần mến!nick của bạn đã thể hiện rõ ràng cuộc sống ảnh hưởng như thế nào đến bạn,có lẽ tôi đã ko hiểu bạn,nhưng tôi sẽ chẳng mất ngủ khi thấy nhưng con người thiếu tinh thần trách nhiệm đâu
    to

Chia sẻ trang này