1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là tình bạn chân tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi smartguy88, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn4

    vitcotdn4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè gì, cứ vứt ra một miếng mồi là rõ mặt bạn bè hết.
  2. sky2008acml

    sky2008acml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình có một tình bạn thật đẹp trong sáng hồn nhiên vô tư . Hai đứa chơi với nhau từ bé từ khi mình còn là một cô bé lớp trưởng ngày ấy hai đứa một lớp trưởng và một một lớp phó học tập chúng mình suốt ngày gần nhau như hình với bóng có những buổi chiều hai đứa cùng nắm tay nhau ra cánh đồng làng chạy quanh những luống hoa ngập tràn màu trắng mùa ấy là mùa hoa cải mà núp cùng cùng nhau nín thít vì bất chợt nhìn thấy người lớn ngang qua. Một ngày bạn nghỉ thôi là một ngày mình nhớ mình thấy dài hơn. Đến năm lớp 9 Gia đình bạn chuyển lên thành phố còn lại một mình biết bao kỷ niệm. Dù xa nhau nhưng hai đứa vẫn luôn viết cho nhau những lời tâm sự qua những bức thư. Chín năm trôi qua rồi nhanh nhỉ bây giờ mỗi đứa đều đã trọn cho mình những công việc riêng. Con đường đến phía trước còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng "Gấu Bông yêu của tớ Nhím vẫn nhớ và yêu Gấu Bông thật nhiều. Tình bạn của chúng mình mãi bền vững nha.
  3. thongdong123

    thongdong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi smartgay88!
    Minh nghi bạn đủ thông minh để nhân bít điều gì là tốt cho bạn
    Ko nên lôi sách vở để đánh giá bạn bè
    Nên thẳng thắn với nhau trong trường hợp này
    Và tại sao bạn ko nghi khác đi nhỉ... cứ đi vao ngõ cụt thế
  4. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất bác thongdong123 viết cho đúng chính tả, em tên là smartguy88 và em yêu phụ nữ đới bác.
    Nghĩ thế nào còn tuỳ vào từng trường hợp, có những trường hợp bạn cấp 3 thì ta phải nghĩ khác, trường hợp lên đại học rồi bạn bè lại được nghĩ theo cách khác rồi đi làm, rồi đến khi về hưu, mỗi nơi lại có một cách suy nghĩ về bạn bè khác nhau, bác cứ thử ngẫm lại nhé.
    Đúng em có nhiều lúc suy nghĩ về chiều hướng xấu, nhưng bác à, bác mới có 19 tuổi và mới reg nick chưa đầy một tháng, bác có hiểu được là cái xã hội này lắm cái nó không sắc mầu như ta nghĩ không, điều này từ từ bác sẽ được học trong cuộc sống, cha mẹ bác không dạy thì đời sẽ dạy.
    Thế nhé có vài dòng,
    còn anh bạn kia em đã coi như một người bạn bình thường cùng chí hướng trong học tập, đã có quá nhiều điều chứng minh là thằng đó và em chơi không hợp nhau, chỉ có học tập là có thể trao đổi.
    Bạn bè ngày một thêm đông, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều.
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    đủ có 1 đứa luôn bên mình nhắc mình khi mình đãng trí nhất..thế thôi bi béo nhỉ?
  6. daikhivuong

    daikhivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bác smart gì gì đó ơi ! cảm nhận về người như thế nào là do bản thân bác quyết địng cả. Bác tự cảm thấy bác có hạnh phuc hay ko cũng thế . Em cũng có thằng bạn thân hay lên lối nhưng em cảm thấy thế là quá tuyệt rồi. Có nó nhắc mình còn hơn chả thằng nào thèm đoái hòai tới xem mình sống chết ra làm sao. Em cũng chả cần so bì với những thằng khác nó có bạn là siêu nhân hay tính tình cực kỳ vui nói truyện rất thoải mái. Bới với em có 1 thằng bạn hay la lối là đã tuyệt quá rồi
  7. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này của pác
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ tình bạn chân thành là luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến cho bạn mình và luôn cố gắng làm điều đó. Thế thôi, còn bạn bè thì có thể có lúc giận nhau, nhưng cần sự vị tha và tha thứ. Mình thấy ai cũng tốt nếu mình đối xử tốt với họ.
    Chỉ có điều bạn mình có hợp tính với mình không thôi
  9. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    sẵng các bác cho em hỏi em có choi thân với 1 nhóm bạn hồi học cấp 3 tới giờ nhung thỉnh thoãng cả 3-4 tháng ko gặp nhau lấy 1 lần thì có còn thân ko nhỉ
  10. duongpvhn

    duongpvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Có vậy thôi hả th] ký của anh?
    Anh nghĩ đon giản nhất là nó dám mắng mình khi mình đang sĩ diện hão hay đại loại như vậy!
    Hôm nào xử lý vụ delay hôm trước em nhỉ khakhă

Chia sẻ trang này