1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nào là sự hi sinh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loselovely, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loselovely

    loselovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thế nào là sự hi sinh

    Một cô gái nọ vì buồn phiền chuyện gia đình nên đem hai đứa con nhỏ về nhà cha mẹ để ở.Cô ta than khóc,thở than với mẹ:
    -Con thực sự hết sống nổi với hắn ta rồi.Thà sống một mình còn hơn.Lúc nào trong nhà cũng có chuyện gây gổ.Cứ như thế thì hai đứa bé này ngày nào cũng phải chứng kiến những điều không tốt,lớn lên sẽ bị ảnh hưởng xấu.
    Người mẹ nhìn cô gái nhẹ nhàng nói:
    -Con à.Gia đình nào mà không có những chuyện xích mích bất hoà.Trời còn có mưa nắng huống gì con người lúc giận lúc vui .Nếu sợ mấy cháu bị ảnh hưởng không tốt thì hai vợ chồng nên thông cảm và nhẫn nhịn nhau,chứ đâu phải giải quyết như thế.Hãy nhớ lại xem,cha mẹ đâu có ép duyên con đâu.Chính con đã từng yêu thương nhung nhớ,chính con đã từng thề non hẹn biển với chồng con,con còn nhớ không?
    Cô con gái vừa khóc vừa trả lời với giọng bực mình:
    -Hồi đó con bị lầm vì chưa có kinh nghiệm .Bây giờ con đã khôn hơn và trưởng thành rồi.Trên đời này đâu phải chỉ mình hắn là đàn ông.
    Người mẹ vẫn nhẫn lại khuyên con:
    -Con ơi ! Con cho rằng hai đứa cháu ngoại của mẹ sống không có cha là tốt hay sao? Ngày xưa cha mẹ mà có những suy nghĩ như con hôm nay thì con đã không thể biết cha mẹ mình là ai đâu con à !Vợ chồng thì ai cũng có thể tìm người khác,nhưng hai đứa con của con suốt đời cũng chỉ có một người cha và người mẹ thôi con à !Trẻ thơ mà phải chịu cuộc sống mồ côi,dù mồ côi cha hay mẹ-đó là một điều bất hạnh lớn đối với trẻ thơ.Chỉ vì những tự ái nhỏ nhen của mình mà con đành bắt hai đứa con của chíng mình ganh chịu sự bất hạnh này hay sao?
    Nhân lúc ngoài trời đang mưa nặng hạt.Người mẹ chỉ cho cô con gái:

    -Con gái của mẹ hãy nhìn xem.Nơi vườn cà ngoài kia,con gà mái đang xoè rộng hai cánh hứng chịu cơn mưa gió bão bùng để ấp ủ cho đàn con.Một con gà mẹ mà còn sãn sàng chịu đựng những gió mưa của cuộc đời cho đàn con được yên ấm.Thế mà con gái của mẹ chẳng chịu đựng nổi những bất hoà giữa vợ chồng để bắt hai đứa con của chính mình phải hứng chịu bất hạnh của cuộc đời sao con?Những xích mích phiền muộn trong cuộc sống vợ chồng chưa đáng để gọi là sự hi sinh cao cả của lòng mẹ thương con đâu con ạ!Hãy bình tâm suy nghĩ lại đi con gái yêu thương của mẹ !!!

    Nghe lời khuyên của mẹ ,nhìn thấy hình ảnh gà mẹ chịu đựng cơn gió mưa che chở cho đàn con,cô con gái vui vẻ đem hai đứa con trở về với gia đình.Và từ đó gia đình cô ta ,vợ chồng con cái sống yên vui hạnh phúc trong yêu thương và thông cảm !!!!

    Vũ Đăng Khánh

  2. loselovely

    loselovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    các bạn có ý kiến gì không ,nếu như một ngày nào đó các bạn phải đối mặt với trường hợp này
  3. kouxiangtang

    kouxiangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hạnh phúc hay không của mỗi gia đình thật khó xác định ngay sau khi cưới. Chuyện em gái mình cũng vậy, nó nhỏ tuổi hơn mình nhiều, nhưng đã can đảm làm đám cưới. Mình nghĩ nó can đảm bởi vì một bà chị như mình lại rất sợ chuyện đó, vì sợ sau này không có một gia đình hạnh phúc lâu dài.
    Tình cảm khi con người ta đang yêu quá đẹp, nên người ta không dám đối mặt với những khó khăn sau khi sống chung và thực hiện đây đủ nghĩa vụ của những người làm cha làm mẹ.
    Em gái mình giờ đang lo lắng cho một cuộc sống mới. Nó còn quá trẻ để làm dâu trưởng của một dòng họ. THật lạ, hay số nó vậy. Trước khi làm đám cưới ba mẹ cũng dăn dạy nhiều, toàn lời hay ý đẹp như bạn nói ở trên thôi. Căn bản vẫn là các con fải tự chịu trách nhiệm, cho dù sướng khổ đến đâu ba mẹ cũng không chạy theo giải quyết tranh chấp cãi vã của gia đình nhà con. Hai đứa thương yêu nhau và cương quyết fải làm đám cưới, cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi. COn fải cam chịu tất cả, vì hai đứa đều rất trẻ, không có công ăn việc làm ổn định, cứ lang thang đây đó, học hành dang dở. Liệu rằng Hạnh Phúc có đơn giản như hai đứa nghĩ là chỉ cần TY nồng say hiện giờ mà chúng bỏ qua hết những toan tính của cuộc sống gia đình sau này sẽ gặp fải. NGhèo khó, vất vả trước mắt vì sự quyết định đi tới tương lai bằng con đường Tự Lập, thêm vào đó trong người không có kiến thức và vốn liếng. Làm sao đây? Mẹ tôi nói, trẻ như vầy mà đã nôn nóng kết hôn, sau này đừng bế con về nhà mẹ than khóc vì lầm lỡ hay vì bất hạnh trong gia đình nhé. Con fải kiên cường làm đến cùng, xây dựng đến cùng mái ấm cuả mình. Đừng trách ai cả, chỉ nên trách bản thân cả nghĩ mà thôi.
    Mặc dù rất thương yêu em, nhưng nếu cuộc sống của nó có trục trặc có xảy ra vấn đề thì tôi cũng không thể giúp nó nhiều được. Vì nó đã chọn con đường riêng cho nó. Nó đã đi vào đời bằng cách này mà không fải bằng học hành chỉn chu như bố mẹ tôi hằng mong. SAng làm dâu nhà người ta đâu có sung sướng như ở nhà mình, nó quen mọi thứ đều có ba mẹ lo cho, giờ fải đi sang ở nhà người khác, rồi ăn không nên đọi nói không nên lời, bị người ta đay nghiến thì chết.
    Thôi cũng mong trăm sự an lành, cầu cho em tôi tốt số. Ba mẹ tôi sớm có cháu bế, thì tất cả mọi thứ cũng làm dịu đi nỗi trăn trở trong lòng những bậc sinh thành ngày lại tiếp ngày.
  4. pe_tite_fille

    pe_tite_fille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ có thể đi con đường mà ta đã chọn và sẽ đến cái đích ta cần đến
  5. loselovely

    loselovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thậtsự mình cũng đồng ý với các bạn rằng cuộc sống gia đình khác xa với những gì mà người ta đã tưởng tượng ra lúc yêu nhau !!!
    Để xây dựng được một mái ấm hạnh phúc không phải chỉ cần tình yêu mà còn cần cả một tấm lòng...........
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mun không hiểu vì sao bạn lại đặt tên Topic : " Thế nào là sự hi sinh ? " Bởi vì câu chuyện của bạn không hề có sự hi sinh nào cả. Cô gái đó đã là vợ, là mẹ ... Mun nghĩ không thể vì những xích mích rất đời thường của cuộc sống vợ chồng mà đơn giản muốn ra đi là ra đi được. Khi cô ấy trở về, điều đó có nghĩa cô ấy đã tự lựa chọn cho mình một con đường đúng, con đường ấy mang lại hạnh phúc cho hai em bé, người chồng và ngay bản thân cô ấy nữa ( một Happy-Ending ). Vì vậy đâu thể gọi nó là sự hi sinh phải không?
    Còn sự hisinh ... Khi bạn làm gì đó cho ai thì đừng bao giờ nghĩ đó là một sự hi sinh, đừng đòi hỏi người ta đáp lại ...
    Nếu bạn cho rằng bạn đã hi sinh vì người ấy, thì nó sẽ không còn là sự hi sinh nữa.
    Làm người khác hạnh phúc, bạn không thấy chính bạn cũng sẽ hạnh phúc hay sao?
  7. sweetdays

    sweetdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mun ơi bạn thật là tuyệt !!! mình chính là loselovely đây mà !! thật sự mình viết bài này mà chẳng biết nên đặt tên là gì !!
    Cuộc sống gia đình đôi khi có nhiều điều phức tạp thế đấy !!! hi vọng rằng những người yêu nhau sau khi xây dựng tổ ấm sẽ vẫn mãi yêu nhau,để những đứa con được sống trong tình yêu thương của bố mẹ và lớn lên cùng những điều tuyệt diệu của cuộc sống............
  8. thanhbi1981

    thanhbi1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0

    Mình quan niệm thế này:
    Đáng yêu thay cuộc sống, đáng ghét thay cuộc sống.
    Sống như ta thấy đáng sống, vì mình và vì những gì mình yêu quí để thấy cuộc sống đáng yêu chứ đừng để nó trở thành đáng ghét. Khi bạn độc thân va khi bạn có gia đình đều thế
    Tớ chấp nhận những điều bất hạnh nhất bây giờ khi nó mang đến hạnh phúc cho tương lai
    Hãy hi vọng và nhìn đời màu hồng , các bạn ơi


    [/quote]
    Được thanhbi1981 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 28/05/2004
  9. loselovely

    loselovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thật là tuyệt diệu, và hãy coi như bạn là người hạnh phúc nhất trong cuộc sống tuyệt diệu ấy !!!
  10. loselovely

    loselovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ vấn đề này chúng ta cũng cần phải xem xét đấy chứ

Chia sẻ trang này