1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là sống có trách nhiệm?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chết có gì khó,sống mới khó
    Ai chả có lúc chết,Hoa_co_vàng _nơi_ấy thần mến!nick của bạn đã thể hiện rõ ràng cuộc sống ảnh hưởng như thế nào đến bạn,có lẽ tôi đã ko hiểu bạn,nhưng tôi sẽ chẳng mất ngủ khi thấy nhưng con người thiếu tinh thần trách nhiệm đâu
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể không mất ngủ? Nhưng bạn có cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy những cảnh trái tai gai mắt như thấy những người dân bị vu oan và vác đơn đi kiện gần 20 năm chỉ để đòi lại danh dự và sự công bằng? Cái mà họ mất đi là cả cuộc đời, cả tuổi trẻ và cả nhân phẩm chỉ vì sự vô trách nhiệm và thiếu ý thức của một số người?
    Bạn có cảm thấy day dứt khi nhìn một đứa trẻ lang thang ngoài đường phố trong một đêm đông lạnh giá?
    Hôm qua mình có xem một phóng sự về những ca nạo phá thai trong giới trẻ mà cảm thấy ngỡ ngàng. Những con thiêu thân lao vào các cuộc tình chớp nhoáng, để rồi uống thuốc phá thai khi đứa trẻ đã định hình. Khi xem cảnh người bác sĩ buộc phải mổ để gắp đứa bé từ trong bụng mẹ ra, một hình hài nguyên vẹn mà cảm thấy xót xa lắm. Cái đấy có gọi là hậu quả của việc vô trách nhiệm? Vô trách nhiệm với chính đời sống tình cảm của bản thân và với cả đứa con của mình.
    Cuộc sống bộn bề phức tạp
  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của trường. Và có thể tôi vẫn chưa học được cách sống có trách nhiệm nhất nhưng thực sự tôi thấy mình bớt vô dụng hơn rất nhiều. Điều đó khiến tôi vui lên nhiều lắm. Đi tình nguyện tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống vất vả của bà con nông dân miền Tây nam bộ. Đi tình nguyện điều đầu tiên đập vào mắt tôi la cảnh biển lúa và biển dừa đẹp và nguyên sơ vô cùng. Thứ hai là cuộc sống còn nhiều khó khăn và vất vả của bà con mình... Nhưng đó lại không phải là những ấn tượng sâu đậm nhất của tôi trong chiến dịch lần này. Ấn tượng lớn nhất trong tôi là con nguời ở đây sống rất "có tình". Điều đó làm tôi thấy tâm hồn mình thanh thản hơn một chút. Người dân ở đây hiếu khách vô cùng... Nhà bác nơi tôi ở cũng vui. Chiều chiều tôi và các bạn minh đi câu cá nữa cơ...
    Và tôi chợt nghĩ, đem lại cho người khác niềm vui cũng là một phần trách nhiệm với cuộc sống. Vì chẳng qua cuộc đời cũng chỉ là một quán trọ. Chúng ta trọ cùng nhau thì trách nhiệm làm cho nhau vui, làm cho nhau hạnh phúc.
    Giá mà ai cũng có được cái cảm giác được cười nụ cười của mọi người, hạnh phúc niềm hạnh phúc của mọi người thì chắc hẳn người ta sẽ rất thích làm cho người khác được hạnh phúc.
    Những ngày tình nguyện của tôi cũng sắp kết thúc. Tôi biết mình học hỏi được thêm rất nhiều về vốn sống, cách xử sự, cũng như nhiều kiến thức thực tế củ chuyên ngành.
    Mùa hè xanh khép lại, tôi sẽ lại có những trách nhiệm mới. Việc học hành, trách nhiệm với gia đình, bạn bè...
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho diễn đàn này. Đã lâu rồi tôi không có thời gian online thường xuyên như ngày trước nhưng cũng rất vui vì diẽn đàn còn được sự quan tâm của các bạn...

Chia sẻ trang này