1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The nao la su nhuong nhin trong quan he gia đinh?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi traitimvn79, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Gacon quả là một người phụ nữ tuyệt vời .. và bố của bạn nữa. Gia đình bạn có lẽ là ước mơ của rất nhiều người .. và trong đó có cả mình nữa.
    Nhưng nếu người bố kia là một người bảo thủ và luôn sợ mình thấp kém hơn người khác, nhất là những người trong gia đình. Mặc dù người mẹ đó luôn nhún nhường trước sự nóng giận của người bố và tấc nhiên là không thể giữ nó mãi ở trong lòng mà đợi lúc bình tĩnh lại để nói .. nhưng nói ra rồi mới thấy hối hận vì chỉ đến câu thứ hai thì người bố đã mất đi sự bình tĩnh rồi.. vậy hỏi phải làm sao đây ? Tiếp tục chịu đựng chăng ?
  2. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  3. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa có đời nào khê"
    Đấy, các cụ vẫn dạy nhường nhịn là thế đó. Nhưng tớ nghĩ ý đó chỉ đúng khi một trong hai người đang nóng thôi, chứ bình thường không phải lúc nào cũng như thế được.
    Trong gia đình, không thể tránh khỏi có những lúc tranh luận cãi vã, lúc đó thì một trong hai người nên lùi lại, nhường một chút để giữ hoà khí trong nhà, chứ không thì lại xảy ra hoặc chiến tranh nóng, hoặc chiến tranh lạnh mất, mà khẩu hiệu của nhân loại là "Yêu hoà bình, chống chiến tranh" mừ. Nhưng không phải lúc nào nhường nhìn cũng có nghĩa là bỏ qua. Bác Hồ từng nói: "Chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, "kẻ địch" càng lấn tới." Sorry, chỗ này tớ thay đổi lời Bác một tý để cho phù hợp với tình hình ấy mà.
    Cái trường hợp mà bạn traitimvn79 đưa ra là "nguoi phu nu đa đi qua muc co the", "ngay cai nghia vo chong cung khong giu chon khi cu cai chong nham nham", "qua coi trong nhung tu ai ca nhan ma quen đi nghia vu cham soc gia đinh", "mot nguoi vo noi qua nhieu va co tinh bao thu"... thì tớ thấy quả thật là có vấn đề, lúc này không thể cứ đơn giản mà nhường nhịn được.
    Tớ vốn là người ủng hộ chủ trương nam nữ bình quyền. Trong gia đình cả vợ lẫn chồng đều phải bình đẳng, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên do người vợ và người chồng thuộc về hai giới (sinh học) khác nhau, nên vai trò của mỗi người trong gia đình cũng có những cái khác nhau (đó là những vai trò gì thì mọi người đều biết rồi, tớ khỏi nhắc lại). Dù sao thì trong gia đình, người phụ nữ cũng là thể hiện của sự dịu dàng, mềm mỏng, làm bến đỗ bình yên cho chồng cho con. Có như vậy cuộc sống mới giữ được hạnh phúc (lạt mềm buộc chặt mà). Chứ đằng này người phụ nữ mà cứ suốt ngày chao chát, đanh đá ghê gớm, không quan tâm xem người khác cảm thấy thế nào trước thái độ và hành động của mình thì quả thật gia đình đó lúc nào cũng như ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng vậy, mệt mỏi lắm. Lúc này người chồng không được giữ im lặng, mũ ni che tai, mà phải thể hiện rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong gia đình, phải nói thẳng với vợ là không được thế này không được thế kia, nếu quá đáng quá có lẽ cũng phải dùng đến biện pháp mạnh, nhưng đừng mạnh quá nhé, mà chỉ trong mức độ cho phép thôi mà cũng đừng lạm dụng để thực hiện nhiều lần. Mọi người đừng nghĩ là tớ ủng hộ bạo lực nhé, tớ cũng ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ đấy. Nhưng mà tớ thấy trong một số trường hợp, một người đang trong trạng thái bị kích động mạnh, mọi người nói gì cũng không làm anh ta bình tĩnh lại được, lúc đó tát cho anh ta một cái thật mạnh, thế là ổn. Với một phụ nữ sau khi bị như thế có lẽ sẽ là cả một sông nước mắt mất, cũng khó nghĩ ghê.
    Nói chung là cứ được như gia đình Gà con là tốt nhất. May mà gia đình tớ cũng được như vậy, bao giờ bố nóng thì mẹ nhịn, tìm cách giải quyết sau, mà mẹ nóng thì bố cũng thể, có gì đợi mẹ bình tĩnh lại, vui vẻ rồi mới giải thích sau. Nhưng đừng có nghĩ nhường nhịn là cứ thế giữ ở trong lòng, ấm ức mà không nói ra đấy nhé. Về lâu về dài nhường nhịn kiểu đấy chỉ làm cho tình hình xấu thêm mà thôi. Tớ không có nhiều kinh nghiệm, chỉ nghĩ gì nói thế thôi.
    Chúc bạn traitimvn79 sớm cải thiện được tình hình nhé!

Chia sẻ trang này