1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là sống như hòn đá ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenmanhquy, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenmanhquy

    nguyenmanhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là sống như hòn đá ?

    Mình rất thích The Wall, chắc bạn nào mê the Wall đều biết bài Tâm Hồn Của Đá, nhưng trong bài đấy có câu: "đừng sống sống như hòn đá .... " mình chợt nghĩ vậy thế nào là sống như hòn đá ? các bác có biết không ?

    Đừng sống sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá ....
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic , kể ra mà như hòn đá được đã tốt , nhiều khi tôi muốn mình như vậy , sẽ ko có nỗi buồn , ko phải suy nghĩ , mà tôi thì quá mệt mỏi rồi sao mình cứ phải lo nghhĩ nhiều làm gì nhỉ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vậy là mình đang sống như 1 cục nước đá rồi, vẫn lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ. Không biết đến khi nào mới có người làm mình tan ra đây
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  4. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi còn hỏi!


    H@anbk a di đà phật
    Je mehr Sie lernen, desto dummer sind Sie

  5. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích the wall lém, có thể nói lời và nhạc của the wall với Phương uyên ( 3 con mèo ) thuộc loại có "chất" nhất ở Vn. (nhạc trẻ ý).
    Cứ sống như hòn đá đi,rồi cũng bị cuộc sống ..đá đít mà thôi hehehe
    thuytrang
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sống giống như hòn đá là một cuộc sống khó khăn bạn ạ !

    Nghĩ thử mà xem:

    Một hòn đá nếu không lăn đi, cứ ở ì một chỗ thì chả mấy chốc rêu mốc sẽ mọc đầy !


    Nhưng nếu lăn đi lung tung, không khéo còn dính nhiều thứ khác bẩn hơn nữa ! (ví dụ chất thải của dog chẳng hạn ! - he he ! )


    Đấy, cố gắng đừng đặt mình vào hoàn cảnh của một hòn đá. Và hãy cố gắng tìm ra cách lăn đi mà vẫn trong sạch ... (hô hô... nghe mới lý thuyết làm sao ! )




    Ai đồng ý với ý kiến của tôi, xin hãy vote sao cho bài này ( xin nhắc lại là bài này chứ không phải là người viết bài này !)
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ đó là cách sống ko lạnh lùng hờ hững với cái gì đang tồn tại quanh ta và thờ ơ với ng` bên cạnh
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Câu hỏi hay ơi là hay......


    Lăn đi mà vẫn trong sạch không có nghĩa là lăn vào chỗ sạch. Tất nhiên đã lăn là sẽ dính bẩn, nhưng còn hơn ngồi một chỗ để bẩn cũng chả đưọc dính.


    Biết cách lăn là phải biết lăn khắp nơi, nếu lăn phải chỗ bẩn thì phải biết lăn sang vũng nước sạch để rửa mình, và rút ra kinh nghiệm để tránh chỗ bẩn.
    Còn nếu chỉ lăn vào chỗ sạch, kiểu gì chả đến một ngày sẽ rơi tõm vào một cái bể phốt (chứa chất bài tiết) nào đó, và chả có kinh nghiệm gì trong vấn đề này nên sẽ bị chìm. Eo ơi, kinh .........

    ..




    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này