1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là thật lòng nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hallyday, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Sao không nghĩ là con trai nếu có tâm sự thì lại ít khi hay không thể nói ra được như con gái=> Nếu có kiếp sau, vẫn muốn mình làm con gái!
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    *Trờiiiiiiii! Làm con gái thì có gì vui nhỉ?
    * Cái khó đo nhất alf lòng dạ con người. Bây giừo có nhữnganh cũng lên nói chuyện tình cảm này nọ, có vẻ cải lương lắm, nhưng biết đâu ngoài kia đang chơi vài tay liền bắt cá ấy chứ
    *Nói chung thì yêu đuơng chỉ mang tính tướng tương đối. Có khi ngày còn yêu nhau thì thật đấy, sau này khi có công danh dịa vị...lại thay lòng là chuyện bình thường.
    *Túm lại, muốn đẻ con trai yêu mình thật lòng thì trc hết con gái hãy điều chỉnh bản thân cho fù hợp(dễ dãi quá ko đc, kiêu căng quá ko đc.....)còn nếu đã tốt rồi thì chắc cũng ko mấy khi gặp fải SK đâu
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Ôi, có người như thế này thì phải có người như thế kia chớ bạn. Mỗi một người lại có cách thể hiện tình cảm một cách khác nhau, chẳng ai giống ai, vậy thì cũng chẳng có chuẩn mực nào để so sánh sự thật lòng ở đây cả.
    Khi có sự tin tưởng ở đối phương thì có lẽ sẽ nhận thấy sự thật lòng.
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Em ơi chẳng có gì là vô định , c/đ này vô lối lắm ...cũng như sự thật không phải lúc nào cũng là tốt cả. Thậm chí bây giờ em có 1 anh thật lòng thật sự, hết lòng hết dạ với em nhưng sau này, càn khôn chuyển biến, tâm tính đổi dời thì lúc đó em lại trách .... mà cái giống trước thật lòng bao nhiêu thì sau càng phải thất vọng bấy nhiêu thôi.
    kệ nó đi , đời đi được đến đâu thì đến... em lo nghĩ thế già hết cả người ra, thanh niên trai tráng trẻ trung khoẻ mạnh hiện đại mà lại sống bi wan thế a???
    Làm con nào cũng đc , trai hay gái đều có ưu khuyết .., chứ em kiếp sau mà lai cả 2 thì còn khổ nữa.
    Sống là phải có kinh nghiệm được rút ra từ những đau thương, mất mát, hối tiếc, ray rứt vv etc ... hề hề tớ hiếm khi có lúc lên giọng thầy đời như thế này lắm đấy !
    Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao thì cũng chẳng làm sao

Chia sẻ trang này